TTTĐ.VN- Sáng nay (29/10), chương trình “Ngày Chủ nhật cho em” đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn- Hà Nội.
Sự kiện nhằm hưởng ứng kỉ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các bệnh nhi
Đây cũng là hoạt động trong chuỗi chương trình “Ngày Chủ nhật cho em” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo Đoàn Thanh niên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng tuần, mang niềm vui cho trẻ em đang phải điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế.
Chương trình với nhiều tiết mục ca hát, nhảy múa, ảo thuật... do các bạn tình nguyện viên thực hiện. Hành động nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp đã phần nào giúp cho các em tạm quên đi đau đớn, tiếp thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, mau chóng phục hồi sức khoẻ để trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục sống và thực hiện những ước mơ của mình.
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Chi đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn cho biết, tiếp nối thành công của chương trình “Ngày Chủ nhật cho em” năm 2016, năm nay, Ban tổ chức sẽ tổ chức 5 số tại 5 tỉnh, thành phố là: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thành phố Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội.
“Chúng tôi chủ trương mang đến những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực nhất đến với các em nhỏ. Bởi hiểu hơn hết những gì mà gia đình và các em đang phải đối mặt. Mong rằng từ hoạt động này sẽ tiếp sức cho các cháu bớt đi những nỗi đau bệnh tật để sớm lành bệnh về sum họp với gia đình..” - đồng chí Hưng nói.
Nụ cười của bé khi nhận quà và xem các màn ảo thuật được tình nguyện viên biểu diễn tại chương trình
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 3 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho 3 trẻ em bệnh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tặng 100 suất quà gồm: bánh kẹo, sữa, quyển tập và bút chì mầu, trị giá 10 triệu đồng cho 100 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Đức Hạnh, Thanh Oai, Hà Nội là bố của cháu Nguyễn Ngọc Thùy Vân, 5 tuổi đang điều trị tại bệnh Viêm màng phổi cho biết: “Cháu mất mẹ từ nhỏ, hiện đang sống với bố và ông bà nội, gia đình hoàn cảnh khó khăn, tiền điều trị cho cháu chủ yếu là đi vay mượn nhà nội, ngoại…. Thay mặt cho gia đình và toàn thể bệnh nhân là các cháu nhỏ ở đây, tôi cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức chương trình này. Tôi mong rằng, Ban tổ chức sẽ tiếp tục có nhiều chương trình giống như vậy để hỗ trợ được nhiều các cháu hơn nữa”.
Những niềm vui, hạnh phúc của các em nhỏ cùng phụ huynh là động lực to lớn để Ban tổ chức chương trình thực hiện những số tiếp theo. Là chương trình giàu tính nhân văn, “Ngày chủ nhật cho em” đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho hàng trăm bệnh nhi tại các bệnh viện, cơ sở y tế lớn trên địa bàn thủ đô và các khu vực lân cận.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Bình Minh