Tag

Quân và dân đảo Sinh Tồn rộn ràng gói bánh chưng

Muôn mặt cuộc sống 25/01/2025 20:28
aa
TTTĐ - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên xã Sinh Tồn - huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) lại quây quần bên nhau cùng gói, nấu bánh chưng, ăn cơm tất niên và tham gia các hoạt động, đón một cái Tết ấm áp giữa biển khơi đầy sóng gió.
Tưng bừng Lễ hội gói bánh chưng chào Xuân Ất Tỵ Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương Thi bánh chưng, bánh giầy tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống

Thi đua dưới cột mốc chủ quyền

Theo chân đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân, chúng tôi đến với xã Sinh Tồn trong những ngày giáp Tết. Nhịp sống của quân và dân trên đảo yên ả, thanh bình. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những chuyến tàu trọng tải lớn đầy ắp hàng hóa, đủ hương vị Tết của các vùng miền cập cảng Trường Sa. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và đồng bào ở mọi miền đất nước đã giúp quân và dân huyện đảo Trường Sa nói chung, xã đảo Sinh Tồn nói riêng được đón Tết cổ truyền sung túc, đủ đầy.

Dưới cột mốc chủ quyền, các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo Sinh Tồn thi gói bánh chưng
Dưới cột mốc chủ quyền, các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo Sinh Tồn thi gói bánh chưng

Nơi hòn đảo nhỏ, các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trang hoàng rực rỡ để đón Tết. Trên bàn thờ ở đơn vị cũng như trong các gia đình đều có ảnh Bác Hồ, bánh chưng, kẹo, mứt, khay ngũ quả, hoa tươi, cây quất, cành đào.

Dưới cột mốc chủ quyền tại đảo Sinh Tồn, những chiếc bàn lớn được chuẩn bị sẵn. Trên bàn có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn mang ra từ đất liền để gói bánh chưng. Cùng với các hộ dân trên đảo, cán bộ, chiến sĩ chia thành các đội và thi gói bánh chưng. Từ lâu, cuộc thi trở thành hoạt động không thể thiếu ở đảo mỗi dịp Tết đến. Mỗi người một phần việc, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Sau cuộc thi, hàng chục chiếc bánh chưng vuông vắn được hoàn thành dưới sự cổ vũ của đông đảo người dân, chiến sĩ trẻ, để rồi không khí của ngày xuân càng trở nên rộn ràng.

Chị Phạm Thị Mỹ Diệu vốn đã quen với công việc nội trợ. Hiện gia đình chị là một trong những hộ dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn. Thủa bé, chị Diệu cũng học hỏi và biết gói bánh chưng từ mẹ, từ bà, rồi đến khi lập gia đình và ra đảo sinh sống, cứ mỗi dịp Tết đến hàng năm, chị đều tham gia gói bánh cùng bộ đội. Mỗi lần như vậy, chị Diệu và gia đình có cảm giác gần đất liền hơn, vì có đủ vị của Tết.

Chị Diệu bày tỏ: “Mỗi dịp Tết đến, xuân về, được tham gia các hoạt động trên đảo như thế này, tôi thấy rất vui và ấm áp, đỡ nhớ đất liền hơn, giúp tôi yên tâm bám biển, giữ đảo cùng cán bộ chiến sĩ ở đây”.

Gói bánh chưng
Một trong 3 đội tham gia thi gói bánh chưng ở đảo Sinh Tồn

Tết cổ truyền luôn đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ ở hải đảo xa xôi vì bên cạnh họ không phải người thân trong gia đình mà là những người đồng chí. Đại úy Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Các hoạt động giao lưu, gắn kết như thế này được tổ chức thường xuyên, đặc biệt vào những ngày Tết thì các hoạt động được tổ chức sôi nổi hơn, vui hơn.

Gói bánh chưng vừa là một hoạt động đón Tết, vừa là một hoạt động thi đua giữa các đơn vị, giúp chúng tôi thêm đoàn kết khi công tác xa gia đình, tiếp tục động viên nhau cống hiến và hoàn thành các nhiệm vụ trên đảo, mang lại sự bình yên cho Nhân dân trên đảo và vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Ấm áp, thân thuộc hương vị Tết quê hương

Các nguyên liệu để gói bánh dễ dàng kiếm được ở đất liền nhưng nó lại là thứ quý giá đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đây. Nhiều năm trước, để gói được bánh chưng, bộ đội thường độn thêm lá bàng vuông do không đủ lá dong, thì giờ đây những nguyên liệu gói bánh đã đầy đủ hơn, anh em chiến sĩ và Nhân dân cảm thấy rất hạnh phúc vì được đón Tết như ở quê nhà.

Những chiếc bánh chưng vuông vức
Kết quả sau cuộc thi là những chiếc bánh chưng được gói vuông vắn

Gói bánh chưng Tết được coi là một buổi sinh hoạt cộng đồng, chiến sĩ Trường Sa cùng bà con Nhân dân quây quần mỗi người một việc. Đây còn là dịp giáo dục truyền thống cho chiến sĩ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội của dân tộc Việt Nam thông qua chiếc bánh chưng vuông, bánh dày tròn. Với nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết ngoài đảo xa, dù nhớ nhà, nhớ đất liền nhưng bù lại, ăn Tết ở đảo cũng nhiều điều thú vị vì được ở trong một đại gia đình lớn và biết đến hương vị Tết của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhất là được tham gia các công đoạn gói bánh chưng.

Đây là năm đầu tiên binh nhất Trần Vũ Hoàng Khang, đón Tết xa nhà, xa người thân. Nhận công tác ở đảo Sinh Tồn được gần nửa năm nhưng khi đến dịp Tết, cảm giác xa nhà khiến Khang có chút bâng khuâng. Cùng với Khang, nhiều chiến sĩ khác ở đảo Sinh Tồn cũng lần đầu đón Tết nơi hải đảo.

Nắm bắt được tâm tư của những chiến sĩ mới, trong những ngày cuối năm, để giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, chỉ huy đảo Sinh Tồn đã tổ chức bữa cơm tất niên sớm; qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn được chung vui, đón xuân.

Các chiến sĩ trẻ trông nồi bánh chưng
Các chiến sĩ trẻ cùng nấu bánh chưng đón Tết

Để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên sớm, những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như: Thịt gà, giò chả, thịt kho, bánh chưng đều được chế biến cẩn thận. Trong căn phòng được trang trí đầy đủ mâm ngũ quả cùng với những cành đào, hoa mai bằng vải, mâm cơm tất niên được bày biện cẩn thận.

Binh nhất Trần Vũ Hoàng Khang chia sẻ: “Tuy không được đón Tết cùng gia đình nhưng bù lại, ở nơi đảo xa, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội ở đơn vị. Bữa cơm tất niên đủ đầy hương vị, có bánh chưng, thịt mỡ… cho tôi cảm giác ấm áp, yên tâm và thoải mái hơn. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó trong năm mới”.

Kết thúc bữa cơm tất niên, binh nhất Trần Vũ Hoàng Khang cùng đồng đội lại khoác súng lên vai, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trong tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng bước chân đêm vắng càng thêm dứt khoát.

Ở nơi hải đảo xa xôi, mỗi năm Tết đến, quân và dân lại quây quần cùng nhau gói bánh chưng, cúng bàn thờ Tổ quốc. Không khí đầm ấm, rộn ràng khi những chiếc bánh chưng được cho vào nồi, vừa nấu bánh vừa chung vui nhiều tiết mục văn nghệ, ai nấy cũng rưng rưng xúc động khi cảm nhận được hương vị Tết thân thuộc như ở quê nhà.

Đọc thêm

Doanh nghiệp tiếp sức tinh thần cho lực lượng diễu binh Muôn mặt cuộc sống

Doanh nghiệp tiếp sức tinh thần cho lực lượng diễu binh

TTTĐ - Trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Yến Helen Khánh Hòa đã có hoạt động ý nghĩa, đến thăm hỏi, tặng quà và cổ vũ tinh thần các chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân tại Căn cứ không quân Biên Hòa và Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Binh chủng Đặc công tại thao trường Quân khu 7 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Đổi thay bên dòng Vàm Cỏ Nhịp sống phương Nam

Đổi thay bên dòng Vàm Cỏ

TTTĐ - Long An, vùng đất nằm ở cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã gắn liền với hai dòng sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Hai con sông này không chỉ là những tuyến đường thủy tự nhiên mà còn là biểu tượng lịch sử, văn hóa và thể hiện sức mạnh của người dân trung dũng, kiên cường qua những năm tháng gian khó. Tròn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, những đổi thay và thành tựu rất đỗi tự hào đã cho thấy sự kiên định, mạnh mẽ trong xây dựng, kiến thiết quê hương, quyết tâm xây dựng một Long An phát triển giàu mạnh, thịnh vượng
Hải Phòng - thành phố cảng anh hùng Muôn mặt cuộc sống

Hải Phòng - thành phố cảng anh hùng

TTTĐ - 70 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày giải phóng (13/5/1955), từ một đô thị công nghiệp và cảng biển truyền thống, thành phố Hải Phòng đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là cực tăng trưởng trọng điểm khu vực phía Bắc.
“Mũi giáp công thép” trong chiến dịch giải phóng miền Nam Xã hội

“Mũi giáp công thép” trong chiến dịch giải phóng miền Nam

TTTĐ - Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn 7 được ví như “mũi giáp công thép” trên hướng Đông Nam - nơi cửa ngõ quyết định vận mệnh Sài Gòn. Với khí thế thần tốc, táo bạo, bất ngờ, các chiến sĩ Sư đoàn 7 đã lập nên chiến công vang dội, góp phần tạo nên thắng lợi trọn vẹn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, khép lại trang sử hào hùng 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
“Đoàn tàu không số” lập công xuất sắc chi viện chiến trường miền Nam Muôn mặt cuộc sống

“Đoàn tàu không số” lập công xuất sắc chi viện chiến trường miền Nam

TTTĐ - Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”; “Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước”, những khó khăn thử thách ác liệt không thể ngăn cản được những chuyến đi của các con tàu cùng cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số" vận tải chi viện chiến trường miền Nam.
Dũng sĩ Điện Ngọc vang danh vùng đất Quảng anh hùng Xã hội

Dũng sĩ Điện Ngọc vang danh vùng đất Quảng anh hùng

TTTĐ - Trận đánh ác liệt giữa 10 trinh sát đặc công, cán bộ huyện với cả ngàn tên địch ngày 26/4/1964 tại Giếng Cạn đã trở thành sự kiện lịch sử chói lọi.
TP Hồ Chí Minh lung linh với màn trình diễn 10.500 drone Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh lung linh với màn trình diễn 10.500 drone

TTTĐ - Tối 28/4, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh đã xác lập kỷ lục với việc trình chiếu nghệ thuật bằng 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) khiến cả bầu trời lung linh, mãn nhãn người xem xen lẫn sự tự hào.
Nửa thế kỷ tri ân, mạch nguồn tự hào chảy mãi Muôn mặt cuộc sống

Nửa thế kỷ tri ân, mạch nguồn tự hào chảy mãi

TTTĐ - 50 năm đã trôi qua, từ tro tàn của chiến tranh, TP Hồ Chí Minh nay đã vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động bậc nhất cả nước. Trong dòng chảy thời gian của biết bao thay đổi ấy, có một giá trị không bao giờ phai nhạt là lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ người dân thành phố đối với công lao to lớn của cha ông - những người đã hy sinh tất cả để đổi lấy sự thống nhất trọn vẹn cho đất nước, dân tộc.
Sắc đỏ yêu nước và hòa bình nơi thành phố mang tên Bác Muôn mặt cuộc sống

Sắc đỏ yêu nước và hòa bình nơi thành phố mang tên Bác

TTTĐ - Những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều tuyến đường, góc phố TP Hồ Chí Minh rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào của người dân thành phố với ngày hội lớn của dân tộc.
Thủ Dầu Một - Vang mãi bản hùng ca thống nhất Nhịp sống phương Nam

Thủ Dầu Một - Vang mãi bản hùng ca thống nhất

TTTĐ - ​Tối 27/4, tại Phố đi bộ Bạch Đằng đã diễn ra Chương trình diễu hành, bắn pháo hoa và biểu diễn sân khấu hóa nghệ thuật do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Dầu Một tổ chức, nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2025) và k​ỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).​
Xem thêm