Phố Hàng Mã vẫn rực rỡ và còn văn minh hơn
| Rùng rợn với cảnh “xương tan, thịt nát” ở phố Hàng Mã Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Halloween, tưng bừng trước thềm lễ hội |
Không có chuyện phố “tan hoang”
Ngày 23/11, một số hình ảnh và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cho rằng phố Hàng Mã tuyến phố check-in nổi tiếng của khu phố cổ Hà Nội trở nên “tan hoang” sau khi một số tiểu cảnh trang trí bị tháo dỡ trong quá trình lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, thực tế trong buổi chiều cùng ngày cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác, phố Hàng Mã vẫn đông vui, tấp nập và hoạt động bình thường. Khách du lịch vẫn thoải mái dạo chơi, mua sắm, chụp ảnh trước các cửa hàng.
Là những người trẻ thường xuyên lui tới Hàng Mã, bạn Vũ Mạnh Cường (22 tuổi, phường Ba Đình) cho biết, việc tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm là hoàn toàn cần thiết.
![]() |
| Phố Hàng Mã vẫn nhộn nhịp và rực rỡ sau khi một số tiểu cảnh trang trí bị tháo dỡ trong quá trình lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè (Ảnh:KMB) |
“Mình chứng kiến nhiều mùa Trung thu, Giáng sinh ở đây rồi. Hàng Mã luôn rực rỡ và vui mắt nhưng cũng phải thừa nhận là nhiều tiểu cảnh che chắn kín hết vỉa hè, người đi bộ phải xuống lòng đường rất nguy hiểm. Việc lập lại trật tự lần này không hề làm phố tan hoang như thông tin trên mạng xã hội. Ngược lại, đường đi thông thoáng hơn, chụp ảnh trước cửa hàng cũng dễ hơn”, Minh chia sẻ.
Theo quan sát của Minh việc tháo dỡ chủ yếu tập trung vào các biển bạt kéo dài ra vỉa hè, mái che tạm, mô hình trang trí lấn chiếm không gian công cộng và những hạng mục vượt quá phạm vi cho phép. Các cửa hàng vẫn giữ nguyên mặt tiền kinh doanh, những món đồ trang trí đặc trưng của phố vẫn được bày bán phong phú. Cả tuyến phố vẫn sáng đèn, rộn ràng tiếng người qua lại như thường lệ.
Cùng quan điểm, Nguyễn Linh Chi, sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng việc truyền thông quá đà về hình ảnh “xơ xác”, “không còn sức sống” là phiến diện và gây hiểu lầm cho du khách.
![]() |
| Bạn trẻ Vũ Mạnh Cường |
“Chiều tối Chủ nhật, mình và nhóm bạn đi bộ từ Hàng Đường xuống phố Phùng Hưng, Hàng Mã vẫn rất đẹp. Không có tiểu cảnh lớn chắn đường nên nhìn mặt phố cổ kính hơn, đúng bản sắc hơn. Mình còn cảm thấy con phố... “dễ thở” và đẹp hơn”, Chi chia sẻ.
Phố văn minh hơn
Phố Hàng Mã, dài khoảng 339m từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng, vốn là con phố đặc trưng của kiến trúc phố cổ Hà Nội với những ngôi nhà ống, nhà chồng diêm, mặt tiền hẹp nhưng chạy sâu vào bên trong. Thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm (trước đây là phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm), tuyến phố có vị trí đắc địa khi chỉ cách chợ Đồng Xuân 1 km về phía Nam và cách Hồ Gươm 700 m về phía Bắc. Là nơi nổi tiếng bán đồ trang trí, đồ lễ, đồ chơi, con phố luôn được khoác lên những gam màu rực rỡ mỗi mùa Trung thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, cùng với sức hút du lịch, nhiều tiểu thương đã dựng mái che tạm bợ, bày biện hàng hóa và các mô hình trang trí tràn xuống lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo hai bạn trẻ, việc xử lý vi phạm lần này không chỉ hợp lý mà còn đúng tinh thần xây dựng một môi trường văn minh trong phố cổ.
![]() |
| Nhiều bạn trẻ ủng hộ việc xử lý vi phạm nhằm xây dựng một môi trường văn minh trong phố cổ (Ảnh Hải Ly) |
Minh bày tỏ: “Một phố du lịch đẹp không phải là nơi càng nhiều mô hình, càng nhiều biển bạt càng tốt. Giá trị của Hàng Mã nằm ở kiến trúc và không khí truyền thống. Nếu những thứ lấn chiếm được dọn dẹp đúng mức, không gian cổ kính sẽ lộ ra, khách du lịch sẽ thấy phố đẹp theo cách tự nhiên nhất”.
Chi thì nhấn mạnh yếu tố an toàn: “Đi bộ ở Hàng Mã dịp lễ hội rất dễ bị chen lấn, nhiều đoạn phải xuống lòng đường tránh các gian hàng tràn ra. Dọn dẹp để trả lại vỉa hè cho người đi bộ là điều đáng làm. Phố vẫn rực rỡ mà còn văn minh hơn”.
Thực tế đã chứng minh, không có chuyện “tuyến phố tan hoang”, mà là một quá trình thiết lập lại trật tự đô thị để đảm bảo vẻ đẹp bền vững, không chỉ đẹp trong mùa lễ hội mà đẹp quanh năm. Việc chấn chỉnh lấn chiếm không khiến Hàng Mã mất đi sức sống; ngược lại, nó cho thấy nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận của cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ, những người hiểu rằng một thành phố văn minh bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một vỉa hè được trả lại, một con phố gọn gàng, một không gian công cộng đúng nghĩa cho tất cả mọi người.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Huy động hơn 25 tỷ đồng chung tay vì đồng bào vùng lũ
Nhịp sống trẻ
Trường THPT Hồng Quang giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh
Thanh niên tình nguyện
Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ
Thanh niên tình nguyện
Đoàn Thanh niên phường Ba Đình ra quân vệ sinh môi trường
Nhịp sống trẻ
Tuổi trẻ Lào Cai tiên phong trong các đột phá chiến lược của tỉnh
Nhịp sống trẻ
Cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc
Nhịp sống trẻ
Những câu chuyện truyền cảm hứng từ núi rừng
Gương mặt trẻ
TP Hồ Chí Minh vinh danh 88 thủ khoa năm 2025
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Lào Cai giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Nhịp sống trẻ






