Tag
Đau đáu một tình yêu Hà Nội

Bài 2: Tự hào là công dân Thủ đô

Người Hà Nội 30/07/2024 12:00
aa
TTTĐ - Suốt một đời “vì nước, vì dân” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho Hà Nội. Đây không chỉ là những ân tình với mảnh đất nơi Tổng Bí thư sinh ra và lớn lên, mà còn là những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của ông đối với Thủ đô - trái tim của cả nước.
Đau đáu một tình yêu Hà Nội Đau đáu một tình yêu Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết nhân dân đang vui xuân bên đền Ngọc Sơn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết nhân dân đang vui xuân bên đền Ngọc Sơn (nguồn: ND)

Xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước

Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổng Bí thư đều tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Điều này đã thể hiện rõ tình cảm chân thành và mối quan hệ bền chặt của Tổng Bí thư với Thủ đô Hà Nội.

Ngày 19/1/2023, trong không khí chuẩn bị đón Xuân Quý Mão của người dân cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và gửi lời chúc Tết tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hà Nội. Thời điểm đó, đất nước đang trong giai đoạn khôi phục mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Bất chấp những khó khăn phải đối mặt trong năm 2022, thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và cam kết đổi mới mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều thành tích vượt mong đợi trong nhiều lĩnh vực, thể hiện sự tiến bộ và quyết tâm không ngừng nghỉ của Đảng bộ, Chính quyền và người dân Thủ đô.

Nhắc đến Hà Nội, mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và dành những tình cảm, sự tôn kính sâu sắc đối với mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng, hào hoa và thanh lịch. Hà Nội được ca ngợi, vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Đây cũng là nơi gắn bó với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có nhiều địa danh in dấu chân Người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà các cháu thiếu nhi Thủ đô đang vui xuân bên đền Ngọc Sơn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà các cháu thiếu nhi Thủ đô đang vui xuân bên đền Ngọc Sơn (nguồn: ND)

Chính vì lẽ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở đảng viên, cán bộ chính quyền Hà Nội phải luôn nêu cao trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác để lãnh đạo Đảng bộ cùng người dân xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu văn minh, giàu đẹp, hiện đại hơn, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, niềm tin yêu của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại: Trong bài viết đăng trên Báo Nhân Dân số 236 ra ngày đầu tiên Thủ đô được giải phóng (10/10/1954), Bác đã viết: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần". Ngày 5/5-2022, Bộ Chính trị đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Đây chính là sự quan tâm đặc biệt và cũng là yêu cầu, mong muốn, tin tưởng để Hà Nội thực sự phát triển, gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước, như Bác Hồ từng căn dặn với Thủ đô ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong các phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ vai trò quan trọng của Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa của cả nước. Ông đặc biệt lưu ý đến việc bảo tồn các di sản văn hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình văn hóa mới, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hà Nội phải là điểm hội tụ và lan tỏa văn hóa, là tấm gương sáng cho cả nước noi theo”.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ rằng, việc phát triển văn hóa Thủ đô cần phải gắn liền với chính trị và kinh tế. Ông kêu gọi các cấp, ngành cùng phối hợp để xây dựng một nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc, đồng thời đáp ứng được những đòi hỏi của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chỉ đạo này định hướng Hà Nội không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, từ giáo dục cho đến nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi, chúc Tết công nhân Công ty Môi trường đô thị đang làm việc trong đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Tây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi, chúc Tết công nhân Công ty Môi trường đô thị đang làm việc trong đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Tây (nguồn: ND)

Đặc biệt, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc thực hiện các chương trình cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa. Tổng Bí thư khẳng định rằng, chỉ khi có sự tham gia tích cực của toàn bộ cộng đồng, các chính sách văn hóa mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển văn hóa Thủ đô còn được thể hiện bằng những hành động hết sức cụ thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc dành cho văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội.

Trong những cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn nghệ sĩ trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, cũng như khuyến khích họ sáng tạo, phát triển những tác phẩm nghệ thuật mới mẻ, gắn liền với đời sống hiện đại.

Một trong những dấu ấn nổi bật là những buổi gặp gỡ, làm việc với các Hội văn học, nghệ thuật tại Hà Nội. Tại đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ, chia sẻ và động viên họ. Tổng Bí thư khẳng định sự tự hào về những đóng góp to lớn của giới văn nghệ sĩ cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội thể hiện qua sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ thiết thực, động viên, giúp họ yên tâm sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật cũng như công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thấm nhuần lối sống giản dị, thanh lịch, văn minh

Những ngày qua, cả triệu trái tim đã cùng hướng về một trái tim lớn đã ngừng đập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng phong cách sống giản dị, khiêm nhường, nghĩa tình cùng tư tưởng nhân văn của ông thì còn mãi. Người Cộng sản chân chính ấy tựa như đóa sen giữa hè, giản dị tỏa hương thơm ngát, để rồi mỗi người dân Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng ai ai cũng được thấm sâu và tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp ấy.

Tại Hà Nội, công tác tổ chức, phục vụ, hỗ trợ chu đáo của các lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện và cả sự nhiệt tình, chu đáo, trân trọng tấm lòng của đồng bào thể hiện qua những việc làm tốt đẹp đã nhân lên tình đoàn kết, nhân văn cao cả trong Nhân dân.

Hai ngày quốc tang, tại Hà Nội mặc dù thời tiết có lúc nóng bức, có lúc mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng cả dòng người đi viếng và những người hỗ trợ không ai rời vị trí. Rất nhiều việc làm tốt đẹp được người dân Thủ đô thực hiện trong dịp này, thể hiện tinh thần mến khách, nhân văn và đoàn kết.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi đến viếng Tổng Bí thư
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi đến viếng Tổng Bí thư

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện đã làm việc "hết công suất". Không chỉ giúp đỡ người dân xếp hàng để lễ viếng được trật tự, thuận lợi hơn, những thanh niên áo xanh còn phát bánh, phát nước và dùng tay quạt, mang gió mát đến cho người dân. Với những trường hợp đặc biệt như khuyết tật, già yếu, các bạn trẻ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Thấy dòng người không ngừng đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, chị Thanh Tú (ở số 27 Lò Đúc) đã quyết định mang toàn bộ số quạt mini cầm tay ra tặng cho người dân. Đây là một trong số những mặt hàng ở cửa hàng của gia đình chị Tú, có giá 15.000 đồng/chiếc nhưng trước tình cảm của người dân với Tổng Bí thư và thấy trời nóng bức, gia đình chị đã quyết định tặng miễn phí cho mọi người. Khoảng 1000 chiếc quạt đã được phát đi, tạo nên làn gió mát về tình người, xua tan đi nóng bức và giúp người dân thực hiện được tâm nguyện vào viếng Tổng Bí thư.

Dọc phố Lò Đúc, nhiều gia đình đã kéo quạt điện hướng ra đường nhằm giảm bớt cái nóng và mời người dân uống nước miễn phí. Có mặt trong dòng người viếng Tổng Bí thư tối 25/7, nhà văn Phan Đình Minh, một cán bộ công an đã nghỉ hưu xúc động viết trên trang cá nhân của mình: "Kỷ lục "tử tế" tối nay: Xe máy không cần gửi để từng hàng dài trên phố Lò Đúc, Nguyễn Cao... Thanh niên tình nguyện đứng quạt cho đoàn người đến viếng Tổng Bí thư. Người dân hai bên đường xẻ bìa cát tông làm quạt, đưa cho đoàn người, mình cũng được một mảnh.

Bài 2: Tự hào là công dân Thủ đô

Lòng dân đồng thuận, kết thành khối đại đoàn kết vững mạnh thì sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước vững bước đi lên. Đó là điều mà Tổng Bí thư suốt đời mong mỏi. Tin rằng, với lòng biết ơn công lao đồng chí đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, người dân Hà Nội cũng như Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn cao cả, đoàn kết thắm thiết để cùng nắm tay nhau bảo vệ và dựng xây Tổ quốc ta phát triển hơn.

Có mặt tại thôn Lại Đà, huyện Đông Anh, Hà Nội (quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) trong những ngày diễn ra lễ tang Tổng Bí thư, chúng tôi dễ dàng nhận ra, ông có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim của những người dân nơi đây. Chị Đào Thị Hải, ở xóm 9 cho hay, suốt một tuần kể từ khi nhận tin buồn tới khi kết thúc lễ tang, hầu như các ngôi nhà đều sáng đèn suốt đêm. Những câu chuyện về bác Trọng, về các thành viên trong gia đình bác với lối sống chan hòa, giản dị, thanh bạch, gần gũi, thân thiết được người dân ở vùng quê này lan truyền và kể lại cho con, cháu.

Người phụ nữ này bảo, chẳng phải bỗng dưng, không ai bảo ai, mọi người chủ động dọn dẹp vệ sinh từ nhà mình đến đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng như nhà văn hóa, đình, chùa, ao hồ…. Từ đầu làng đến cuối làng, không khí khẩn trương và tất bật, nhà nhà, người người cùng chuẩn bị tinh thần để tổ chức lễ tang cho ông như một người thân thiết, ruột thịt. Bởi lẽ, như chị Hải nhắc đi nhắc lại với phóng viên: “Bác Trọng như người ông, người cha của chúng tôi vậy”.

Bài 2: Tự hào là công dân Thủ đô

Suốt 2 ngày diễn ra lễ tang, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hàng ngàn người xếp hàng nối dài như vô tận ngay từ đầu thôn từ 6h sáng. Lạ là, cái nắng gắt trưa hè không làm những người xếp hàng thấy ngột ngạt, sốt ruột như thường lệ mà còn khiến họ trở nên kiên nhẫn, trật tự và từ tốn hơn. Có lẽ vì, từ trong sâu thẳm, ai cũng mong mỏi được thắp một nén tâm nhang cho một người đã cống hiến sức mình cho dân tộc đến tận hơi thở cuối cùng. Từ mọi miền của Tổ quốc, từ Bắc chí Nam, có người thuê xe, đi cả ngày đường mới đến Lại Đà và xếp hàng suốt 4 tiếng đồng hồ mới được vào viếng.

Thật ấm lòng, trong thời gian xếp hàng chờ đợi, họ nhận được từ tay những đoàn viên, thanh niên, những bà, những anh, chị gái, em gái ở đây những ly nước vối mát lạnh, cái quạt giấy, một lốc sữa nhỏ, chai nước suối hay chiếc bánh mì. Khi trời lắc rắc hạt mưa, nhiều người dân trong thôn đi phát tận tay từng tấm áo mưa cho các đoàn viếng. Những người già đau chân, yếu mệt dừng giữa đường thì ngay lập tức, có người mời lên xe để chở đến Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư. Hành động ấy tự thân như minh chứng cho một nếp sống gần gũi, đầy nghĩa tình ở ngôi làng nhỏ xinh này.

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước những cử chỉ diễn ra rất tự nhiên trước mắt, anh Vương Khắc Tuyền, người trong làng Lại Đà nói: “Chúng tôi là người quê bác Trọng nên học được sự cởi mở, gần gũi, giản dị, chu đáo, ân cần của bác. Dân làng tôi rất tình cảm, quý người. Bác Nguyễn Phú Trọng như người ông, người cha của chúng tôi. Tôi đang đi làm nhưng tranh thủ về viếng bác và thấy được tình cảm của mọi người khắp nơi dành cho bác rất tuyệt vời. Nhiều người đến từ 6h sáng, thành kính xếp hàng, chờ các đoàn của thành phố, huyện, cơ quan, đoàn thể… rồi giờ mới đến lượt. Tình cảm ấy khiến chúng tôi vô cùng trân trọng và muốn đáp lại bằng những cử chỉ, hành động nhỏ như chuẩn bị nước uống, quạt… để họ đỡ mệt khi phải chờ lâu”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Anh Nguyễn Duy Tuyên ở phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) xếp hàng từ 7h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Lý do anh đưa con trai con trai Nguyễn Duy Hoàng Phương đi vì muốn con được tận mắt chứng kiến, hòa vào dòng người viếng, để con có được cảm xúc đáng nhớ trong đời. “Nếu kể về bác với con có khi con không hiểu hết. Tuy nhiên, bằng trải nghiệm thực tế như thế này, con sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn về con người của Tổng Bí thư" – anh Tuyên nói.

Cùng chung cảm nhận như nhiều người khác, anh nói: "Đến đây, tôi mới hiểu được vì sao bác Trọng lại giản dị và ân cần với dân đến thế. Bác sinh ra ở ngôi làng thật nghĩa tình và có tinh thần đoàn kết, gắn bó. Dọc đường vào thôn, chúng tôi được hướng dẫn tận tình, chu đáo đường đi lối lại rất trật tự, tình làng nghĩa xóm nơi này thật quý báu”.

(Còn nữa)

Minh Quang

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới Người Hà Nội

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

TTTĐ - Ngày 6/12 tại hồ Hoàn Kiếm, “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức khai mạc với hành trình 13 không gian trải nghiệm trên các tuyến phố trung tâm. Sự kiện không chỉ tạo nên điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật, mà còn gợi mở cách tiếp cận về phát triển đô thị hạnh phúc - một tư duy đã được Thành ủy Hà Nội đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, coi “hạnh phúc của người dân” là một trong những chỉ số quan trọng định hướng mục tiêu phát triển của Thủ đô. Hà Nội đang từng bước chuyển lý tưởng đó thành hiện thực thông qua những hoạt động văn hóa, sáng tạo và không gian sẻ chia giàu cảm xúc.
Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố" Người Hà Nội

Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố"

TTTĐ - Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, vỉa hè được "làm sạch", thông thoáng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những "gương mặt phố" rạng rỡ hơn, để người dân được nét hưởng văn minh đô thị, để Thủ đô xanh sạch đẹp hơn và đúng chất vừa cổ kính vừa hiện đại.
Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô Người Hà Nội

Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô

TTTĐ - Một buổi sáng trong trẻo đầu tháng 12, sân Trường Tiểu học Nguyễn Siêu rộn ràng tiếng cười của hơn nghìn học sinh khi đón những vị khách đặc biệt: Các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội. Trong quân phục nổi bật, các chiến sĩ dịu dàng với tinh thần “dân vận khéo” gieo vào các em những thói quen nhỏ nhưng “có thể cứu lấy một cuộc đời”.
Sắc đông Hà Nội... Người Hà Nội

Sắc đông Hà Nội...

TTTĐ - Hà Nội đang ở những ngày đầu đông. Bầu trời xanh vời vợi, xanh đến nao lòng. Ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên khắp ngõ phố, hàng cây. Đông mới đến mang theo cái lạnh khe khẽ. Đây cũng là lúc mỗi người đều đằm sâu hơn những suy tưởng...
Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ Người Hà Nội

Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ

TTTĐ - Từ điểm tiếp nhận số 102 Xuân Diệu (Hà Nội), nhiều kiện hàng cứu trợ mang theo tấm lòng của người dân Thủ đô được gửi tới bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên.
Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm Người Hà Nội

Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm

TTTĐ - Giữa những ngày miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ dữ, Hà Nội thần tốc gửi đi hơi ấm của mình. Những chuyến hàng vượt nghìn cây số mang theo tấm lòng Nhân dân Thủ đô như vòng tay dang rộng ôm lấy đồng bào trong lúc gian khó. Đó là trái tim của Hà Nội nghĩa tình.
Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình Nhịp điệu cuộc sống

Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình

TTTĐ - Thần tốc, trách nhiệm và cao hơn cả là nghĩa tình, các nguồn lực tập trung cao nhất cho việc cứu trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó đặc biệt là tỉnh Gia Lai, người Hà Nội đang viết tiếp bài ca kết đoàn từ trong gian khó. Để các chuyến hàng hóa cũng như vật chất nhanh chóng nhất đến được với đồng bào, giúp bà con mình sớm ổn định cuộc sống.
Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp Người Hà Nội

Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp

TTTĐ - Một con phố chỉ thực sự đi sâu vào tâm trí Nhân dân sở tại và khách du lịch khi sạch đẹp, không lấn chiếm vỉa hè, không cản lối người qua. Không riêng Hàng Mã mà bất cứ tuyến đường, ngõ phố nào của Thủ đô cũng xứng đáng được cả người bán hàng lẫn người yêu Hà Nội trân trọng, làm đẹp, giữ gìn văn minh đô thị.
"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội... Người Hà Nội

"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội...

TTTĐ - Xót xa vô bờ trước những thiệt hại, mất mát mà người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trước cơn lũ dữ, Hà Nội - trái tim của cả nước cũng đang đập những nhịp thổn thức. Sự chung sức, đồng lòng của người Thủ đô để chi viện mọi nguồn lực cho đồng bào chính là "dòng máu nóng" ấm áp tình người đang chảy về khúc ruột miền Trung, Tây Nguyên để thắp lên những ngọn lửa về sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương...
Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung Người Hà Nội

Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung

TTTĐ - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia khó khăn với đồng bào đang chịu ảnh hưởng thiên tai.
Xem thêm