TTTĐ - Từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, trong cùng khoảnh khắc, lễ chào cờ đồng loạt đã vang lên rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu hội viên, thanh thiếu nhi cùng hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy tự hào. Đó là biểu tượng gắn kết, khẳng định tình yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương diễn ra tại tại 7 địa điểm: Vườn hoa Vạn Xuân (TP Hà Nội); Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo và Cột cờ Thủ Ngữ, phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh); Cột mốc Ba biên, Nhà văn hoá hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi); Mũi Đôi - Hòn Đầu (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa); Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang); Cột cờ Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau).
 |
Các đồng chí lãnh đạo và hội viên, thanh niên thực hiện nghi lễ chào cờ tại điểm cầu Hà Nội |
Đây là sự kiện đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động, việc làm cụ thể, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Từ trái tim Thủ đô lan toả khắp cả nước
Tại điểm cầu TP Hà Nội, tham dự Lễ chào cờ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thường trực Trung ương Hội cùng 500 hội viên, thanh niên. Giữa sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ tung bay, âm vang Quốc ca – Hội ca đã khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người trẻ.
 |
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ |
Ngay sau Lễ chào cờ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN thành phố Hà Nội; tới thăm, tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách; đồng thời thăm đội hình “Bình dân học vụ số” đang hỗ trợ chính quyền hai cấp.
Không chỉ ở 7 điểm cầu cấp Trung ương, cùng ngày, các cấp bộ Hội trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ tại 34 tỉnh, thành phố, 3.334 xã, phường, thị trấn. Các hoạt động kèm theo được triển khai đa dạng và giàu ý nghĩa: Phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; treo cờ Tổ quốc trên khắp phố phường; trao tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho Nhân dân vùng biên giới, hải đảo; giao lưu với nhân chứng lịch sử; tặng quà, học bổng, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
 |
Các bạn trẻ Thủ đô cùng hào nhịp cùng sắc cờ đỏ sao vàng |
Kết quả, gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác Hồ đã được trao tặng; gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên được triển khai; 2.500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng đã đến tay người dân. Đặc biệt, khoảng 2.000 chuyến tham quan di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ” được tổ chức, góp phần giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi.
Vươn ra thế giới – hành trình lần đầu tổ chức tại nước ngoài
Trước đó, ngày 9/8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – lần đầu tiên diễn ra tại nước ngoài. Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo hội viên, du học sinh, kiều bào, tạo không khí trang nghiêm, xúc động, khẳng định tinh thần yêu nước của cộng đồng người Việt xa quê.
 |
Anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng ảnh Bác Hồ tới các bạn thanh thiếu niên |
Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I với hai chủ đề: “Giữ gìn tiếng Việt – lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ” và “Khát vọng hội nhập – thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”; cùng cuộc thi thuyết trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là dịp để thanh niên Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tình cảm gắn bó với quê hương, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
 |
Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, và anh Nguyễn Tiến Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tới đoàn viên, thiếu niên |
 |
Anh Nguyễn Tiến Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tới đoàn viên, thiếu niên |
Tiếng gọi từ trái tim tuổi trẻ
Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “Hôm nay không chỉ là một buổi lễ, mà là bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử đến bản làng xa xôi, từ đảo tiền tiêu đến phố phường rợp bóng cờ hoa, tất cả cùng chung nhịp đập con tim".
Anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc tự hào thành hành động cụ thể: từ những sản phẩm sáng tạo trên mạng xã hội lan tỏa tinh thần yêu nước, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp.
 |
Lãnh đạo Trung ương Đoàn - Hội LHTN Việt Nam, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, phường Ba Đình thăm, tặng quà lão thành cách mạng và đội tình nguyện "Bình dân học vụ số" |
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm của chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tự hào bản hùng ca dân tộc” (từ 27/7 đến 19/8/2025). Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm, hành trình còn được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với chiến dịch thay avatar, chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc, sáng tạo video TikTok gắn hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.
 |
Các hội viên thanh niên thực hiện lễ chào cờ tại điểm cầu TP Hải Phòng |
 |
Các hội viên thanh niên thực hiện lễ chào cờ tại Bạch Long Vĩ |
Tham gia buổi lễ, bạn Nguyễn Thùy Linh, trú tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bày tỏ: “Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, hát vang Quốc ca cùng các bạn đồng trang lứa, tôi cảm nhận rõ rệt dòng chảy tự hào dân tộc trong tim mình. Đó là khoảnh khắc nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng hơn với truyền thống của cha anh".
 |
Hội viên thanh niên trong ngày hội đặc biệt |
80 năm trước, thế hệ cha anh đã viết nên mùa thu lịch sử 1945, trao lại cho dân tộc một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình: Giữ gìn, phát huy và đưa Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ hơn trên bản đồ thế giới.
Lê Dung