Hãy thể hiện ý thức và tình yêu Hà Nội
Hà Nội: Rạp chiếu phim, dịch vụ massage, spa tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 5/5 |
Vừa về đến nhà, trong khi các con xếp sắp đồ đạc, chị Thu Hường (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vội vàng mở điện thoại ra làm các bước khai báo y tế. Gia đình chị đi Nha Trang, Đà Lạt, tiếp xúc với nhiều người nên chị thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu này của Thành phố.
Anh Đức Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng luôn tay vừa tự khai phần của mình vừa hướng dẫn trực tiếp vợ cũng như hướng dẫn qua mạng cho đồng nghiệp. Chả là cơ quan anh bắt buộc tất cả nhân viên phải báo cáo về lịch trình di chuyển của mình nên mọi người đều phải làm trước giờ quy định.
![]() |
Những đứa trẻ con cũng tự giác đeo khẩu trang phòng chống dịch |
“Không tốn bao nhiêu thời gian, thao tác cũng đơn giản nên mình chủ động làm, ngay cả khi cơ quan không bắt buộc cũng phải làm. Điều này chẳng những thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình với Hà Nội mà còn giúp cơ quan chức năng tiện theo dõi, khoanh vùng, truy vết và quản lý, giúp ích cho công tác phòng, chống dịch Covid-19”, anh Trung cho biết.
Trong khi đó, là người trở về từ vùng dịch Vĩnh Phúc, dù chỉ ở quê có 25 giờ đồng hồ, không đi ra khỏi nhà, không tiếp xúc với các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm, đồng thời nhà cách xa khu vực có người nhiễm Covid-19, chị Phương Lê (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chủ động cách ly tại nhà. Sau khi khai báo y tế cẩn thận, được y tế phường gọi điện hỏi han dặn dò, chị Lê hạn chế ra khỏi nhà. Nếu phải đi ra ngoài mua thức ăn, chị luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn cẩn thận, giữ khoảng cách với mọi người.
Chị Hồng Vân (Gia Lâm, Hà Nội) vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi du lịch Ninh Bình cùng cả gia đình. Chị khai báo y tế ngay và trung thực lịch trình của mình. Được cơ quan yêu cầu làm việc online tại nhà, chị nghiêm chỉnh chấp hành. Trừ những lúc đi chợ, siêu thị mua những mặt hàng thiết yếu, chị hầu như không bước chân ra khỏi nhà.
Ngay cả khi các con chạy ra ngoài ngõ chơi với các bạn trong xóm, chị Vân cũng nhắc con phải đeo khẩu trang. Kể cả các bạn chơi cùng, chị Vân cũng nhắc các con bảo bạn đeo khẩu trang vào rồi mới nô đùa, chuyện trò. Chị chia sẻ: “Cẩn thận vẫn hơn. Mình không biết chắc là liệu có nguy cơ gia đình có bị lây nhiễm từ đâu không nhưng tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp như thế này nếu chỉ cần một vài người vô ý thức thì công tác phòng, chống dịch sẽ hết sức mệt mỏi.
Chúng ta đều không muốn Hà Nội, Việt Nam chịu thêm nhiều đợt dịch nặng nề nữa. Bài học của Ấn Độ, Nepal vẫn đang khiến cả thế giới hãi hung. Chính phủ và chính quyền các cấp ở nước mình, ở Hà Nội đã hết sức nỗ lực, có trách nhiệm rồi, là công dân, nếu mình không tự ý thức thì bản thân mỗi người đều có thể phải gánh chịu hậu quả. Vì thế, nếu không muốn dịch bệnh lan rộng, cuộc sống đảo lộn, lại bị giãn cách xã hội lần nữa thì không có cách nào khác là mọi người đều phải tự giác”.
Anh Hoàng Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng tự giác chấp hành khai báo y tế sau chuyến du lịch Cần Thơ cùng cả gia đình. Trở lại Thủ đô sau chuỗi ngày ăn chơi, dù rất muốn trở lại phòng tập gym để cải thiện vóc dáng, vận động cho tiêu hao năng lượng nhưng ngay từ hôm 2 và 3 tháng 5 anh đã phải từ chối lời hẹn của các PT. Bởi lẽ, như anh nghĩ, tất cả mọi người đều như mình, đều sốt ruột muốn tập.
Trong khi đó mọi người cũng từ các tỉnh thành khác về, có thể ai đó hoặc chính mình đang trong quá trình ủ bệnh, nếu tụ tập cả lại một chỗ thì rất nguy hiểm. Thôi chọn cách đi bộ, tập tại nhà còn hơn là đến phòng tập rồi chẳng may lây nhau thì “hơn chả bõ hao”.
Vậy là, dự tính của anh hoàn toàn hợp lý bởi từ ngày 5/5 Hà Nội đã tạm dừng các cơ sở massage, spa, phòng tập gym, rạp chiếu phim, sân vận động… để phòng, chống dịch. Cũng như bao người khác, chị em phụ nữ, giới trẻ biết tự hạn chế nhu cầu làm đẹp, xem phim, giải trí của mình để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
![]() |
Điều này càng khiến người lớn cần phải tự giác, ý thức hơn vì cuộc sống của chính mình và người thân |
Hoàng Lan, một bạn trẻ hài hước nói: “Thực ra thì cũng ở trong nhà suốt, học online rồi nên cũng không cần đến spa làm gì, đẹp ai ngắm”. Còn Mạnh Tú, một “mọt phim” định sau kì nghỉ đến rạp xem cho đã những bộ phim bỏ lỡ do về quê nghỉ lễ thì đành tặc lưỡi bảo chờ sau dịch xem lại cũng không muộn.
Đó đây vẫn còn một vài trường hợp né tránh khai báo, thậm chí khai báo qua loa cho xong, khai báo không trung thực. Điều này sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc khoanh vùng, cách ly và xác định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tất nhiên, một khi dịch bệnh bùng phát ra mà nguy cơ chính từ những người này thì bản thân họ phải trả giá trước pháp luật và trước dư luận bởi hành vi gian dối của mình.
Song, nhiều khi “cái sảy nảy cái ung”, nếu ngay từ đầu mà cá nhân nào đó không nghiêm túc, không trung thực thì rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Bài học của bệnh nhân số 17 còn đó. Trong khi bối cảnh dịch bệnh ngày nay phức tạp hơn trước, những biến thể chủng Ấn Độ lan tới Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vẫn ngang nhiên sống giữa Thủ đô, phải đến khi truy bắt gắt gao với phát hiện ra.
Điều đó cho thấy, những cá nhân liều lĩnh bắt tay với kẻ gian, hám lợi vẫn bất chấp mọi thủ đoạn để đe dọa sự yên ổn, sức khỏe, an toàn của Hà Nội cũng như cả nước. Hành động đó rất đáng lên án và đương nhiên sẽ phải phạt nặng, song, những người khai báo không nghiêm túc hoặc gian dối tội cũng nặng không kém nếu để lây lan dịch bệnh. Chính bởi vậy, sự tự giác là hết sức cần thiết và được đặt lên hàng đầu trong lúc này.
Tất cả chúng ta, có thể không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai, làm nơi sống, làm việc và gắn bó, là môi trường cho con cái chúng ta sinh trưởng và học hành nên hơn ai hết, mỗi người đều phải tự bảo vệ, làm điều tốt nhất cho môi trường ấy. Dịch bệnh lây lan, trẻ con nghỉ học, khu phố nào đó bị phong tỏa, giãn cách xã hội nếu xảy ra… thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sự an toàn, kinh tế, tâm lý, sức khỏe của chính chúng ta.
Khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch còn chính là thể hiện tình yêu Hà Nội, thể hiện văn hóa của người Thủ đô trong giai đoạn khó khăn này. Vì một cuộc sống bình yên, vì một nhịp sống bình thường mới sẽ sớm trở lại, mỗi người hãy nên thể hiện trách nhiệm công dân Thủ đô mà nâng cao ý thức hơn nữa trong cả việc tố giác, phê phán những hành vi khai báo không trung thực, lơ là phòng chống dịch Covid-19.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khi nhà hát opera trở thành biểu tượng văn hóa nâng tầm vóc quốc gia

"Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam"

Xúc động và nhân văn chương trình "Hành trình thống nhất"

Triển lãm "Thấm" - hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc

Khúc tráng ca đầy cảm xúc về Thủ đô anh hùng, trọn nghĩa tình

Nhà Trưng bày Hoàng Sa: “Bảo tàng sống” trên không gian mạng

Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành

Các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú và hấp dẫn

Ninh Thuận: Phê duyệt đề án bảo tồn Lễ hội Katê
