Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Halloween, tưng bừng trước thềm lễ hội
Halloween (All Hallows’ Eve) bắt nguồn từ các nước phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hằng năm. Trong văn hóa truyền thống, đây là ngày xóa nhòa ranh giới giữa thế giới người sống và cõi âm, khi mọi người hóa trang thành các nhân vật ma quái để xua đuổi tà linh và cầu mong bình an. Dù không phải là lễ hội truyền thống của Việt Nam, nhưng vài năm trở lại đây, Halloween đã trở thành dịp vui chơi quen thuộc của người dân Thủ đô, đặc biệt trong giới trẻ, học sinh, sinh viên.
![]() |
| Phố Hàng Mã dài chưa đầy 300 mét những ngày này luôn đông đúc và náo nhiệt |
Trên con phố Hàng Mã dài chưa đầy 300 mét, những ngày này luôn đông đúc và náo nhiệt. Hai bên đường, các cửa hàng đồng loạt “thay áo mới” với đủ loại đồ trang trí đặc trưng: Những quả bí ngô cam rực, mạng nhện trắng giăng kín cửa, đầu lâu, mặt nạ, áo choàng đen tuyền và vô số phụ kiện rùng rợn nhưng vui nhộn. Sắc màu cam, đen, trắng đan xen tạo nên một không gian đậm chất Halloween vừa huyền bí, vừa sôi động, vừa có chút ma mị nhưng lại tràn ngập niềm vui.
![]() |
| Các em nhỏ thích thú với những món đồ hóa trang Halloween |
Buổi chiều, dòng người đổ về Hàng Mã mỗi lúc một đông. Từ đầu phố đã thấy những nhóm bạn trẻ tay cầm điện thoại, rạng rỡ check-in bên những gian hàng rực rỡ ánh đèn. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới mua đồ hóa trang, chọn những món đồ nhỏ xinh như nón phù thủy, đèn lồng bí ngô, mặt nạ hay áo choàng để chuẩn bị cho đêm hội. Không khí tưng bừng, tiếng nói cười, tiếng chụp ảnh, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, khiến con phố cổ càng trở nên sống động và đầy sức sống.
![]() |
Bạn Ngô Xuân Mai, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông, chia sẻ: “Mình đến Hàng Mã mua đồ hóa trang để chuẩn bị cho lễ Halloween sắp tới tại trường. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, hai bên phố tràn ngập sắc màu rực rỡ của bí ngô, mặt nạ và các món đồ hóa trang. Năm nay lớp mình dự định tổ chức một buổi tiệc nhỏ, vừa vui chơi, vừa chụp ảnh lưu niệm.
![]() |
Hàng Mã có rất nhiều lựa chọn, từ nón phù thủy, mặt nạ đến đèn bí ngô, giúp chúng mình dễ dàng chọn được đồ ưng ý và phù hợp với chủ đề. Cảm giác vừa mua sắm vừa hòa mình vào không khí lễ hội khiến mình rất háo hức”.
![]() |
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều nhiếp ảnh gia, du khách nước ngoài cũng tìm đến Hàng Mã để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ, sinh động của Hà Nội trong mùa lễ hội. Những bức ảnh về con phố tràn ngập ánh đèn, những nụ cười, những bộ hóa trang độc đáo nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí vui tươi, náo nhiệt của Halloween giữa lòng Thủ đô.
![]() |
Càng về đêm, Hàng Mã càng trở nên huyền ảo. Ánh đèn vàng hắt lên từ những cửa hàng, những chiếc đèn bí ngô nhấp nháy rực sáng giữa dòng người đông đúc. Tiếng nhạc Halloween vang lên xen lẫn tiếng cười nói, tiếng chụp ảnh, khiến con phố như biến thành một sân khấu thu nhỏ - nơi ai cũng có thể nhập vai, hóa thân và tận hưởng niềm vui.
![]() |
Từ những nhóm bạn trẻ hóa trang thành phù thủy, zombie, ma cà rồng, cho tới các em nhỏ cầm đèn lồng cười khúc khích bên cha mẹ, tất cả cùng hòa mình vào bầu không khí “rùng rợn mà đáng yêu” đặc trưng của ngày lễ này.
![]() |
| Càng về đêm, Hàng Mã càng trở nên huyền ảo |
Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã, chia sẻ: “Khoảng một tuần trước lễ là lúc đông khách nhất. Năm nay, người đến mua đồ hóa trang tăng hơn so với năm ngoái, đặc biệt là các nhóm học sinh, sinh viên. Họ thường chọn đồ phù thủy, mặt nạ, đèn bí ngô, còn trẻ em thì thích các món đồ dễ thương như nơ dơi, kẹo ma, mũ nhấp nháy. Mỗi mùa lễ, Hàng Mã lại như hồi sinh, trở nên rộn ràng và vui hơn hẳn”.
![]() |
Theo các tiểu thương, xu hướng năm nay thiên về những món đồ trang trí nhỏ gọn, thân thiện môi trường, sử dụng pin tiết kiệm điện hoặc tái sử dụng. Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn sáng tạo thêm các sản phẩm “phong cách Việt” như đèn bí ngô kết hợp họa tiết Đông Hồ, hay áo choàng in hình Khuê Văn Các, tạo nên nét giao thoa độc đáo giữa văn hóa truyền thống và hiện đại.
![]() |
Halloween không chỉ đơn thuần là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để giới trẻ thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo qua cách hóa trang, trang trí và tổ chức sự kiện. Ở Hà Nội, nhiều trường học, quán cà phê, trung tâm thương mại cũng tổ chức các hoạt động theo chủ đề như “Đêm hội ma quái”, “Lâu đài bí ngô”, hay cuộc thi “Hóa trang kinh dị nhất” để thu hút giới trẻ. Trong đó, Hàng Mã luôn là điểm khởi đầu - nơi mọi người tìm kiếm cảm hứng và không khí cho mùa lễ hội.
![]() |
Khi màn đêm buông xuống, phố Hàng Mã trở nên lung linh và huyền bí hơn bao giờ hết. Giữa dòng người nhộn nhịp, ai cũng mang trong mình niềm háo hức riêng: người mua sắm, người chụp ảnh, người chỉ đơn giản đi dạo để tận hưởng không khí lễ hội. Dù Halloween không phải là lễ hội truyền thống Việt nhưng qua mỗi năm, lễ hội này lại góp thêm một gam màu mới cho đời sống văn hóa của Thủ đô - trẻ trung, cởi mở và hội nhập.
![]() |
Phố Hàng Mã - với ánh đèn, sắc màu và tiếng cười rộn ràng - một lần nữa khẳng định sức sống đặc biệt của Hà Nội: Luôn biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa dân gian và hơi thở quốc tế. Trong dòng chảy ấy, mỗi mùa Halloween đi qua, phố cổ lại để lại những ký ức khó quên - rực rỡ, vui tươi và đầy sắc màu.
Tin liên quan
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Bí quyết tự học tiếng Anh mà vẫn đạt điểm cao của sinh viên
Góc nhìn trẻ
Gen Z lan tỏa văn hóa dân gian qua chất liệu giấy dó
Góc nhìn trẻ
Đổi mới trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Góc nhìn trẻ
Giới trẻ Hà Nội hào hứng check-in Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2025
Góc nhìn trẻ
Bùng nổ cảm xúc cùng “tiệc” âm nhạc chào tân sinh viên trường Báo
Góc nhìn trẻ
Hạnh phúc lễ cưới tập thể của 50 cặp đôi công nhân
Góc nhìn trẻ
“Chai nhựa tái sinh” – bạn trẻ viết tiếp hành trình sống xanh
Góc nhìn trẻ
Cán bộ trẻ về xã, phường: Luồng gió mới nơi cơ sở
Góc nhìn trẻ
Tuổi trẻ với khát vọng cống hiến, đồng hành cùng Thủ đô
Góc nhìn trẻ














