Nữ doanh nhân 8X khởi nghiệp từ tình yêu thương
- Là một Giám đốc làm trong ngành xây dựng, nội thất, thường xuyên phải tiếp xúc với những công việc nặng nhọc vốn được coi là của nam giới, làm thế nào chị có thể đảm đương được công việc như vậy?
- Tôi sinh ra và lớn lên từ trong lao động, nhung gấm không phải là nơi dành cho tôi, hơn nữa bản tính “sắt thép”, kỷ luật của bố mẹ tôi truyền lại dường như đã ăn sâu vào máu tôi ngay từ khi còn trẻ. Rời làng quê thân thuộc Thái Bình ra Thủ đô, tôi đã trải qua rất nhiều công việc và gặp không ít những thăng trầm trong cuộc sống riêng. Tốt nghiệp trường Cao đẳng kinh tế với chuyên ngành kế toán, tôi nuôi sống bản thân mình khi trở thành một kỹ thuật viên làm đẹp, rồi may mắn trúng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp tại siêu thị Nội thất VietBuild…
Tuy vất vả nhưng tất cả các công việc này đã mang đến cho tôi kinh nghiệm, bài học và sự trải nghiệm. Tôi rất có duyên và đam mê với công việc kinh doanh. Trong suy nghĩ của tôi là phải có một cái gì đó thuộc về riêng mình. Thời cơ chín muồi, năm 2012, tôi “bén duyên” với ông xã hiện nay là Nguyễn Văn Nhiên, cùng với sự giúp đỡ của chị chồng, hai vợ chồng tôi quyết định thành lập siêu thị Nội Thất An Nhiên chuyên cung cấp các loại sàn gỗ, sofa, giường tủ trong gia đình.
Để khắc phục những khó khăn trong công việc kinh doanh, không còn cách nào khác là vợ chồng tôi phải nỗ lực hết mình, luôn trau dồi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức mới và đổi mới tư duy để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Không ngại gian khó, thất bại lại đứng dậy và cứ thế, chúng tôi đã tiếp tục bước đi, tiếp tục vượt qua những khó khăn và có được ngày hôm nay.
- Tại sao chị lại chọn ngành đồ nội thất mà không phải là một ngành kinh doanh nào khác?
Nữ doanh nhân và chồng
Thực ra tôi không chọn ngành đồ nội thất mà là ngành đồ nội thất đã chọn tôi. Tôi nghĩ đây là một “cái duyên”. Tôi chưa bao giờ hình dung mình lại làm nghề xây dựng và nội thất, bởi học xong ra trường, tôi chỉ mong rằng có được một công việc bình thường, ổn định, đặc biệt là mong ước được làm đẹp cho người phụ nữ. Tuy vậy, khi vào VietBuild và gặp chồng tôi, ngành nội thất đã thực sự thu hút tôi, càng làm càng đam mê. Sự tin yêu của khách hàng, sự đồng thuận của các đồng sự trong siêu thị, đã làm tôi gắn bó với nghề này từ lúc nào không hay biết.
- Vậy đã có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và nghĩ đến chuyện dừng bước?
Tôi thừa nhận rằng kinh doanh nói chung và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, đồ nội thất nói riêng có rất nhiều vất vả. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh hai vợ chồng quanh năm, từ sáng đến tối vật lộn với công việc, rồi các chuyến công tác dài ngày, trong khi đó còn có gia đình với bố mẹ, con cái, và trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như hàng loạt các mối quan hệ ngoài xã hội, đôi lúc tôi cũng thấy mệt.
Nhưng tôi vốn được mệnh danh là “người của công việc”, tôi quyết tâm làm cho bằng được, dù là công việc khó khăn đến thế nào. Đặc biệt, tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ rất lớn từ gia đình nhà chồng tôi, bởi thế tôi không thể dừng chân và sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.
- Có phải với tinh thần đó đã giúp An Nhiên tự tin phát triển trên thị trường và đạt được thành công chỉ sau 5 năm thành lập?
Bên cạnh việc đã tạo được uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường bán lẻ, đặc thù của siêu thị Nội thất an nhiên chuyên thi công hoàn thiện trọn gói các căn hộ từ cải tạo sửa chữa đến cung cấp thiết bị và nội thất trong nhà, vì vậy, ở đâu cho ra mới một khu chung cư thì ở đó sẽ có showroom An Nhiên.
Để thực hiện được ý tưởng này, chúng tôi phải bắt nhịp rất nhanh với ban quản lý công trình, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn nhân viên kinh doanh trong công việc và đồng thời giúp khách hàng tiếp cận gần nhất với những sản phẩm quốc tế ngay tại nhà mình.
Thành công lớn nhất của chúng tôi sau 5 năm hoạt động đó là có được một mạng lưới khách hàng yêu quý, ủng hộ và tin dùng các sản phẩm của An Nhiên. Thứ hai là bộ máy nhân sự ngày càng vững mạnh cả về chuyên môn và sự đoàn kết. Thứ 3 là tình yêu nghề, muốn được cống hiến nhiều hơn của cả 2 vợ chồng tôi sau thời gian dài gắn bó với công việc.
- Trong câu chuyện, chị thường nhắc đến người chồng của mình?
Đúng vậy. Có được sự thành công như ngày hôm nay không thể không nhắc đến tình yêu của chồng tôi dành cho tôi. Tôi thường nói với mọi người là tôi khởi nghiệp bằng chính tình yêu, sự thông cảm của anh ấy. Anh ấy luôn là người đồng hành cùng tôi trong mọi chặng đường, cùng tôi qua bao khó khăn trong công việc vàcuộc sống… Không những thế, với kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sàn gỗ, anh đã góp phần lớn đưa siêu thị An Nhiên trở thành đại lý cấp 1 cho nhiều hãng sàn gỗ nổi tiếng trong và ngoài nước. Anh là nền tảng vững chắc nhất trong sự nghiệp của Nội thất An Nhiên.
- Để nhận xét về mình, chị nói gì?
Can đảm, mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn.
- Đây có phải là những điều cần thiết của các bạn nữ làm kinh doanh?
Phụ nữ làm kinh tế không phải là điều mới lạ trong xã hội hiện đại. Các bạn rất giỏi, nhạy bén, tự tin và luôn trau dồi kiến thức để hội nhập. Tuy nhiên, tôi cho rằng, dù là nam giới hay nữ giới làm trong bất kỳ một lĩnh vực nào đều phải có chữ Tâm – như vậy mình sẽ tiến gần đến sự thành công hơn.
- Trần Thị An còn có “Tâm” trong các công tác xã hội?
Tôi đã từng trải qua và thấu hiểu được thế nào là vất vả, khó khăn, thiếu thốn. Khi tôi nhìn thấy những hoàn cảnh đặc biệt, những người nghèo, người khuyết tật, tôi lại thấy ký ức của mình tràn về và không kìm lòng được. Tôi sẽ làm và làm nhiều hơn nữa công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa này, góp một chút sức nhỏ bé để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
- Xin cảm ơn chị. Chúc chị luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!