Xuân đùm bọc - Tết đoàn viên 2021
Với truyền thống tương thân tương ái, trong 7 năm qua trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã liên tục tổ chức, với mong ước được chia sẻ khó khăn, mang tình yêu, chút ấm áp của mùa Xuân đến với những mảnh đời thiếu may mắn.
Trong 7 năm qua, hơn 700 triệu đồng được các thầy, cô và các bạn sinh viên, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho chương trình; gói hơn 7.000 bánh chưng, gần 5.000 xuất ăn bệnh lý, gần 3.000 kg gạo và nhiều quà tặng khác gửi đến bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền.
![]() |
Năm nay trường cũng tổ chức gói 1.000 cái bánh chưng trao quà tại Hà Nội và các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa với mục đích giúp các bạn sinh viên nhớ về những phong tục tập quán của ngày Tết cũng như lưu giữ nét cổ truyền của dân tộc.
Công việc gói bánh trải qua nhiều công đoạn, cần sự phối hợp, chung sức của thầy cô và các em sinh viên trong từng khâu rửa lá, lau lá, vo gạo, ngâm gạo, đậu xanh, ướp thịt, gói bánh, luộc bánh...
![]() |
Ngay từ sáng sớm, các em sinh viên đã tề tựu đông đủ tham dự chương trình “Xuân đùm bọc- Tết đoàn viên 2021”. Có mặt tại đây mới thấy được không khí rộn ràng, náo nức, ấm áp tình thầy trò. Tấm bánh nghĩa tình của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mang ý nghĩa về tình thương, đoàn kết, trách nhiệm đùm bọc giữa con người với con người trong xã hội, chung tay góp sức mang lại món quà ý nghĩa, những niềm vui bé nhỏ để thấy cuộc đời hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn.
Anh Trần Hữu Hạnh – Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ : “Tết là dịp để chúng ta gác lại những lo toan, bộn bề cuộc sống để sum họp cùng gia đình, cùng đón chào một năm mới với nhiều hy vọng và hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người kém may mắn không thể có được một cái Tết trọn vẹn. Đó là những người dân vô gia cư, những cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không thể về nhà đón Tết... Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Giá trị vật chất trong mỗi tấm có thể nhỏ bé nhưng ý nghĩa và thông điệp mỗi tấm bánh truyền đi lại rất lớn”.
![]() |
Bạn Nguyễn Quỳnh Trang - sinh viên Khoa Quản lý Kinh doanh xúc động chia sẻ: “Chương trình giúp cho em học được những bài học nhân văn, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta, đó là sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những trường hợp kém may mắn hơn mình”.
Mỗi tấm bánh trao đi gói trọn tình cảm của tập thể cán bộ, giảng viên và các em sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, góp phần chia sẻ yêu thương và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc hơn.
![]() TTTĐ - Lê Thị Diệu Linh, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa được nhận giải “Sao tháng Giêng” của Trung ... |
![]() TTTĐ - Là đại biểu tham dự nhiều diễn đàn dành cho người trẻ trong nước và quốc tế, sáng lập quỹ đầu tư và ... |
![]() TTTĐ - Ngày 13/11, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021, chào đón hơn ... |
![]() TTTĐ - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lấy điểm trúng tuyển từ 15 đến 22,35, trong đó ngành Y khoa có ... |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 190 tình nguyện viên dạy tiếng Anh "tiếp sức" hội nhập

Nâng cao năng lực số, bồi dưỡng nghệ thuật cho trẻ em

Thủ khoa tiếng Pháp và hành trình đến CEO giáo dục toàn cầu

Khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn khối trường

Người trẻ giữ hồn hát văn giữa dòng đời hiện đại

Cô gái 2K4 giỏi tiếng Nhật nuôi ước mơ công dân toàn cầu

Trượt patin thành trào lưu giải nhiệt mùa hè của giới trẻ

Giới trẻ đua nhau “nghỉ hưu non”: Mốt sống mới hay bỏ cuộc sớm?

Trào lưu chụp ảnh lấy ngay gây sốt giới trẻ Hà Nội
