Phân bón Cà Mau: “Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc”
Sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc đời bà Khuyên chưa một ngày hết khó khăn vất vả, nhưng trên gương mặt bà Khuyên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống. 72 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ đã được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thì bà Khuyên hàng ngày phải đi bộ 45 phút lên nương, lên rẫy trồng ngô, kiếm từng đồng để duy trì sự sống cho người con trai út Ngần Văn Hương (sinh năm 1984).
![]() |
| Đại diện PVCFC đến thăm và động viên chia sẻ cùng bà Khuyên |
Anh Hương bị lao xương từ 13 tuổi, do uống kháng sinh nhiều nên anh bị khô mất một quả thận, và phải điều trị ở bệnh viên Nông Trường, các nhà 60km. Vì khoảng cách quá xa nên anh phải trọ lại gần bệnh viện để thuận tiện cho việc điều trị, mỗi tháng anh về thăm nhà 2 lần.
Tiền ăn, tiền trọ, tiền thuốc men của anh Hương dựa hết vào số tiền trợ cấp khuyết tật 700.000 đồng/tháng từ địa phương và tiền thu được từ việc trồng ngô của bà Khuyên, mỗi năm khoảng 10 triệu đồng.
Mỗi khi nghĩ về con Út, những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài nhưng với nguồn năng lượng mãnh liệt, bà lại tự an ủi động viên chính mình. "Dù sao thì trời còn thương, tôi sống hơn 70 năm nay chưa biết ốm đau bệnh tật mà phải nhập viện bao giờ, còn khỏe còn lo được cho con trai ngày nào, cũng coi như còn may mắn hơn bao nhiêu người", bà Khuyên chia sẻ.
![]() |
| Bà Khuyên tại chương trình “Phân bón Cà Mau - Kỹ thuật trao tay - Vượt khó khăn ngay” được tổ chức tại Sơn La |
Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đã kiên cường, mạnh mẽ đã cùng con chống chọi với bệnh tật trong suốt bao năm qua. Bà chưa một lần dám nghĩ sẽ sửa lại căn nhà sàn ộp ẹp đã mục gần hết và không biết sẽ sập lúc nào.
Chương trình “Phân bón Cà Mau - Kỹ thuật trao tay - Vượt khó khăn ngay” của PVCFC như một nguồn sáng hy vọng của hai mẹ con bà, biến ước mơ tưởng chừng như không thể thành hiện thực.
Nếu không gặp được những mạnh thường quân như Phân bón Cà Mau, bà chưa bao giờ dám nghĩ ở tuổi cuối đời bà sẽ được sống trong căn nhà mới kiên cố và đợt này đúng dịp rẫy ngô cần bón phân mà được hỗ trợ phân bón đúng lúc nên bà không phải đi mua nợ.
Gia đình bà Khuyên là 1 trong 3 gia đình được PVCFC trao tặng nhà tình nghĩa trong Chương trình “Phân bón Cà Mau - Kỹ thuật trao tay - Vượt khó khăn ngay” tại Sơn La. Bên cạnh đó, công ty cũng đã trao tặng 25 tấn phân NPK Cà Mau và trực tiếp hướng dẫn canh tác hiệu quả cho 500 hộ dân khó khăn tại đây.
![]() |
| Chương trình đã trao tặng 25 tấn phân bón và 3 căn nhà tình nghĩa tại Sơn La |
Với những món quà cấp thiết này, PVCFC hy vọng sẽ góp phần cùng địa phương cải thiện đời sống của bà con, và tạo động lực để bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm vươn lên ổn định cuộc sống và mang lại những giá trị bền vững, thịnh vượng hơn cho xã hội, cho đất nước.
Từ tháng 11, chương trình “Phân bón Cà Mau - Kỹ thuật trao tay - Vượt khó khăn ngay” được Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) triển khai thực hiện tại 13 tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam với tổng giá trị lên đến 3,2 tỷ đồng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Doanh nghiệp
Dược Hà Tây lần thứ 9 vào top 10 Công ty sản xuất dược phẩm uy tín Việt Nam năm 2025
Doanh nghiệp
CapitaLand Development ghi dấu 2025 với danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”
Doanh nghiệp
ABBANK trao giải thưởng lớn dành cho doanh nghiệp đồng hành cùng ABBANK Business
Kinh tế
Thông báo khai trương hoạt động Phòng Giao dịch số 2 Co-opBank chi nhánh Bắc Giang
Doanh nghiệp
Amway khai trương Khu phức hợp Kinh doanh và Trải nghiệm tại Đồng Nai
Kinh tế
“Không mê tín, không nói sai sự thật” - Triết lý nghề của Tuấn SIM tạo dựng uy tín vững chắc cho Sim24h
Doanh nghiệp
Bình Điền - Ninh Bình khẳng định vị thế trong sản xuất nông nghiệp xanh
Doanh nghiệp
Từ di sản đến chuẩn mực quốc tế: SABECO ghi dấu ấn chất lượng tại các giải thưởng bia quốc tế
Doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Mark Tucker, Chủ tịch Tập đoàn AIA
Doanh nghiệp







