Xây trường, làm đường tặng vùng cao
Hướng về vùng cao - Cùng em đến trường ở Mù Cang ChảiQuà Thành đoàn Hà Nội tới bản làng vùng cao Mèo VạcChàng trai trẻ nặng lòng với bà con vùng cao |
Chùa Sấu, thuộc xã Xuân Lao, Mường Ẳng, Điện Biên là điểm trường lẻ rất khó khăn, không có điện. Đường núi hiểm trở, các em học sinh người dân tộc Mông đi lại gặp nhiều cản trở. Cô giáo Nguyễn Thị Sử, giáo viên cắm bản tại đây chia sẻ: “Nơi đây vô cùng khó khăn, từ trước đến nay không có điện”. Qua khảo sát địa bàn, nhóm Gieo mầm hướng thiện thấy quá khó khăn nên quyết định xây tặng điểm trường, nhà, áo ấm để giúp đỡ phần nào thầy cô và các em nhỏ.
Hôm nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhóm Gieo mầm hướng thiện bàn giao tới nhà trường một lớp học, nhà ở cho thầy cô giáo cắm bản, công trình nhà vệ sinh, 6 bộ bàn ghế, cùng máy năng lượng mặt trời.
Điểm trường vùng cao được nhóm thiện nguyện xây tặng |
Thầy Thái Vinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chùa Sấu bày tỏ: “Món quà của nhóm rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Tôi và trưởng bản liên tục thay phiên nhau kiểm tra, giám sát công trình điểm trường Chùa Sấu từ lúc khởi công đến hôm nay đoàn lên khánh thành. Chúng tôi trân trọng món quà này và sẽ bảo quản, sử dụng một cách hiệu quả, tạo điều kiện để các em học sinh học tập tốt”.
Cùng với xây phòng học, nhà ở tặng thầy trò trường Chùa Sấu, nhóm thiện nguyện Gieo mầm hướng thiện còn đến trường Tiểu học Nậm Giắt, Phỏng Lái, Bình Thuận, Sơn La trao 132 suất quà, áo ấm, dép và xây dựng con đường nhỏ nối liền đường chính vào cổng trường.
Con đường mới được đưa vào sử dụng |
Thầy Đỗ Đình Quân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nậm Giắt chia sẻ: “Khi biết tin được xây dựng con đường này, thầy cô và các em học sinh ở đây rất phấn khởi, bởi con đường sẽ là món quà lâu dài, hàng chục năm với chúng tôi, bởi nơi đây, khi mưa lũ, học sinh đi lại rất vất vả lầy lội”.
Cô Nguyễn Duyên, Bí thư Đoàn trường Tiểu học Nậm Giắt cho hay: "Mùa mưa lũ ở đây, học sinh có khi bị ngã, ướt hết sách vở, quần áo, vào đến lớp học, các em bị bẩn hết, thương lắm. Giờ có con đường nhỏ này, thầy cô và học sinh rất phấn khởi. Chúng tôi cảm ơn đoàn từ thiện nhiều”.
Cuộc hành trình chưa dừng lại, sau khi tặng quà ở Nậm Giắt, đoàn thiện nguyện khởi hành đến điểm trường Chống Sư A, Phì Nhừ, Điện Biên Đông, Điện Biên. Nơi đây là một điểm trường thuộc trường Mầm non Suối Lữ, giáp biên giới Lào. 100% học sinh là người dân tộc Mông.
Nhóm thiện nguyện trao quà tới các em học sinh vùng cao |
Cách đây 3 tháng, điểm trường chưa được xây dựng. Lớp học bằng gỗ như sắp đổ, thầy cô phải chống tạm bằng các cột gỗ. Đang học mà trời mưa to là cả thầy và trò chạy nhanh sơ tán sang nhà dân, bởi sợ sạt lở đất. Nay, nhìn điểm trường mới xây dựng khang trang, sạch sẽ, ai cũng vui mừng.
Đoàn thiện nguyện cũng đã trao 335 suất quà tới các em học sinh trường Mầm non Suối Lữ. Trong dịp này, nhóm Gieo mầm hướng thiện trao quà tới các thầy cô giáo, học sinh vùng cao Tây Bắc, với tổng giá trị 720 triệu đồng.