Hành trình đi từ đường phố lên sân khấu của "hot boy kẹo kéo" Bùi Vĩnh Phúc
![]() |
Nhiều người không ngần ngại “ném đá”, không tiếc lời chửi bới và mỉa mai anh chàng kẹo kéo. Vĩnh Phúc tâm sự: “Đôi lúc mình buồn, thất vọng, muốn từ bỏ; nhưng sau đó lại làm ngơ mà bước tiếp, Phúc rất tâm đắc lời của anh Đàm Vĩnh Hưng: “Muốn làm nghề này phải có cái đầu lạnh”.
![]() |
Mưu sinh bằng nghề cắt tóc, nhưng Bùi Vĩnh Phúc lại bén duyên với con đường ca hát sau một hôm bắt gặp người hát rong bán kẹo kéo. Chẳng mơ mộng thành ca sĩ chuyên nghiệp, giọng ca Lâm Đồng chỉ ước ao có một thùng loa và chiếc mic trên tay để cất giọng hằng đêm bên quán nhậu.
Những tưởng cuộc đời mình chỉ gói gọn bằng nghề hát rong, nhưng sau khi tham gia vào cuộc thi Vietnam Idol 2015, Bùi Vĩnh Phúc bỗng từ lề đường bước lên sân khấu. Kể từ đó, chàng ‘hot boy kẹo kéo’ như một bước đổi đời. Anh trở nên nổi tiếng và được mời biểu diễn ở nhiều phòng trà sang trọng cũng như xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn khắp cả nước.
![]() |
Cũng từ đây, Bùi Vĩnh Phúc bắt đầu cho ra nhiều MV ‘triệu view’.
Có thể kể đến: Yêu em nhưng không với tới, Mẹ ơi cho con về, Yêu người lừa dối. Trong đó, MV Yêu em nhưng không với tới sở hữu hơn 47 triệu lượt xem, một con số mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được. Những sự thành công đó mang đến cho “hot boy kẹo kéo” ngày nào nguồn thu nhập cao, cuộc sống mở ra một trang mới đầy tươi sáng.
Hào quang đến với Vĩnh Phúc như một cú chạm bất ngờ, khiến cuộc sống anh thay đổi, có được thu nhập cao và không phải bươn chải ‘ngày cầm kéo, đêm cầm mic’ như trước. Nhưng sự nổi tiếng cũng mang lại nhiều mặt trái. Đi kèm với ánh đèn nơi sân khấu là những góc tối của đời du ca.
Mê âm nhạc và sống nhờ vào nghiệp ca hát, vậy mà Vĩnh Phúc lại mắc phải căn bệnh vòm họng khi còn nhỏ. Vĩnh Phúc cho biết hiện tại, anh không dám nhận show đi hát nhiều vì sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, vì đam mê còn quá lớn, anh vẫn chưa có ý định từ bỏ con đường ca hát để chữa bệnh.
“Hot boy kẹo kéo” có lẽ không chỉ là một danh xưng mà nghề “kẹo kéo” đã vận vào anh như một mối duyên khó bỏ. Đến bây giờ, khi đã có thể rời xa việc hát rong đường phố, nhưng Vĩnh Phúc vẫn đi bán kẹo kéo một tháng một lần để tri ân cái thuở còn nghèo khó. Đây cũng là cách để anh cảm ơn khách nhậu bình dân, những khán giả của ngày đầu chưa tên tuổi.
![]() |
Thời còn sống bằng nghề du ca, Vĩnh Phúc được nhạc sĩ Vương Tú Anh - em trai của Mr.Siro và là tác giả ca khúc Anh cứ đi đi mua ủng hộ hai cây kẹo kéo. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Vĩnh Phúc khắc sâu đến tận bây giờ. Vĩnh Phúc chia sẻ: “Bất cứ khi nào có thể, Phúc đều muốn chọn hát nhạc của anh Vương Tú Anh như lời cảm ơn ngày xưa anh đã mua kẹo và động viên Phúc. Hai cây kẹo kéo vốn chẳng lớn lao gì, nhưng nếu nó xuất hiện đúng thời điểm thì lại là nguồn sức mạnh to lớn”. Đây cũng chính là lý do để Phúc chọn ca khúc Hãy nghe anh giải thích cho sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình.
Hãy nghe anh giải thích là ca khúc mang chiều sâu tâm trạng và cảm xúc. Chỉ sau 2 ngày ra mắt, MV đã vượt ngưỡng 1.5 triệu lượt xem trên YouTube.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn

8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019

Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX

50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc

“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi

Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng”
Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam
