Cô nàng chủ tịch 2K4 xinh đẹp “nhỏ nhưng có võ”
Giỏi việc học, đảm việc Đoàn
Đào Phương Anh học lớp 12D3, trường THPT Chu Văn An. Với nguồn năng lượng sống dồi dào, luôn đi đầu trong các hoạt động, cô gái nhỏ góp sức lớn cùng Ban chấp hành chi đoàn, đưa tập thể phát triển vững mạnh và được xếp loại “Chi đoàn xuất sắc”.
Nữ sinh chia sẻ, nhận nhiệm vụ trưởng ban sự kiện, cô luôn hiểu rõ vai trò của mình trong tổ chức Đoàn, Hội tại trường, là một trong những người đại diện cho đoàn viên, thanh niên nên bản thân phải trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Bởi thế, Phương Anh luôn cố gắng nỗ lực không ngừng không chỉ trong học tập, hoạt động phong trào mà còn cả cuộc sống hằng ngày, ứng xử với thầy cô, bạn bè, những người xung quanh.
![]() |
Đào Phương Anh |
“Mình luôn sống lạc quan, có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, là tấm gương về đạo đức, lối sống mẫu mực cho các bạn, trước hết là quán xuyến các hoạt động của ban sự kiện và hỗ trợ các thành viên khác trong Ban chấp hành chi đoàn 12D3. Mình luôn tự hào là học sinh trường THPT Chu Văn An và sẵn sàng thể hiện tình cảm ấy, tuyên truyền thông tin về nhà trường, cùng các hoạt động, sự kiện nổi bật đến đông đảo các bạn trẻ Thủ đô”, Phương Anh bày tỏ.
Cô gái giống như “đại sứ” lan tỏa những thông điệp đẹp của trường đến với mọi người, để không chỉ thế hệ 2K4 thêm yêu mái trường mà các thế hệ đàn em theo sau và nhiều bạn trẻ đã là học sinh trường Chu Văn An, đang ước mơ được học tập dưới mái trường giàu truyền thống này thêm động lực phấn đấu mỗi ngày.
Nhắc đến nữ sinh Đào Phương Anh, thầy cô giáo và các bạn trong trường đều ấn tượng với gương mặt thanh tú, mái tóc dài, xinh xắn, với nguồn năng lượng sống tràn đầy, nhiệt huyết và học giỏi. Năm học 2020-2021, Phương Anh đạt điểm trung bình môn 9,3.
![]() |
Cô nàng 2K4 học giỏi và tích cực hoạt động Đoàn, Hội |
Chia sẻ bí quyết học giỏi, cô học trò cho biết: “Chính hoạt động Đoàn, Hội đã cho mình thêm động lực để học tập. Bởi khi chúng ta trở thành một “người chỉ huy” thì sẽ luôn phải soi lại mình, phải nỗ lực cố gắng không ngừng, nhất là khi nhiệm vụ học tập là số một của mỗi học sinh.
Trên lớp mình tập trung tiếp thu kiến thức, làm bài tập thầy cô giao, rồi đọc thêm tài liệu tham khảo, không ngại hỏi thầy cô, bạn bè, cùng trao đổi bài để dễ hiểu hơn, đặt mục tiêu trong học tập để chinh phục tri thức, chăm chỉ nữa, chắc chắn mỗi người sẽ thành công”.
Tràn đầy năng lượng sống
Nữ sinh 2K4 quản lý 23 câu lạc bộ sở thích, dẫn dắt gần 500 thành viên trong Câu lạc bộ Tình nguyện Chu Văn An với vai trò chủ tịch. Câu lạc bộ dưới sự điều hành của nữ chủ tịch nhỏ tuổi đã làm việc trong nhiều đợt tiếp sức mùa thi, cũng như các hoạt động vì cộng đồng.
![]() |
Phương Anh cùng các bạn (Ảnh tư liệu) |
Quản lý số đông thành viên, học sinh như vậy không hề dễ dàng. Nữ chủ tịch phải có cách làm khôn khéo để vừa kêu gọi được các bạn tham gia một cách tự nguyện, hào hứng, vừa đảm bảo tiến độ công việc, nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn, Hội, nhà trường giao phó.
Cô gái kể, những ngày tình nguyện tiếp sức mùa thi luôn để lại ấn tượng trong lòng cô, bởi dù đó những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hay mưa ào ạt thì vẫn xông pha. Những ngày được chứng kiến, cảm nhận lại chặng đường mình đã qua từ các sĩ tử, với bao tâm trạng lo lắng, hồi hộp, cùng cả nụ cười, nước mắt… Để rồi từ đó, Phương Anh và các bạn trưởng thành hơn sau mỗi hoạt động vì cộng đồng.
![]() |
Cùng với Phương Anh là nhiều người bạn năng động (Ảnh tư liệu) |
Trong vai trò trưởng ban sự kiện, cô gái phụ trách lên kế hoạch và thực hiện hoạt động, chịu trách nhiệm toàn bộ về các yếu tố sáng tạo, kỹ thuật, hậu cần, của nhiều chương trình như: Ctour - Ấn tượng Chu Văn An; Lễ trưởng thành; Teamwork Chu Văn An; Lễ đón học sinh vào lớp 10; Chuỗi sự kiện lớn Sparkling Chu Văn An; Tết sum vầy và tham gia thực hiện dự án Kỷ yếu vòng gỗ 111…
Vừa tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội vừa tập trung học tập trên lớp, Phương Anh từng có khoảng thời gian rất khó để cân bằng được mọi việc. Tuy nhiên, nghĩ đến một câu nói “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do” và những mục tiêu trong cuộc sống, cô gái đã lên kế hoạch, thời gian biểu cho từng ngày để quản lí thời gian tốt hơn, làm tất cả việc mà mình mong muốn.
![]() |
Mỗi sự kiện qua đi, Phương Anh và các bạn đồng hành thêm trưởng thành hơn (Ảnh tư liệu) |
Cô nàng chủ tịch chia sẻ, với thế mạnh của bản thân là sự năng nổ, hoạt bát, cô rất may mắn khi được tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội để có thêm nhiều kinh nghiệm, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm các tình huống, hoàn cảnh khác nhau. Một điều may mắn nữa là bố mẹ của Phương Anh đều tâm lí, ủng hộ việc nữ sinh tham gia hoạt động để có thêm kỹ năng xã hội, tạo hành trang cho tương lai.
“Từ sở thích liên quan đến làm việc giúp đỡ nhiều người, mình dự định sau này sẽ theo đuổi và được làm trong lĩnh vực xã hội như: Sự kiện, báo chí, dịch vụ, du lịch”, cô học trò bày tỏ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cậu học trò nhỏ và hành trình đổi màu huy chương Toán học

Những “bông hoa thơm” dâng Bác

Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vươn mình trong kỷ nguyên số

Hải Phòng: Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Người trẻ Thủ đô lan tỏa yêu thương qua những giọt máu hồng

5.000 sinh viên tham gia Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” lần thứ VI

Bình Dương chúc mừng đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Lan tỏa tinh thần Trường Sa, ý chí DK1

Hoa khôi trường Công nghiệp và hành trình vượt qua giới hạn bản thân
