Bỏ việc làm thuê, khởi nghiệp từ đàn trâu
Anh Tạ Văn Thuật chăm sóc đàn trâu của mình
Anh từ bỏ công việc làm thuê nay đây, mai đó để trở về với đồng đất quê hương, khởi nghiệp từ đàn trâu.
Thuật kể: Là con út trong một gia đình nghèo lại đông con nên học xong THPT, anh không học tiếp lên đại học, cao đẳng như bao bạn bè đồng trang lứa mà kiếm việc đi làm thuê nay đây, mai đó để lo cho cuộc sống. "Tôi không nề hà bất cứ công việc gì, từ làm thợ xây, thợ mộc cho đến xẻ gỗ, công nhân môi trường ở trung tâm Hà Nội và những khu vực lân cận", Thuật chia sẻ. Dù chăm chỉ là thế, siêng năng là thế nhưng số tiền kiếm ra cũng chỉ đủ chi dùng cho những sinh hoạt hàng ngày, chẳng có nổi một đồng tích lũy cho tương lai nên chàng trai trẻ sớm sinh nản.
Nhiều đêm anh băn khoăn, trăn trở với bài toán cuộc đời: Làm gì để thoát cảnh thiếu thốn, để có một khoản tiền dư dả lo cho gia đình và vợ con sau này. Trong những đêm trăn trở ấy, hình ảnh bãi cỏ ngút ngàn trên triền đê của quê mình cùng vài con bò nhà nuôi để làm công cụ trong sản xuất nông nghiệp thường xuyên ám ảnh trong tâm trí anh. "Khi ấy, tôi trộm nghĩ: Tại sao mình lại không phát triển đàn trâu dựa trên nguồn cỏ tự nhiên sẵn có? Một con trâu thịt cũng có giá đến hàng chục triệu đồng. Nếu biết cách chăm sóc, làm giàu từ đàn trâu không phải là ước mơ quá xa vời", Thuật chia sẻ.
Nghĩ là làm, đầu năm 2014, từ bỏ hết các công việc làm thuê nay đây mai đó, chàng trai 26 tuổi trở về quê hương, bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu về con vật nuôi "là đầu cơ nghiệp".
"Nuôi trâu không hề khó nhưng lại đòi hỏi người chăn nuôi phải có sự am hiểu tường tận về nó. Đặc biệt, chăn nuôi theo phương pháp chăn thả cần đến sự khéo léo, kiên trì của thanh niên trẻ. Tôi đã đọc nhiều sách, báo, tài liệu, tìm hiểu về cách chăn nuôi của nhiều mô hình tiêu biểu để áp dụng đối với đàn trâu của gia đình", chàng trai nói.
Để thuận tiện cho việc chăn thả, anh dựng chuồng nuôi trên khoảnh đất của gia đình gần bãi cỏ rộng lớn trên triền đê. Ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân thôn Thuận Thượng quá quen thuộc với bóng dáng chàng thanh niên trẻ cần mẫn chăm chút cho từng con trâu, cặm cụi chăm sóc cho bãi cỏ để tạo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Từ số lượng ít ỏi ban đầu, chỉ sau hơn một năm, Thuật đã có trong tay hơn chục con trâu đủ độ tuổi để sẵn sàng cho các lứa xuất chuồng.
Chia sẻ về phương pháp chăn nuôi của mình, anh Thuật cho biết: "Do nguồn vốn có hạn nên tôi nuôi kế tiếp nhau để luôn đảm bảo có trâu thịt xuất ra thị trường. Vì chăn nuôi theo biện pháp chăn thả, không sử dụng cám ăn thẳng, cám tăng trọng nên đàn trâu tuy phát triển chậm nhưng chất lượng đảm bảo, được thương lái khắp nơi tìm đến". Mỗi năm, đàn trâu đem lại thu nhập hàng hàng trăm triệu đồng bằng việc bán trâu thịt ra thị trường.
Hài lòng với cuộc sống hiện tại, Thuật càng hạnh phúc hơn khi vợ chồng anh vừa chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng. Anh chia sẻ: "Đã từng đi nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau, tôi nhận ra không nơi đâu bằng được quê hương mình. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù, ham học hỏi, chúng ta sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Tôi không có quá nhiều tham vọng, chỉ mong có nhiều sức khỏe để làm việc tốt, nâng cao thu nhập cho gia đình, để cuộc sống của vợ con ngày càng đầy đủ, sung túc hơn".
Nhận xét về mô hình nuôi trâu của anh Tạ Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Song Phượng cho biết: "Hiện nay, rất nhiều thanh niên nông thôn có điều kiện tương đương như Thuật thay vì phát triển kinh tế tại địa phương lại đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, trong khi quê hương có rất nhiều điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương. Chính vì vậy, từ mô hình nuôi trâu của Thuật, tôi mong muốn đó sẽ là tấm gương sáng để thanh niên địa phương học tập, noi theo thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới".