Tag

Báo chí không phải chỉ là đam mê mà là trách nhiệm của người cầm bút

Muôn mặt cuộc sống 20/06/2023 13:00
aa
TTTĐ - Hơn 10 năm gắn bó với nghề, tôi đã luôn cố gắng vượt qua khó khăn miệt mài với từng con chữ phản ánh chân thực từng sự kiện, từng hoàn cảnh, số phận. Với tôi, nghề báo không chỉ niềm đam mê mà quan trọng là trách nhiệm của người cầm bút.
Đạo đức báo chí: Nền tảng để người cầm bút dưỡng tâm sáng Người cầm bút phải cùng nhau giữ lấy văn hóa Việt

Từ bước chân chập chững vào nghề báo, đến nay tôi đã có hàng trăm chuyến đi tác nghiệp trên khắp nẻo đường đất nước với nhiều khó khăn, thách thức. Có chuyến đi mang về nỗi thất vọng, có chuyến đi tràn ngập niềm vui và hy vọng đã giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn.

Trải nghiệm để có thêm nghị lực

Chuyến công tác vào những ngày cuối năm 2022, khi tôi vừa chuyển công tác về báo Tuổi trẻ Thủ đô, văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tôi đã có dịp đến tác nghiệp tại Khu tái định cư mới, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Để đến được trung tâm xã Phước Kim, đoàn chúng tôi đã phải vượt qua chặng đường dài gập ghềnh với rất nhiều ổ trâu, ổ gà…

Sau 2 năm kể từ ngày mưa lũ gây sạt lở núi, dù tuyến đường giao thông đã được đầu tư sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, dấu vết của cơn lũ dữ đi qua vẫn còn đó với những vết nham nhở, những hố sâu ven con đường dẫn vào khu tái định cư mới. Trên chặng đường di chuyển từ trung tâm huyện Phước Sơn về về xã Phước Kim, anh Đức lái xe của UBND huyện Phước Sơn đã kể cho chúng tôi nghe về mảnh đất và con người nơi đây…

Báo chí không phải chỉ là đam mê mà là trách nhiệm của người cầm bút
Sau 2 năm kể từ ngày mưa lũ gây sạt lở núi, dù tuyến đường giao thông vào xã Phước Kim, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) mặc dù đã được đầu tư sửa chữa, khắc phục,tuy nhiên, dấu vết của cơn lũ dữ đi qua vẫn còn

Xã Phước Kim có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Giẻ Triêng. Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10 năm 2020 đã làm 29 ngôi nhà của người dân thôn 2 và thôn 3 cuốn trôi.

Sau trận mưa lũ, cuộc sống bà con nơi đây gặp muôn vài khó khăn, người dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, đồ ăn, thức uống phải trông cậy vào chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm…

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ chật vật trên những cung đường uốn lượn, gập ghềnh chúng tôi cũng đã đến được làng Triêng, thuộc thôn 3 xã Phước Kim. Vừa đến nơi, tôi như được tiếp thêm động lực khi nhận được những nụ cười thân thiện, gần gũi của cán bộ địa phương và bà con nơi đây. Khi biết có đoàn phóng viên về bản bà con vui lắm.

Làng Triêng với những căn nhà mới khang trang, vững chắc mọc lên từng cụm ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp, được tô điểm bởi những bạt hoa rừng rực rỡ như tiếp thêm sức sống mạnh liệt cho bản mới sau thiên tai.

Ông Hoàng Đình Ba, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kim chia sẻ, cuộc sống của đồng bào ở tái định cư mới đã thay đổi nhiều, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ đã giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, trẻ em ở đây cũng đã có điều kiện học tập tốt hơn. Bà con sinh sống trong khu tái định cư luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Báo chí không phải chỉ là đam mê mà là trách nhiệm của người cầm bút

Tác giả cùng đồng nghiệp công tác tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Sau chuyến đi ấy, hành trang tôi mang về là những khám phá thú vị về văn hóa, tín ngưỡng dân tộc Giẻ Triêng, cùng tinh thần vượt khó của người dân vùng cao với khát vọng vươn lên…

Từ những trải nghiệm ấy giúp tôi có thêm nghị lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để tiếp tục những chuyến tác nghiệp tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tết nhớ nhà lắm nhưng không thể về

Trong một lần tác nghiệp khác, khi viết về “Tết công nhân xa nhà” tại các khu công nghiệp Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của đại dịch dịch COVID-19, một số doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm hoặc cho công nhân nghỉ luân phiên ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán. Điều đó, đồng nghĩa với việc hàng loạt công nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Báo chí không phải chỉ là đam mê mà là trách nhiệm của người cầm bút
Tác giả, (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp tại chương trình "Chuyến xe Công đoàn"đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết do Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức

Không chứng kiến tận mắt, có lẽ sẽ không thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả của những người công nhân xa nhà này làm việc trong khu công nghiệp. Vì cuộc sống mưu sinh họ phải xa gia đình, xa người thân để hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

“Nhớ nhà, nhớ quê lắm nhưng không thể về vì điều kiện kinh tế khó khăn” là lời tâm sự của nhiều công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp Hòa Khánh trong những ngày cuối cùng của năm cũ.

Họ là những người đến thành phố từ khắp mọi miền để tìm cơ hội việc làm, dù đã cố gắng, chăm chỉ làm việc trong nhiều năm nhưng họ vẫn là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, gánh nặng gia đình, họ vẫn phải từng ngày nỗ lực cố gắng để hy vọng cuộc sống của gia đình mình sẽ tốt hơn.

Báo chí không phải chỉ là đam mê mà là trách nhiệm của người cầm bút
Nghề báo đã cho tôi nhiều cảm xúc, thỏa mãn niềm đam mê, giúp tôi biết sống có lý tưởng.

Nghề báo đã cho tôi nhiều cảm xúc, thỏa mãn niềm đam mê, giúp tôi biết sống có lý tưởng. Nhưng điều quan trọng là trách nhiệm của người cầm bút đối với xã hội, trách nhiệm đó đang lớn dần trong tôi theo từng chuyến đi tác nghiệp.

Út Vũ

Đọc thêm

Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm Xã hội

Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm

TTTĐ - Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Bình Sơn), Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời sử dụng xe ô tô đặc chủng để đưa một cháu bé bị ốm đi cấp cứu ngay trong đêm.
Công an phường Ba Đình giúp du khách nước ngoài tìm lại tài sản Muôn mặt cuộc sống

Công an phường Ba Đình giúp du khách nước ngoài tìm lại tài sản

TTTĐ - Ngày 30/10, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) – Công an phường Ba Đình kịp thời hỗ trợ công dân nước ngoài là ông Andrew Cumming tìm lại chiếc túi bị thất lạc, bên trong có nhiều tài sản giá trị.
Hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đội mưa làm lễ an táng cá Ông Xã hội

Hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đội mưa làm lễ an táng cá Ông

TTTĐ - Ngày 30/10, tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng), hàng trăm người dân đã đội mưa tụ tập để theo dõi và tham dự nghi thức an táng cá Ông, loài cá được ngư dân ven biển tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa trùng khơi.
Huế tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ Xã hội

Huế tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

TTTĐ – UBND thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ từ các đơn vị.
Căn bếp nghĩa tình nấu hàng nghìn suất cơm gửi bà con vùng lũ Xã hội

Căn bếp nghĩa tình nấu hàng nghìn suất cơm gửi bà con vùng lũ

TTTĐ - Không chỉ mang lại những bữa ăn ấm lòng trong lúc khó khăn, “Bếp ăn yêu thương” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình của người dân Huế giữa mùa mưa bão.
Đà Nẵng: Di tản gần 900 người dân khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm Xã hội

Đà Nẵng: Di tản gần 900 người dân khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm

TTTĐ - Gần 900 người già và trẻ em đã được các lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) sơ tán khẩn cấp khỏi các khu vực ngập sâu An Lưu, Mân Quang.
Hoa khôi Bế Thị Băng lan tỏa yêu thương cùng "Chuyến xe tử tế" Muôn mặt cuộc sống

Hoa khôi Bế Thị Băng lan tỏa yêu thương cùng "Chuyến xe tử tế"

TTTĐ - Tháng 10 - mùa của những cơn gió heo may, "Chuyến xe tử tế" lại tiếp tục hành trình, ghé thăm mảnh đất Thanh Trì, Hà Nội. Những người thực hiện chương trình đã gặp gỡ một người phụ nữ đặc biệt - người đã biến mất mát thành động lực, xóa nỗi đau của bản thân để nối dài hành trình gieo yêu thương cho những người cùng cảnh ngộ.
Đà Nẵng: Dùng máy bay không người lái cứu trợ người dân vùng lũ Xã hội

Đà Nẵng: Dùng máy bay không người lái cứu trợ người dân vùng lũ

TTTĐ - Ngày 29/10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng, lực lượng Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã khẩn cấp sử dụng máy bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều kiện nước lũ chảy xiết.
TP Huế: Hỗ trợ gia đình cháu bé tử vong do đuối nước Muôn mặt cuộc sống

TP Huế: Hỗ trợ gia đình cháu bé tử vong do đuối nước

TTTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài và chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình cháu bé tử vong do đuối nước.
“Chuyện của Châu” giành giải Đặc biệt Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII Muôn mặt cuộc sống

“Chuyện của Châu” giành giải Đặc biệt Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII

TTTĐ - Chiều 29/10, Tạp chí Thanh niên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Vượt lên số phận lần thứ VIII", năm 2025.
Xem thêm