Tag

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”

Góc nhìn trẻ 23/08/2025 09:11
aa
TTTĐ - Trong những ngày rợp sắc đỏ chuẩn bị cho Quốc khánh 2/9, cộng đồng mạng bỗng “chao đảo” vì một MV mới – “Nhà tôi có treo một lá cờ” do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Nghe thôi đã thấy tự hào, xem MV lại càng rưng rưng. Ca khúc nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận với những lời tâm sự xúc động “mình khóc mất rồi”, “tự hào quá”…
Giải mã thành công của MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”

Thông điệp về tình yêu đất nước

“Nhà tôi có treo một lá cờ/Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ/Việt Nam có trăm triệu lá cờ/Và tôi chính là một ngọn cờ”… Chỉ vài câu hát ngắn gọn nhưng như đánh thức cả một niềm tự hào trong tim người trẻ.

Ca khúc nằm trong album “MADE IN VIETNAM”, dự án do Trung ương Đoàn phối hợp DTAP thực hiện, quy tụ 16 ca khúc với 25 giọng hát hàng đầu. Tuy nhiên, nổi bật nhất phải kể đến “Nhà tôi có treo một lá cờ”. Đây cũng là hoạt động nằm trong Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thanh niên Thủ đô chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành
Thanh niên Thủ đô chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành

Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên DTAP bắt tay cùng Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ nổi tiếng với giọng hát truyền cảm, ấm áp. Sự kết hợp này mang lại bản nhạc vừa hiện đại, vừa thấm đẫm cảm xúc.

Không cầu kỳ trong giai điệu, không phô trương hình ảnh, MV đơn giản chỉ xoay quanh lá cờ Tổ quốc. Tuy nhiên, chính sự giản dị ấy lại chạm đến tận cùng trái tim người xem. Lá cờ đỏ sao vàng hiện lên như biểu tượng của tình yêu, của những ký ức, của niềm tin và trách nhiệm.

Ngay sau khi MV lên sóng, mạng xã hội ngập tràn bình luận xúc động. Bạn Nguyễn Phương viết: “Mình thích nhất câu ‘Việt Nam có một lá cờ, để biết chúng ta tự do/ Dù ai xuôi ngược chốn nào, nhìn lên sẽ thấy tự hào’. Nghe xong thấy mắt cay cay, vì từng câu hát như gói gọn cả lịch sử cha ông”.

Một bạn trẻ khác lại nghẹn ngào: “Vừa xem vừa rươm rướm nước mắt... Ba mình từng tham gia quân giải phóng. Giờ ba không còn nữa, nhưng mình tin chắc rằng ở đâu đó, ba và đồng đội vẫn dõi theo, hãnh diện lắm khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay”.

Biến niềm tự hào thành động

Bạn Hà Anh, sinh viên năm nhất trường Đại học Hà Nội còn chia sẻ: “Mình đã khóc khi xem MV. Thật sự biết ơn thế hệ đã hy sinh để thế hệ sau được sống trong hòa bình. Câu “Việt Nam có một lá cờ để biết chúng ta tự do” vang lên khiến tim mình thổn thức”.

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”
Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”
Đoàn viên, thanh niên trao tặng nước uống đến lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Trong MV, lá cờ không chỉ là biểu tượng của tình yêu quê hương, mà còn là “sợi dây vô hình” kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam. Mỗi ngôi nhà treo một lá cờ, mỗi người trẻ chính là một “ngọn cờ” – cùng nhau hợp thành sức mạnh dân tộc.

“Nhà tôi có treo một lá cờ” không chỉ là sản phẩm để nghe, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để người trẻ tự hào thể hiện tình yêu nước theo cách của mình. Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ đã thay ảnh đại diện, đăng tải video treo cờ tại nhà, kèm hashtag #TuhaoVietNam. Nhiều bạn trẻ đã tìm đến địa chỉ đỏ để học và hiểu hơn về lịch sử. Họ cũng hòa mình vào hoạt động tình nguyện để hỗ trợ thương bệnh binh, gia đình có công hay đơn giản cùng nhau nhặt rác để phố phường thêm sạch đẹp... Làn sóng ấy lan tỏa mạnh mẽ, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động thiết thực, gần gũi và đầy tính lan truyền.

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”
Bạn trẻ tìm đến địa chỉ đỏ Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (Hà Nội) để học lịch sử

Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, một ca khúc trữ tình, mộc mạc như “Nhà tôi có treo một lá cờ” lại được hàng triệu bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt. Điều này cho thấy âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là phương tiện kết nối lịch sử với hiện tại, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cá nhân.

Đây còn là “ngọn lửa” thắp sáng niềm tự hào Việt Nam trong trái tim giới trẻ. Những giai điệu giàu cảm xúc, những câu hát đầy sức gợi đã khiến bao người rưng rưng, để rồi khi gấp lại màn hình, trong lòng vẫn ngân vang một niềm tự hào, một sự biết ơn và trên hết là ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”
Bạn trẻ đổi hình nền điện thoại để thể hiện niềm tự hào dân tộc

Với các bạn trẻ hôm nay, treo một lá cờ trước ngõ, cất lên một giai điệu giản dị, thay avatar hay trang trí góc học tập, làm việc đỏ rực màu cờ… cũng là cách để khẳng định: “Tôi yêu Việt Nam. Tôi tự hào là người Việt Nam”.

Chiến dịch truyền thông toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động trong chiến dịch truyền thông ý nghĩa này. Mỗi hành động, mỗi chia sẻ, mỗi câu chuyện về niềm tự hào dân tộc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tự hào Việt Nam”, khẳng định tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội Góc nhìn trẻ

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội

TTTĐ - Hà Nội về đêm không chỉ là những con phố rực rỡ ánh đèn hay các khu chợ đêm sầm uất. Với người trẻ, đêm Hà Nội là không gian của sáng tạo, của kết nối và của những trải nghiệm mới mẻ. Trong nhịp sống ấy, họ vừa là người tham gia, vừa là người kiến tạo, góp phần thổi vào Thủ đô một luồng năng lượng trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ nguyên nét thanh lịch và tình người vốn có.
Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử

TTTĐ - Từ vườn hoa cũ kỹ “lột xác” bằng tranh tường bích họa, đến hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang hay những chai nước mát gửi trao trong sự kiện A80… tuổi trẻ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang cho thấy sức trẻ không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà hiện diện trong từng việc làm cụ thể, mang hơi thở hiện đại mà vẫn thấm đẫm tự hào dân tộc.
Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập Góc nhìn trẻ

Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập

TTTĐ - Mùa thu Hà Nội, mùa của nắng vàng, gió nhẹ, của hương hoa sữa thoang thoảng trên những con phố thân quen, năm nay trở nên rộn ràng, tự hào hơn khi Thủ đô và cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong nhịp sống ấy, những gam màu trẻ trung, sôi động của tuổi trẻ Hà Nội đã và đang góp phần tạo nên bức tranh lễ hội vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa sâu lắng mà cũng tràn đầy năng lượng.
Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh Góc nhìn trẻ

Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh

TTTĐ - Từ sáng sớm 21/8, khu vực quanh Lăng Bác – Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã rất đông người dân. Chị Nguyễn Phương Loan (Hưng Yên) cho biết, đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ trước và có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h30 để "xí chỗ" đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước Góc nhìn trẻ

Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước

TTTĐ - Chỉ với một hành động đơn giản, đổi ảnh đại diện mang sắc cờ đỏ sao vàng, khung avatar kỷ niệm hay thay hình nền cho “dế yêu”, laptop… các bạn trẻ đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu, niềm tự hào và sự gắn kết với Tổ quốc.
Tiếp sức thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Góc nhìn trẻ

Tiếp sức thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TTTĐ - Tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” không chỉ là nơi trao kinh phí cho những dự án khởi nghiệp tiêu biểu, mà còn là không gian để người trẻ khuyết tật bày tỏ khát vọng, chia sẻ ý tưởng và tìm thấy sự đồng hành. Từ nguồn vốn, tri thức đến công nghệ số, các bạn được tiếp sức để vượt qua rào cản, khẳng định giá trị bản thân. Sự kiện mang thông điệp mạnh mẽ: Mỗi thanh niên, dù ở hoàn cảnh nào, đều có thể làm chủ tương lai và đóng góp tích cực cho xã hội.
Hồn nhiên tuổi thơ trong sắc cờ đỏ Góc nhìn trẻ

Hồn nhiên tuổi thơ trong sắc cờ đỏ

TTTĐ - 80 mùa thu lịch sử, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, làng quê Hà Nội. Trong không khí mừng những ngày hội lớn của dân tộc, nụ cười hồn nhiên của các em bé mầm non như điểm xuyết thêm nét trong trẻo, tiếp nối niềm tự hào từ cha anh đến thế hệ mai sau.
Khám phá Ba Đình, từ một cái "chạm" thân quen Góc nhìn trẻ

Khám phá Ba Đình, từ một cái "chạm" thân quen

TTTĐ - Chỉ với một cú chạm trên các thiết bị điện tử, người dân và du khách không chỉ có thể khám phá các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng mà còn có cả thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ hữu ích… Đây là những điểm nổi bật của “Ba Đình - Mã số ký ức, kết nối tương lai”, một sổ tay du lịch điện tử đầy tâm huyết, kết quả của sự đồng lòng, sáng tạo từ các đoàn thể, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình.
Kết nối những trái tim say mê bóng đá Góc nhìn trẻ

Kết nối những trái tim say mê bóng đá

TTTĐ - Sáng 16/8/2025, trong không khí sôi động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Hội Quán Cổ động viên Bóng đá Công an Hà Nội chính thức khai trương tại số 86 Nguyễn Du, trung tâm Thủ đô.
Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

TTTĐ - Giữa bầu trời Hà Nội tháng Tám rực nắng, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, hòa cùng tiếng Quốc ca vang vọng trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ở đó, những trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập tự hào, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin và khát vọng cống hiến. Với tuổi trẻ Thủ đô, đó là khoảnh khắc không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để viết tiếp hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Xem thêm