Chiều sâu văn hóa trong tâm hồn người Hà Nội
| Khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển Điểm hẹn của văn hóa và khát vọng làm mới di sản Di sản khảo cổ Vườn Chuối kể chuyện văn hóa Thăng Long - Hà Nội |
Truyền thống ngàn năm vun đắp lòng tôn kính
Nhắc đến Hà Nội, người ta không chỉ nhớ đến 36 phố phường, hồ Gươm hay những mùa hoa sấu, hoa sữa, mà còn nhớ đến mảnh đất của tri thức - nơi hun đúc nên biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng từ đây, truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã được hình thành và bền bỉ theo thời gian, trở thành một trong những giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử của người Tràng An thanh lịch.
![]() |
| Truyền thống “tôn sư trọng đạo” mãi là ngọn lửa ấm, soi sáng tâm hồn bao thế hệ học trò Thủ đô |
Từ ngàn năm nay, Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng tại Thăng Long đã là biểu tượng cho tinh thần trọng học, trọng thầy. Trên tấm bia đá vẫn còn đó lời răn của tiền nhân: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đằng sau tinh thần ấy là sự tôn kính đối với người truyền dạy tri thức, người gieo mầm nhân cách cho bao thế hệ học trò.
Truyền thống ấy len lỏi vào từng mái nhà Hà Nội, trong nếp nghĩ, cách sống và cách dạy con của mỗi gia đình. Người Hà Nội xưa thường nói: “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” - câu nói giản dị mà sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng với người dạy dỗ mình.
Ngày trước, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng mỗi dịp Tết hay ngày 20/11, gia đình có con đi học đều chuẩn bị món quà nho nhỏ để biếu thầy cô. Ngày mùng 3 Tết, các lứa học sinh theo phong tục truyền thống đều đến nhà thầy cô giáo để tri ân người vun đắp tri thức cho mình.
Họ mang theo lòng biết ơn, những món quà nho nhỏ, những câu chuyện đầy ắp tiếng cười và lòng biết ơn. Không nặng về vật chất, món quà ấy chứa đựng tấm lòng, sự trân trọng dành cho người đã góp phần định hướng tương lai cho con trẻ.
![]() |
Cũng chính vì vậy mà trong nếp sống người Hà Nội, “tôn sư trọng đạo” không chỉ thể hiện qua nghi thức lễ nghĩa, mà còn qua cách cư xử hằng ngày. Học trò gặp thầy luôn cúi đầu chào, nói năng lễ phép.
Người lớn nhắc đến thầy cô của mình luôn bằng giọng kính cẩn, thân thương. Ở các trường học Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh cúi chào giáo viên khi ra về, hay những cựu học trò quay lại thăm thầy cô cũ, ôn lại kỷ niệm xưa.
Không khí ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở Hà Nội vì thế luôn mang nét rất riêng. Khắp các con phố đều rộn ràng hoa và quà tặng nhưng điều khiến nhiều người xúc động nhất vẫn là những cuộc gặp mặt đầy cảm xúc.
Những mái đầu đã điểm bạc, những thầy cô nay đã nghỉ hưu, vẫn được học trò cũ đến thăm, hỏi han, tặng bó hoa nhỏ hay đơn giản chỉ là lời cảm ơn. Hà Nội dường như lặng lại trong sự tri ân ấm áp, ý nghĩa và đậm tình người.
Giữ lửa “tôn sư trọng đạo” trong thời hiện đại
Cuộc sống hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Thầy trò không chỉ gặp nhau trên bục giảng, mà còn có thể kết nối qua mạng xã hội, qua những dòng tin nhắn hay lời chúc trực tuyến. Có người cho rằng công nghệ khiến quan hệ giữa người dạy và người học trở nên xa cách hơn nhưng ở Hà Nội, nhiều người lại đang chứng minh điều ngược lại: Truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn sống, chỉ là mang hình thức mới.
![]() |
Tại các trường học trên địa bàn Thủ đô, phong trào “Tri ân thầy cô” mỗi năm lại được tổ chức sáng tạo hơn. Học sinh tự tay làm thiệp, viết thư, dựng clip gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Không chỉ trong nhà trường, tinh thần “tôn sư trọng đạo” còn lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.
Người Hà Nội có thói quen gọi những người làm nghề tri thức là “thầy”: Thầy giáo, thầy thuốc... Cách xưng hô ấy vừa thể hiện sự kính trọng, vừa là một nét đẹp ngôn ngữ mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô.
Ở nhiều khu dân cư, mỗi dịp 20/11, các hội đồng hương, câu lạc bộ cựu giáo viên hay nhóm cựu học sinh vẫn tổ chức gặp mặt thầy cô cũ. Những buổi gặp gỡ ấy không chỉ để ôn lại kỷ niệm, mà còn là dịp để nhắc nhau về giá trị đạo đức, về cách sống “uống nước nhớ nguồn”.
Giới trẻ Hà Nội ngày nay, dù chịu ảnh hưởng mạnh của lối sống hiện đại, vẫn không quên bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô theo cách riêng. Nhiều học sinh gửi video cảm ơn, chia sẻ kỷ niệm học trò lên mạng xã hội, lan tỏa thông điệp tri ân đầy cảm xúc. Có những bạn trẻ dù đã đi du học xa, vẫn quay lại trường cũ, ôm chầm lấy thầy cô và nói lời cảm ơn - khoảnh khắc giản dị mà khiến bao người rưng rưng.
![]() |
Tôn sư trọng đạo nói rộng ra chính là sự tôn trọng tri thức và đạo lý làm người. Ở Hà Nội, người thầy luôn được xem như tấm gương để học trò noi theo. Không chỉ dạy chữ, thầy còn dạy cách sống, cách làm người tử tế. Bởi vậy, việc giữ gìn truyền thống này cũng chính là cách giữ gìn phẩm giá và bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Giữ gìn truyền thống - bồi đắp tương lai
Trong thời đại hội nhập, khi giá trị vật chất ngày càng được đề cao, truyền thống “tôn sư trọng đạo” lại càng cần được nhắc nhớ và lan tỏa. Không chỉ dừng lại ở ngày 20/11, mà cần trở thành nét đẹp trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân Hà Nội.
![]() |
Ngành giáo dục Thủ đô đã và đang chú trọng đưa nội dung giáo dục đạo đức, truyền thống tôn sư trọng đạo vào các chương trình học, hoạt động ngoại khóa. Nhiều trường học phát động phong trào “Học sinh thanh lịch - văn minh” với trọng tâm là cách ứng xử kính thầy, yêu bạn, giúp học trò hiểu rằng học giỏi thôi chưa đủ, mà cần có đạo đức, lòng biết ơn và tinh thần tôn trọng người khác.
Gia đình - cái nôi hình thành nhân cách cũng có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng truyền thống này. Cha mẹ Hà Nội thường dạy con chào thầy cô khi gặp, không nói năng thiếu lễ phép, biết gửi lời cảm ơn sau mỗi buổi học thêm. Những hành động nhỏ ấy, khi được duy trì đều đặn, sẽ tạo thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.
“Tôn sư trọng đạo” không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ, mà còn là kim chỉ nam cho hiện tại và tương lai. Khi xã hội biết trân trọng người dạy, đề cao tri thức, thì nền giáo dục sẽ bền vững, con người sẽ ngày càng hoàn thiện. Với người Hà Nội - những người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, lòng biết ơn thầy cô không chỉ là đạo lý, mà còn là niềm tự hào của cả một thế hệ.
![]() |
Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Hà Nội vẫn âm thầm chảy như mạch nguồn không bao giờ cạn. Từ mái trường nhỏ trong ngõ phố cổ đến những ngôi trường quốc tế khang trang, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của lòng tri ân, sự kính trọng và tình nghĩa thầy trò.
Bởi lẽ, dù thời gian có đổi thay, người Hà Nội vẫn luôn tin rằng: Tri thức chỉ có ý nghĩa khi được vun đắp bằng đạo lý và lòng biết ơn. Chính truyền thống “tôn sư trọng đạo” giản dị mà thiêng liêng ấy sẽ mãi là ngọn lửa ấm, soi sáng tâm hồn bao thế hệ học trò Thủ đô.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Người Hà Nội
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…
Người Hà Nội
Hoa hậu Trần Minh Phương lan tỏa văn hóa của quê hương Quảng Oai
Giao thông
Để những chuyến đi được an toàn dịp cuối năm...
Người Hà Nội
Một trận nhớ đời
Người Hà Nội
Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới
Người Hà Nội
Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố"
Người Hà Nội
Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô
Người Hà Nội
Sắc đông Hà Nội...
Người Hà Nội
Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ
Người Hà Nội










