TTTĐ - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, ngõ xóm của phường Ngọc Hà (Hà Nội) dễ dàng bắt gặp sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc rợp trời, hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
 |
Người dân nhộn nhịp treo cờ hoa khắp các tuyến đường |
Từng ngôi nhà, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện đồng loạt treo cờ, trang hoàng pano, khẩu hiệu, băng rôn rực rỡ. Các tuyến đường được quét dọn sạch đẹp, chỉnh trang khang trang; nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng thêm tươi mới với sắc hoa rực rỡ. Ngọc Hà như khoác lên mình “tấm áo mới”, tràn đầy sức sống, lan tỏa niềm tin và niềm tự hào trong lòng mỗi người dân.
 |
Đường phố khoác lên mình “tấm áo mới”, tràn đầy sức sống |
Niềm tự hào ấy được khắc họa rõ nét qua từng khoảnh khắc: cụ già cẩn trọng treo lá cờ đỏ sao vàng trước hiên nhà, em nhỏ hồn nhiên dõi theo cờ bay trong nắng thu, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia dọn vệ sinh, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Tất cả đã tạo nên một Ngọc Hà rạng rỡ, đoàn kết và chan chứa tình yêu quê hương.
 |
Tất cả đã tạo nên một Ngọc Hà rạng rỡ, đoàn kết |
Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là dịp để ôn lại trang sử hào hùng và nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm xây dựng, phát triển đất nước. Với khí thế và niềm tin mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ngọc Hà quyết tâm kế thừa truyền thống cách mạng, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần tô thắm niềm tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Ánh Dương