"Gieo mầm hướng thiện" gửi yêu thương tới miền Nam
Những tấm lòng thiện nguyện đã đến với đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long Hải- Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Dương...
Chị Minh Châu, Trưởng nhóm thiện nguyện "Gieo mầm hướng thiện" chia sẻ: “Nhóm chúng mình hiện đang cố gắng trao quà đến những nơi vùng đỏ, khu cách ly. Bà con lao động đã thất nghiệp nhiều tháng nay, lại thiếu thốn lương thực tươi nên nhóm sẽ làm hết khả năng, giúp đỡ bà con. Chặng đường chiến đấu với Covid-19 còn rất gian nan. Mình hi vọng sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay để giúp đỡ bà con”.
![]() |
| Xe hàng 0 đồng của nhóm "Gieo mầm hướng thiện" tiếp tế người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Hàng cứu trợ của nhóm và các mạnh thường quân gồm có những chuyến xe rau củ quả được mang từ Đà Lạt như: Cải thảo, bắp cải, su su, khoai lang, khoai tây, dưa leo, chanh, sả, ớt... Ngoài ra, nhóm còn tặng các mặt hàng thiết yếu: Gạo, mỳ, trứng, cá hộp.
Nhóm còn mang tới các bệnh viện dã chiến ở quận 8, quận 9 nước khoáng, sữa hộp Vinamilk, bánh ngọt chà bông, cồn để phục vụ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ và bệnh nhân.
![]() |
![]() |
| Nhóm "Gieo mầm hướng thiện" tặng quà cho bà con ở khu cách ly |
12 chuyến cứu trợ trị giá 350 triệu đồng. Trong đó, nhóm còn mua thuốc Tylenol, khẩu trang KN95, vitamin C nhập khẩu Canada để tặng cho người bệnh.
Là một thành viên của nhóm "Gieo mầm hướng thiện", hiện trú tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Lý Anh Thư chứng kiến sự khó khăn của người dân và tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp ở đây.
![]() |
| Bệnh viện Ung bướu nhận quà từ nhóm |
Thư chia sẻ: “Mình cũng như các thành viên trong nhóm đang cố gắng hết sức để đưa đưa được lương thực đến những nơi bà con cần, như: Hẻm bị cách ly, xóm trọ lao động đang cần tiếp tế. Nhìn họ vui vẻ nhận rau, củ, quả và gạo từ nhóm, chúng mình càng có động lực để tiếp tục cố gắng từng ngày, từng giờ”.
![]() |
| Đại diện Bệnh viện dã chiến quận 8 nhận quà từ nhóm |
Là người kết nối với nhóm Gieo mầm hướng thiện, bạn Nguyễn Thu Thảo, trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Mình kết nối với "Gieo mầm hướng thiện" để nhờ hỗ trợ cho bố mình và các cô chú tại công trường đang bị kẹt lại. Khi nhìn mọi người nhận rau, củ, quả tươi ngon từ nhóm, mình vui lắm. Mình mong sẽ có nhiều người được nhận lương thực, thực phẩm hơn nữa”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Học tập và làm theo lời Bác
Quảng Trị: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành
Học tập và làm theo lời Bác
Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác về tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo lời Bác
Hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng chung tay xây dựng quê hương giàu, đẹp
Học tập và làm theo lời Bác
Cán bộ trẻ "chèo lái" Mặt trận: Thử thách và khát vọng cống hiến
Học tập và làm theo lời Bác
Tuổi trẻ phường Tây Mỗ, Đại Mỗ hưởng ứng Ngày “Chủ nhật xanh”
Học tập và làm theo lời Bác
Phường Tùng Thiện thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công
Thanh niên tình nguyện
Ba Vì: Thanh niên rửa xe gây quỹ tặng quà gia đình chính sách
Học tập và làm theo lời Bác
Đoàn phường Đại Mỗ thăm hỏi, tri ân cựu thanh niên xung phong
Học tập và làm theo lời Bác
Bài 3: Sản phẩm chạm khắc bạc Việt vươn ra thế giớí
Học tập và làm theo lời Bác







