“Mẹ trong tâm trí con”
![]() |
Triển lãm nhằm gợi nhắc hành trình mẹ nuôi con trưởng thành, góp phần tôn lên những tình cảm, những suy nghĩ về mẹ trong lòng các em học sinh FPT.
![]() |
Đến triển lãm, người xem như được nhìn lại một hành trình dài từ thủa sơ sinh đến khi trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc của mẹ với nhiều vật dụng trang trí từ những thứ vô cùng gần gũi và thân thuộc như bình sữa, nôi em bé, búp bê, xe đạp, vở tập viết, khắn đỏ,… Kèm theo những kỉ niệm ấy là những bài thơ, những tâm sự, những lời yêu thương của chính các bạn học sinh muốn gửi đến mẹ mình.
![]() |
Tham dự triển lãm, ai cũng cảm thấy mình như có được tấm vé trở về với tuổi thơ, như tìm thấy sự đồng cảm trong dòng tâm sự của các bạn trẻ. Đi theo dòng hồi tưởng với các đồ vật dễ thương, thân thuộc trong không gian được trang trí thơ mộng, lắng nghe những câu chuyện về tình mẹ đã đưa người xem đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
![]() |
Những bài viết của các bạn học sinh chính là lời thú tội, lời xin lỗi, lời cảm ơn và là tình yêu dành cho người mẹ yêu thương của mình. Viết trong bối cảnh gần đến ngày sinh nhật mẹ và hồi tưởng lại lần mình mắc lỗi, bạn Bùi Anh Tú lớp 10A4 đã có một bài viết như món quà sinh nhật muốn gửi đến mẹ mình với lời nhắn: “Con sẽ cố gắng để yêu mẹ nhiều hơn mẹ đã yêu con”.
![]() |
Đặc biệt, có bài viết thể hiện khao khát mãnh liệt về hơi ấm của người mẹ, chất chứa những niềm đau, nỗi cô đơn và cả sự chờ đợi khắc khoải, mong ngóng được sống trong tình yêu thương của mẹ đã chạm tới trái tim của người đọc.
![]() |
Để chuẩn bị cho buổi triển lãm đặc biệt này, thầy và trò trường THPT FPT và nhóm giáo viên kĩ năng mềm PDP đã miệt mài chuẩn bị từ chi tiết nhỏ nhất như cái ghim cài, cái dây thừng màu treo, cái kẹp gỗ, đoạn dây thép, cuốn album tự cắt, tự sơn, từng cái ảnh tìm và đi in, từng sợi ruy băng óng ánh, lọ kim tuyến rắc lên tạo thành chữ, cái hạt bông nhẹ hơn mây cho vào bát nước, mấy cái lọ cây trang trí trên bàn đi mượn từ chị lao công, từng bàn chân hướng dẫn khách thăm quan dán ở sàn nhà cho tới từng cái áo, cái váy, bình sữa, đôi tất, đôi giày, cái bờm, cái khăn quàng, cặp khách, tập báo hoa học trò, tới cả cái xe đung đưa ru ngủ, cái xe tập đi, bộ bàn đồ chơi nấu ăn, bộ quần áo đồng phục… tất cả để bày tỏ tình cảm của những đứa con với mẹ.
![]() |
Bằng tình yêu của những người con dành cho mẹ cũng như những người mẹ dành cho con, triển lãm như là một món quà mà thầy cô và các bạn học sinh dành cho những người thân yêu của mình nhân ngày 20/10 sắp tới.
Triển lãm được diễn ra đến hết ngày 20/10.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn

8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019

Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX

50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc

“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi

Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng”
Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam
