Tag

Chàng trai tìm ánh sáng từ bóng tối

Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới 08/04/2016 01:46
aa
TTTĐ- Đinh Văn Kiệm là một cậu học sinh khiếm thị nghị lực, có lý tưởng sống cao đẹp và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cậu ấy luôn cố gắng vượt qua khó khăn để tìm kiếm tri thức, xứng đáng là tấm gương, mẫu hình lý tưởng không chỉ riêng các bạn khuyết tật, mà còn cho các bạn học sinh, sinh viên học tập, noi theo.

Chàng trai tìm ánh sáng từ bóng tối

TTTĐ- Đinh Văn Kiệm là một cậu học sinh khiếm thị nghị lực, có lý tưởng sống cao đẹp và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cậu ấy luôn cố gắng vượt qua khó khăn để tìm kiếm tri thức, xứng đáng là tấm gương, mẫu hình lý tưởng không chỉ riêng các bạn khuyết tật, mà còn cho các bạn học sinh, sinh viên học tập, noi theo.

Tôi biết đến Kiệm thông qua một chương trình truyền hình với chuyên mục “Sống đẹp”. Câu chuyện về cậu học trò khiếm thị Đinh Văn Kiệm này, thì đây là lần đâu tiên tôi chăm chú lắng nghe từ đầu cho đến hết câu chuyện. Vừa lắng nghe, tôi vừa suy ngẫm về cuộc đời, về chuyện học hành của mình và thấm thía từng chia sẻ của cậu học sinh này. Chắc hẳn, mỗi ai sau khi được nghe câu chuyện về Kiệm thì cũng có cảm giác như tôi.

Chàng trai tìm ánh sáng từ bóng tối

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Nam Định, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo gồm ba người con, ngoài Kiệm ra còn có chị và em gái. Dù không được sống trong gia đình khá giả, nhưng từ thưở nhỏ, đối với cậu bé này, chỉ cần được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa là đã vui, hạnh phúc lắm rồi.

Tuy mới đến tuổi chập chững đi học nhưng cậu học trò đã biết làm một số việc phụ giúp cha mẹ như nhặt rau, cho gà ăn, quét nhà... và còn học hỏi, đòi làm theo nhiều công việc khác nữa. Những lúc rảnh rỗi, cậu không mãi miết chạy nhảy lon ton khắp làng xóm như những đứa trẻ khác, mà Kiệm lại giấu mình vào một góc nhà, có vỏn vẹn một chiếc bàn con, một chiếc ghế gỗ, cùng vài cuốn vở đã cũ.

Kiệm xem đó là góc học tập của mình. Không cần ai nhắc nhở, Kiệm luôn chủ động ngồi vào bàn học bài cũ, làm đầy đủ các bài mà thầy cô đã giao. Ngoài ra, Kiệm còn luyện chữ viết cho ngày càng đẹp hơn, và còn chuẩn bị trước cho bài học ngày mai.

Kiệm không chỉ là một người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, mà còn một cậu học trò giỏi, lễ phép với thầy cô. Đối với bạn bè, Kiệm luôn là một người bạn tốt, vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè. Những ngày tháng đó, mỗi ai trông thấy những hành động ấy của Kiệm thì đều tỏ lòng thành thán phục, và mỉm cười hạnh phúc.

Mỗi ngày đến trường, Kiệm luôn nở trên môi nụ cười rạng ngời, cùng đôi mắt sáng tinh anh, Kiệm chú ý lắng nghe từng bài giảng, bài dạy của thầy cô giáo, hăng say phát biểu, xung phong làm những bài toán khó trong lớp, xứng đáng là học sinh tiêu biểu của lớp.

Tưởng chừng như nụ cười ấy sẽ luôn nỡ trên môi, tưởng chừng lớp học ấy sẽ luôn có một cậu học sinh tiêu biểu như Kiệm, nhưng rồi, ngày ấy… cũng đã đến. Từ năm Kiệm 7 tuổi, gia đình đã phát hiện Kiệm bị chứng bệnh đau mắt, dù đã cố gắng chạy đôn chạy đáo chữa bệnh cho Kiệm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đủ điều kiện để trang trải cuộc sống và lo bệnh phí cho Kiệm, nên đã không thể chữa trị cho Kiệm được đến cùng.

Những ngày tháng ấy, nụ cười trên môi Kiệm ngày càng vơi đi, còn lại đó những nỗi buồn, niềm đau khi thấy mắt mình dần mờ đi, và không thể tiếp tục đến lớp học tập. Ngày qua ngày, đôi mắt Kiệm ngày càng đau, bóng tối dần dần bao trùm tất cả cái cửa sổ tâm hồn của Kiệm. Kiệm đã khóc, đau khổ, tuyệt vọng, cậu phải đón nhận một sự thật phũ phàng khi vừa mới là một cậu bé tròn 8 tuổi. Một độ tuổi còn quá nhỏ khi phải gánh chịu điều đó.

Gia đình Kiệm, nhất là cha mẹ cậu vừa đau khổ, dằn vặt lương tâm, phải chứng kiến cảnh người con đang phải đau đớn tạm biệt ánh sáng, bỏ dỡ việc học hành, vừa phải an ủi, động viên để Kiệm vơi đi nỗi buồn và có động lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, Kiệm luôn cảm thấy chán nãn, tuyệt vọng khi phải trải qua những ngày tháng tăm tối.

Biết về hoàn cảnh gia đình và tình trạng của Kiệm lúc bấy giờ, cô chú cán bộ làm công tác xã hội ở địa phương đã giới thiệu và gởi Kiệm vào Hội người mù chữ tỉnh Nam Định. Tại đây, Kiệm lại được học tập như trước đây, được học chung với các bạn cùng hoàn cảnh, nên Kiệm không cảm thấy lạc lõng.

Được làm điều mình muốn, Kiệm đã vui trở lại, thấy lạc quan và yêu đời hơn, Kiệm luôn giữ bình tĩnh, cố gắng để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Kiệm vẫn không thể vượt qua cái khó khăn lớn nhất, đó chính là bản thân, cái khó khăn trong tư tưởng, suy nghĩ của chính bản thân.

Tuy ở trong Hội người mù của tỉnh Nam Định, Kiệm cũng đã được học như ước muốn của mình, nhưng nhiều lúc Kiệm cảm thấy nản, bởi ở đấy họ chỉ dạy cho Kiệm học chữ Braille, học kiểu xóa nạn mù chữ.

Vốn là một con người hiếu học, Kiệm muốn được học nâng cao hơn, và muốn kiếm việc gì đó để làm, phát triển, hoàn thiện hơn. Khi đó, có một người đàn anh đi trước ở trong Hội đã giới thiệu cho Kiệm Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10 – TP Hồ Chí Minh. Ở đó, Kiệm có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Năm 2008, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, chàng trai vào TP Hồ Chí Minh và đến trung tâm nuôi dạy người khiếm thị Bừng Sáng, do các sơ trong nhà thờ quản lý.

Những ngày đầu ở đây, Kiệm đã gặp không ít những khó khăn. Môi trường ở đây, nó khác xa ở ngoài Bắc, người đông hơn, phong cách, lối sống khác và cả giọng nói cũng khác nữa, khiến cho cậu không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn.

Với một tâm hồn luôn lạc quan, yêu đời, hòa đồng với mọi người, Kiệm đã dần thích nghi với môi trường sống mới, bắt đầu làm quen và có được nhiều người bạn tốt, nhận được từ họ nhiều sự giúp đỡ, quan tâm.

Đối với Kiệm, được đi học, được gặp bạn bè, được người khác giúp đỡ, gặp những người giỏi hơn mình thì đó là động lực để phấn đấu, quyết tâm hơn. Trong những năm tháng học ở đó, Kiệm luôn cố gắng hết sức, ưu tiên trên hết cho việc học tập, ngoài ra có tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do lớp và trung tâm tổ chức.

Năm học vừa qua, Kiệm luôn là học sinh tiêu biểu, là cây văn nghệ xuất sắc của lớp 11B2 – Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10 – TP Hồ Chí Minh. Trong trường, mọi người điều khâm phục, quan tâm yêu mến, giúp đỡ cậu. Nhắc đến Kiệm thì không ai là không biết đến.

Trong năm học lớp 11 vừa qua, Kiệm là học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học. Qua đó, Trung tâm cũng đã chọn Kiệm là một trong những gương mặt, là hạt giống tiêu biểu của Trung tâm sang năm tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tiến đến kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Năm học vừa rồi, Kiệm tham dự cuộc thi “Cùng non sông cất cánh lần thứ 5”, cậu cùng các bạn đồng đội đã cố gắng, xuất sắc vượt qua nhiều vòng thi, nhiều đối thủ để vào được vòng chung kết và giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Dù bị khiếm thị, rất khó khăn trong mọi chuyện, nhưng với nghị lực phi thường của mình, Kiệm luôn phấn đấu, cố gắng trở thành một cậu học sinh ngoan, giỏi, được thầy cô thương, bạn mến. Kiệm luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu, xem việc học không bao giờ là thừa.

Sự cố gắng, phấn đấu của Kiệm không chỉ có riêng trong học tập, mà tất cả các hoạt động, lĩnh vực khác, Kiệm vẫn luôn cố gắng để phát triển, hoàn thiện bản thân. Ngoài giờ học chính là buổi tối ở trung tâm, Kiệm dành thời gian để học, làm bài tập về nhà và còn thường xuyên chơi thể thao và đi làm thêm để kiếm tiền cải thiện cuộc sống. Sau một thời gian học, trải nghiệm thực tế, giờ đây, Kiệm đã trở thành một người châm cứu, bấm huyệt dày dặn kinh nghiệm, với hơn 4 năm trong ngành Đông y.

Đây cũng là ngành mà Kiệm mong muốn được học. Kiệm tâm sự: “Sau này dù học gì, em cũng muốn học thêm Đông y châm cứu, em muốn được giúp những người khó khăn, những người nghèo không có tiền chữa bệnh”. Bởi cậu quan niệm, giúp được người khác vượt qua khó khăn, thì mình cũng đã vượt qua được khó khăn đó. Họ vui, mình cũng được vui…

(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Đoàn Minh Nhật, trường Đại học An ninh Nhân dân, TP Hồ Chí Minh).

Bình Minh (ghi)

Tin liên quan

Đọc thêm

Góp “sắc xanh” cho vùng ngoại thành Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Góp “sắc xanh” cho vùng ngoại thành

TTTĐ - Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã cùng nhau thực hiện những công trình thanh niên tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bàn tay tài hoa, khối óc sáng tạo của các bạn trẻ đã và đang góp phần xây dựng nông thôn mới, thêm “sắc xanh” cho miền ngoại thành.
Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn

TTTĐ - Quận đoàn, Hội LHTN quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tổ chức Liên hoan văn nghệ “Thanh niên làm theo lời Bác” chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

TTTĐ - Tối 24/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Thành đoàn TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2019) và tuyên dương, trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 8 tập thể với 8 mô hình tiêu biểu.
Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019 Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019

TTTĐ - Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2019) và hưởng ứng tháng Thanh niên 2019, Đoàn Thanh niên 4 đơn vị gồm Ban Quốc tế - Văn phòng TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) và Phòng PV05 - Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức giải giao lưu bóng đá.
Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên

Trong khuôn khổ hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong sẽ đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng" vào ngày 21/3.
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX

TTTĐ- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, được tổ chức vào tháng 12/2018 tại Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới (2018-2023).
50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc

TTTĐ- Ngày 15/9, tại Hà Nội, 50 gương mặt nữ sinh khả ái cùng tranh tài tại Vòng sơ khảo Cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" năm 2018. Sau các vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn năm thí sinh xuất sắc lọt vào vòng trong của cuộc thi.
“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi

TTTĐ - Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện và đặc biệt là sở hữu “một gia tài khủng” bằng khen, giấy khen của tổ chức Đoàn-Hội trong và ngoài nhà trường là những ấn tượng mà mọi người nghĩ đến khi nhắc về cái tên Trần Thị Thảo – cô sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng” Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng”

TTTĐ - Sở hữu gương mặt xinh xắn, nữ sinh 9x Nguyễn Ngọc Anh không chỉ khiến giới trẻ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung mà còn bởi sự năng động, cầu tiến, đa tài và đặc biệt là khả năng độc lập tài chính của mình.
Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam

TTTĐ - Với chiếc đầm đỏ xẻ cao táo bạo, Huyền My thật sự nổi bật và đẹp hút hồn bên cạnh những tà áo dài xanh của các thí sinh dự thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam.
Xem thêm