Xét nghiệm ADN thi thể nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích
| Nam thanh niên tập đua thuyền bị nước cuốn mất tích Đâm va trên biển, một ngư dân tử vong 2 người đang mất tích Đã giải cứu 2 cháu bé mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ |
![]() |
| Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé 6 tuổi mất tích ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Đội xe 0 đồng) |
Sáng 22/5, ông Vương Đình Tuân, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thông tin, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN thi thể vừa được phát hiện ở vùng biển Đà Nẵng nhằm xác định đây có phải là thi thể của cháu L.P.N (6 tuổi, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) hay không.
Theo ông Tuân, vừa qua chính quyền địa phương nhận được thông tin người dân phát hiện một thi thể trẻ em dạt vào bờ biển Đà Nẵng, cách vùng biển thị trấn Lăng Cô khoảng 15km.
“Nghi là thi thể của bé 6 tuổi trên địa bàn bị mất tích nhiều ngày trước, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế và người nhà đã vào Đà Nẵng để nhận dạng. Thi thể không còn nguyên vẹn, bị phân hủy nặng. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm ADN từ cơ quan chức năng TP Đà Nẵng”, ông Tuân cho biết thêm.
Trước đó, chiều 12/5, do trường nghỉ cuối tuần theo quy định nên L.P.N (con của vợ chồng anh L.V.D và chị N.T.T) được gửi cho 2 cô giáo đưa về chăm sóc tại một điểm trông giữ trẻ thuộc tổ dân phố Hải Vân.
Đến khoảng 15h cùng ngày, các cô giáo phát hiện cháu N đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên trình báo chính quyền thị trấn Lăng Cô.
![]() |
| Hình ảnh mẹ cháu bé quỳ gối trước bãi biển Lăng Cô để mong ngóng, trông chờ con trai khiến dư luận không khỏi xót xa (Ảnh: Đội xe 0 đồng) |
Theo người dân địa phương, trước khi N được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy một bé đi về hướng biển thuộc khu vực tổ dân phố Hải Vân, cách điểm trông giữ trẻ vài trăm mét.
Bước đầu triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc dép nghi của nạn nhân tại bờ cát ven biển Lăng Cô.
Sau khi sự việc xảy ra, chị N.T.T (mẹ bé N) nhiều ngày ra quỳ gối trước bãi biển Lăng Cô để mong ngóng, trông chờ con trai trong vô vọng. Hình ảnh này được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi xót xa.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống




