Tag

“Hiệp sĩ bóng đêm” cứu giúp người tai nạn

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 19/10/2023 16:40
aa
TTTĐ - Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997 (trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023, vì có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động tình nguyện, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
Bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Hiệp sĩ thánh chiến” đến với độc giả Việt Nam

Biến lòng biết ơn thành hành động

Lê Anh Tuấn kể, hồi bé, cậu bị tai nạn giao thông, gãy xương vai, lúc đó có một chú đi ngang qua nhìn thấy và đưa Tuấn đi bệnh viện. Ấn tượng ấy khiến cậu nhớ mãi và luôn biết ơn người đã cứu giúp mình. Đến năm 18 tuổi khi đã có bằng lái, chạy ngoài đường thấy tai nạn giao thông mà nhiều người vẫn làm ngơ, sẵn có chiếc xe của gia đình chuyên chở rau củ quả, Tuấn tận dụng làm “xe cứu thương” đưa người gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu. Khi đưa được vài trường hợp, thì mọi người dần biết đến, họ lưu số điện thoại của Tuấn và mỗi khi có ai gặp tai nạn về đêm là gọi cho cậu. Từ đó đến nay, anh chàng 9X gắn bó với công việc này.

“Hiệp sĩ bóng đêm” cứu giúp người tai nạn
Lê Anh Tuấn được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023

5 năm qua, Anh Tuấn đã chạy gần 1.000 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Ban ngày, cậu phụ bố mẹ bán hàng ở chợ. Buổi tối, Tuấn lái xe rong ruổi khắp các đường phố nhằm phát hiện những trường hợp bị tai nạn giao thông, để chở đi cấp cứu.

Đồng thời, Anh Tuấn cũng học thêm kỹ năng sơ cứu đối với từng trường hợp khác nhau như: Người bị gãy tay hay gãy chân phải dùng kẹp gỗ và dây thun băng bó cẩn thận không để xương gãy đâm vào thịt, gây hoại tử phần mềm rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Còn đối với trường hợp nạn nhân ngã xe bị chảy máu đầu hay tay chân, cậu sát trùng, băng bông vết thương rồi chở đến bệnh viện...

Với những đóng góp của mình, Anh Tuấn đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Ngoài ra, 2 năm liền cậu nhận được Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và nhận bằng khen của Trung ương Đoàn…

Đầu tháng 1/2018, cán bộ Đoàn Thanh niên thành phố Thủ Dầu Một vận động Tuấn tham gia chở nước uống miễn phí theo phong trào thiện nguyện do UBND thành phố phát động. Từ đó, nhiều người biết “hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn chở người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Điều này đồng nghĩa với việc cuộc gọi nhờ Tuấn đưa bệnh nhân đi cấp cứu tăng lên. Có những ngày, Tuấn đang ăn cơm tối ở nhà thì có cuộc gọi đến, phải bỏ bữa để lấy xe chạy nhanh đến nơi có người bị nạn. Nhiều đêm khoảng 1- 2 giờ sáng khi đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo, Tuấn bật dậy lấy xe chở người đi cấp cứu. Bố mẹ cậu cũng không biết từ lúc nào chiếc xe chở hàng của gia đình trở thành xe cấp cứu của “hiệp sĩ bóng đêm”.

Luôn sẵn sàng tâm thế đi… cấp cứu

Tuấn kể, có những lúc cậu mới về đến nhà, thấy có cuộc gọi báo tai nạn là lại quay xe chạy đi, có lúc thì đang ăn cơm tối cũng đành bỏ ngang. Cậu đưa nạn nhân đến bệnh viện, lo hết mọi thủ tục giấy tờ xong lại tranh thủ chạy về để kịp chợp mắt một tí vì sáng sớm lại đưa mẹ đi chợ, nhưng có những khi vừa nằm xuống, lại nghe điện thoại reo, thế là lại lên đường.

Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn cứu giúp người bị tai nạn

Ban đầu khi Tuấn mới làm công việc này, bố mẹ cậu ngăn cản, vì sợ nguy hiểm cho con. Vừa đi ban đêm, vừa làm công việc rất nhạy cảm, bố mẹ Tuấn sợ người nhà của nạn nhân đến lại tưởng nhầm Tuấn gây tai nạn, rồi hành hung. Sau này, thấy con trai nhiệt tình quá, hơn hết là việc làm này rất ý nghĩa nên bố mẹ cậu đã hiểu và ủng hộ.

Để làm tốt công việc đưa người đi cấp cứu, Lê Anh Tuấn tham gia các khoá học để hiểu biết hơn trong lĩnh vực này. Chàng trai 9X học để biết băng bó, nẹp, cầm máu... “Bởi khâu sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng, nên mình phải học và cũng được các y, bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn”, Tuấn cho biết.

Hằng ngày, anh chàng 9X lúc nào cũng trong tâm thế là cứ có cuộc gọi đến là chạy đi, nên có lúc dù đi uống cà phê cùng bạn bè, Tuấn cũng sử dụng chiếc "xe cứu thương" có một không hai của mình, để bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng chở nạn nhân.

Dù tức tốc lên đường, dù việc này không hề dễ dàng và không phải ai cũng dám làm nhưng Lê Anh Tuấn luôn sẵn sàng và đã làm rất tốt. Với cậu, cứu giúp những người đang cận kề sinh tử là một việc làm không phải đắn đo suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ có thể là hành động ngay. Việc làm ầm thầm đầy nhân văn của cậu xứng đáng được tôn vinh.

Tại buổi trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tới Lê Anh Tuấn, chị Nguyễn Thanh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương đánh giá cao hành động của Lê Anh Tuấn. Chị Thảo hi vọng với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tuấn sẽ không ngừng phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam.

Đọc thêm

Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

TTTĐ - Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, thanh niên tình nguyện cùng đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ Nhân dân đến tiễn đưa Tổng Bí thư.
Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng

TTTĐ - Trong dòng người đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, có nhiều bạn trẻ và thanh niên tình nguyện Hà Nội miệt mài túc trực, hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư. Họ cùng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân của thế hệ trẻ tới vị lãnh đạo mẫu mực, có đóng góp to lớn cho sự phát triển, thịnh vượng của dân tộc.
Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư

TTTĐ - Sáng nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7h đến 13h.
5h sáng đến Nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

5h sáng đến Nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn biệt Tổng Bí thư

TTTĐ - 15h chiều nay mới diễn ra Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy nhiên từ 5h sáng, rất nhiều người dân đã có mặt trước Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt Tổng bí thư lẫn cuối.
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ tại Hải Phòng, Quảng Ninh Nhịp sống trẻ

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ tại Hải Phòng, Quảng Ninh

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Văn phòng báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Hải Phòng phối hợp với Hội thiện nguyện Tâm An Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi và mẹ liệt sỹ Lê Thị Thanh.
Nhiệt thành hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nhiệt thành hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Tối 25/7, lực lượng tình nguyện viên Thủ đô vẫn bám các nút giao, hỗ trợ phân luồng và phục vụ nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bạn trẻ túc trực, hỗ trợ dòng người đến viếng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bạn trẻ túc trực, hỗ trợ dòng người đến viếng Tổng Bí thư

TTTĐ - Từ 18h hôm nay (25/7), người dân được trực tiếp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Hàng nghìn thanh niên hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hàng nghìn thanh niên hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Từ 6 - 22h ngày 25/7/2024 và 6 - 13h ngày 26/7/2024, lực lượng tình nguyện viên Thủ đô thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn và Nhân dân vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các khu vực tổ chức Quốc tang.
Thanh niên tình nguyện sẵn sàng phục vụ lễ an táng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thanh niên tình nguyện sẵn sàng phục vụ lễ an táng Tổng Bí thư

TTTĐ - Đoàn Thanh niên các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội) tình nguyện phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều nay, các bạn trẻ khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để phục vụ lễ an táng Tổng Bí thư vào ngày mai.
Hải Phòng: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình thương binh hạng 4/4 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hải Phòng: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình thương binh hạng 4/4

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (2271947-272024), Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Niệm chung tay xây dựng và trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Phan Văn Chung, thương binh hạng 4/4.
Xem thêm