TP Cần Thơ: Sông Maspero bừng sáng trong đêm khai hội
| Cần Thơ: Rực rỡ sắc màu văn hóa, sôi động nhịp sống lễ hội |
Chiều 3/11, tại khu vực sông Maspero (TP Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai mạc trình diễn Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu, một trong những hoạt động văn hóa – tâm linh đặc sắc nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Cần Thơ năm 2025.
![]() |
![]() |
| Lãnh đạo TP Cần Thơ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trình diễn, ghi nhận sự đóng góp của các chùa Khmer trên địa bàn thành phố trong công tác gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. |
Ngay từ 17 giờ, đông đảo đại biểu, tăng ni, phật tử cùng người dân và du khách đã tập trung về khu vực sông Maspero để tham dự lễ khai mạc. Không gian ven sông trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu khi hàng chục chiếc đèn nước và ghe Cà Hâu truyền thống được thắp sáng, phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh huyền ảo, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn gửi lời chào trân trọng đến các vị sư, đại biểu, du khách và nhân dân đến tham dự chương trình.
Ông Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, nghi thức thả đèn nước là nét văn hóa mang đậm tín ngưỡng của cư dân Khmer Nam Bộ, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, mong ước cuộc sống bình yên, no đủ. Hoạt động trình diễn thả đèn nước không chỉ tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc gìn giữ, phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, gắn với phát triển kinh tế và an sinh xã hội của thành phố.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu khai mạc lễ hội |
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, chương trình trình diễn Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu là điểm nhấn độc đáo, góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm nay, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài thành phố. Với ý nghĩa đó, ông chính thức tuyên bố khai mạc chương trình, gửi lời chúc đến các vị sư, đại biểu, người dân và du khách có một mùa lễ hội an vui, rực rỡ, và chúc cho đêm trình diễn Thả đèn nước – Ghe Cà Hâu thành công tốt đẹp.
Ngay sau phần nghi thức, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trình diễn, ghi nhận sự đóng góp của các chùa Khmer trên địa bàn thành phố trong công tác gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương, được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và đội múa Khmer truyền thống. Mở đầu là chương “Kể chuyện đêm trăng”, tái hiện nghi lễ cúng trăng, đâm cốm dẹp – những nghi thức thiêng liêng gắn liền với đời sống tâm linh của người Khmer, cùng các huyền tích dân gian kể về lòng biết ơn đối với thiên nhiên, đất trời.
Tiếp đó, chương “Bài ca chung sức dầm đua” mang đến không khí sôi nổi, hào hùng khi tái hiện hình ảnh những tay chèo dồn sức rẽ sóng trong lễ hội đua ghe Ngo, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của cộng đồng. Khép lại chương trình là “Cần Thơ – Hòa nhịp di sản”, một bản hòa ca giữa truyền thống và hiện đại, ca ngợi thành phố Cần Thơ năng động, nghĩa tình, đang từng ngày đổi mới và hội nhập.
![]() |
| Dòng Maspero bừng sáng trong đêm hội Oóc Om Bóc, ánh đèn nước hòa cùng nhịp sóng tạo nên khung cảnh huyền ảo. |
Chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc dân tộc, múa truyền thống và trình diễn ánh sáng, mang đến cho khán giả trải nghiệm vừa thiêng liêng, vừa sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer.
Sau phần biểu diễn nghệ thuật, hàng loạt đèn nước và ghe Cà Hâu được thả xuống dòng Maspero, bắt đầu cho màn trình diễn chính. Những tác phẩm đến từ các chùa Khmer như Peam Buôl Thmây (Phú Lợi), Som Rong (Sóc Trăng), Béc Tôn (Mỹ Hương), Tam Sóc (Mỹ Tú)… rực rỡ ánh sáng và màu sắc. Mỗi chiếc đèn, mỗi chiếc ghe đều mang trong mình câu chuyện tâm linh và ước nguyện tốt lành: mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống an khang, hạnh phúc.
Ánh sáng của hàng chục chiếc đèn nước hòa cùng tiếng nhạc lễ, lời cầu chúc an yên vang lên giữa không gian sông nước đã mang đến cho người xem cảm xúc lắng đọng và niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.
![]() |
![]() |
| Những chiếc ghe Cà Hâu và đèn nước truyền thống được thả xuống sông, tái hiện nét đẹp tín ngưỡng của người Khmer Nam Bộ. |
Ban Tổ chức cho biết, các đèn nước và ghe Cà Hâu sẽ được giữ nguyên trên sông đến 22 giờ ngày 4/11/2025, để người dân và du khách có thể đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm và cảm nhận không khí lễ hội đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.
Chương trình trình diễn Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Cần Thơ 2025, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc, đồng thời thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc văn hóa.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nhịp sống phương Nam
Vĩnh Long sôi động các hoạt động thể thao
Xã hội số
Công an Cà Mau huy động sức dân làm sạch dữ liệu quản lý phương tiện
Nhịp sống phương Nam
Đồng Tháp quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững
Nhịp sống phương Nam
Bcons kiên định với triết lý “nhà ở thật – giá trị thật”
Nhịp sống phương Nam
Thi đua yêu nước: Nguồn sức mạnh nội sinh phát triển tỉnh Cà Mau
Nhịp sống phương Nam
TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến người dân về xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19
Xã hội số
Chuyển đổi số lan tỏa từ nghị quyết đến từng người dân
Nhịp sống phương Nam
Toàn cảnh tuyến đường Liên Phường sắp thông xe, mở ra mạch giao thông
Nhịp sống phương Nam
Chuyển đổi số giúp Cà Mau thực hiện hiệu quả chống khai thác IUU
Nhịp sống phương Nam








