Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ
Thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng liệt sĩ TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ |
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Tiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hà Nội; Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.
Đặc biệt là sự có mặt của 700 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô và đại diện các gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng.
![]() |
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Mai Dịch. |
Có những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường khi còn đôi mươi, máu đào thấm vào lòng đất mẹ để vẽ lên dáng hình Tổ quốc, hoà bình như hôm nay. Chương trình nhằm phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết trải qua các cuộc kháng chiến kiến quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Cuộc chiến ấy đã khiến bao gia đình mất mát người thân, làng mạc, đô thị bị tàn phá, bao thế hệ thanh niên phải tạm gác ước mơ học tập, hoài bão tương lai để lên đường bảo vệ Tổ quốc với lời thề “chưa hết giặc là ta chưa về”.
![]() |
Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận trao tặng suất quà đến gia đình chính sách, các bác thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quận Cầu Giấy. |
“Liệu trên thế giới này, có nơi nào chiến tranh tang thương, để lại nhiều hậu quả nặng nề nhưng rất đỗi anh hùng như dân tộc Việt Nam? Liệu có mảnh đất nào mà mỗi tấc đất hôm nay thấm máu xương của các thế hệ cha anh đi trước như đất nước chúng ta? Không có một dân tộc nào mà mỗi huyện, mỗi xã đều có một nghĩa trang và chắc chắn cũng không có đất nước nào mỗi thôn, làng, buôn, bản… hầu như đều có thương binh, gia đình liệt sỹ như đất nước ta”, đồng chí Nguyễn Đức Tiến xúc động bày tỏ.
Tuổi trẻ Thủ đô và cả nước luôn ghi nhớ sâu sắc sự thừa hưởng từ giá trị di sản vĩ đại của ông cha, có trách nhiệm làm rạng danh đất nước trong thời đại mới. Mỗi hành động hôm nay của thanh niên phải xứng đáng với máu xương đã đổ xuống, với những hy sinh mất mát mà cả dân tộc đã từng gánh chịu.
![]() |
![]() |
Lãnh đạo Thành đoàn cùng cựu chiến binh thắp nén tâm hương đến anh linh những lãnh thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ. |
Trong không khí lắng đọng và trang nghiêm, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân đến 1.700 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng đang an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Những ngọn nến thắp trong đêm không chỉ soi sáng phần mộ các anh hùng liệt sĩ, mà còn thắp lên ngọn lửa tri ân trong tim mỗi người trẻ hôm nay. Đó là ngọn lửa của lòng biết ơn, của ý chí vươn lên, tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc.
![]() |
![]() |
![]() |
Đoàn viên, lực lượng vũ trang bày tỏ sự tri ân tại buổi lễ. |
Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà) đến các gia đình chính sách, các bác thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.
![]() |
![]() |
Những ngọn nến cháy sáng trong đêm được thắp từ tấm lòng biết ơn của những bạn đoàn viên, thanh niên. |
Đặc biệt, nối tiếp hành trình tri ân, Thành đoàn Hà Nội triển khai Dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ và trao tặng 50 bức ảnh đã phục dựng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình các liệt sĩ. Đây không chỉ là những món quà tinh thần vô giá, mà còn là sự nối dài ký ức lịch sử, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của cha anh.
Hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Thủ đô. Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành đoàn Hà Nội đã phát động, tổ chức và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác: chuỗi chương trình giao lưu “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống” tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố; trào lưu “Màu cờ tôi yêu” với hơn 25.000 bức ảnh được gửi đến Fanpage Thành đoàn Hà Nội; đẩy mạnh tuyên truyền chuyên mục “Thanh âm non sông”....
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Giải phóng tư duy” để vươn mình bứt phá

Tái hiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bằng công nghệ thực tế ảo

Thanh niên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

Nữ cán bộ Đoàn 9X tài năng phát biểu truyền cảm hứng

Tạo niềm tin ở Nhân dân bằng hành động

Khát vọng trẻ cống hiến, dựng xây quê hương

Sức trẻ bùng nổ với hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên

Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ
