Đắk Lắk: Voi nhà hơn 50 tuổi chết do tai nạn
| Đắk Lắk: Xử lý dứt điểm vướng mắc tại các dự án cao tốc Đắk Lắk phát động phong trào 100 ngày "Bình dân học vụ số" |
![]() |
| Cá thể voi cái có tên Bắk Khăm được người dân phát hiện chết trong rừng (Ảnh cắt từ clip) |
Nguyên nhân ban đầu được xác định do voi đực trong mùa động dục nhảy đè lên, khiến voi cái trượt chân ngã vào gốc cây.
Sáng 19/7, ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý, bảo vệ rừng (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) thông tin về sự việc.
Theo đó, cá thể voi nhà có tên Bắk Khăm (hơn 50 tuổi), thuộc sở hữu của gia đình ông Y Thanh Uông tại xã Liên Sơn Lắk (trước đây là thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cũ).
![]() |
| Hình ảnh voi Bắk Khăm lúc sống cùng gia đình ông Y Thanh Uông (Ảnh gia đình cung cấp) |
Trước đó, vào sáng 17/7, voi Bắk Khăm được chăn thả tại tiểu khu 1355, thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng Lịch sử - Văn hóa – Môi trường Hồ Lắk thì xảy ra tai nạn.
Theo gia đình chủ voi, do được chăn thả gần một con voi đực đang trong mùa động dục, voi Bắk Khăm đã bị voi đực nhảy lên, dẫn đến trượt chân và ngã vào một gốc cây sắc nhọn và bị đâm thủng bụng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường.
Qua kiểm tra, xác định trên cơ thể voi Bắk Khăm có một lỗ thủng lớn ở bụng, các bộ phận khác còn nguyên vẹn.
Dựa trên dấu vết tại hiện trường, kiểm tra xác voi và thông tin của gia đình chủ voi cung cấp, đoàn kiểm tra xác nhận, voi Bắk Khăm chết do tai nạn, không có dấu hiệu tác động của con người.
Theo ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, tháng 7 là mùa voi đực động dục, nhưng có thể do sơ suất trong quá trình chăn thả nên đã dẫn đến sự cố đáng tiếc.
![]() |
| Xác voi Bắk Khăm được chốt cất theo phong tục địa phương (Ảnh: NCL) |
Theo nguyện vọng của gia đình chủ voi, xác voi Bắk Khăm đã được đưa về chôn cất theo nghi lễ truyền thống của người M'nông tại nghĩa địa Jon Nong (buôn Cuôr, xã Liên Sơn Lắk) dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Voi Bắk Khăm được gia đình ông Y Thanh Uông thuần dưỡng và chăm sóc từ năm 1974. Sự ra đi của cá thể voi này khiến tổng số voi nhà tại Đắk Lắk hiện chỉ còn 33 con, đặt ra thách thức lớn hơn cho công tác bảo tồn đàn voi tại địa phương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống





