Sao Mai Hiền Anh: Nghề giỏi và tâm tốt, nhất định sẽ trưởng thành
| |
TTTĐ - Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mặc dù bố mẹ không theo nghiệp ca hát nhưng lại dành cho cô con gái Hiền Anh món quà quý giá nhất chính là chất giọng đẹp và niềm đam mê với nghệ thuật. Mới đây Sao Mai Hiền Anh hoàn thành Chương trình ca nhạc thiện nguyện mang chủ đề “Trái tim Việt Nam” tổ chức tại sân khấu Hội trường đa năng Đại học Giao thông vận tải. PV báo Tuổi trẻ Thủ đô có cuộc trò chuyện với ca sĩ Hiền Anh.
| |
Sao Mai Hiền Anh
- Tại sao Hiền Anh quyết định làm chương trình ca nhạc thiện nguyện trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay?
- Tôi đúng là đã đi làm thiện nguyện trong bối cảnh, giai đoạn kinh tế khó khăn. Nhưng tôi nghĩ, chính vì khó khăn mới cần có người dám đi vào chỗ khó. Bản thân tôi cũng đang trong giai đoạn “cam go” vì kinh tế năm nay không hề thuận lợi chút nào.
Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh chung, tôi thấy nhiều vấn đề trong xã hội đáng phải quan tâm hơn là kinh tế của mỗi cá nhân nên quyết định làm chương trình thiện nguyện mà không cần tính toán gì. Tôi mang tiếng hát đến sinh viên, bởi hiểu hơn lúc nào hết, đất nước yên ấm thì gia đình nhỏ bé của mình cũng như của vô vàn người dân Việt Nam mới hạnh phúc.
Lực lượng thanh niên là thế hệ trẻ của đất nước. Tôi muốn thúc đẩy lòng yêu nước của họ, giúp họ phấn đấu học tập tốt, cùng họ kết nối, truyền “nhiệt” cho các bạn. Càng khó khăn tôi càng muốn làm vì khi đó tôi mới thực sự hiểu rằng có bao nhiêu người đứng về phía Hiền Anh để tôi mạnh dạn phát triển tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện mang tiếng hát đến với sinh viên.
- Chị có thể miêu tả lại không khí và dư âm của chương trình ca nhạc đó không? Khán giả trẻ đón nhận chương trình của chị nồng nhiệt không?
- Khi giờ biểu diễn bắt đầu, thực sự tôi cũng không thể nghĩ rằng chương trình thành công như vậy. Tôi lo lắng vì trước đây tôi chỉ là một ca sĩ đi hát và đi làm thiện nguyện với tư cách được mời tham gia. Còn chương trình lần này tôi là người tổ chức, kêu gọi tài trợ phát tâm, biên tập chương trình. Tôi lo từ bữa ăn, giờ tập cho từng bộ phận. Tôi hoang mang lắm không hiểu mọi người có vừa ý không, có lửa để cùng tôi thắp sáng đêm nhạc không? Nhưng đúng là có tâm với nghề, Tổ nghề không phụ. Band nhạc cháy hết mình. MC, ca sĩ, nghệ sỹ múa họ “bốc” quá, vì vậy khán giả chẳng ai bỏ về. Họ hò hét vang dội.
Tôi thực sự xúc động khi chương trình nhận được một cái gật thân thiện từ phía Ban giám hiệu nhà trường. Họ hỗ trợ cho chúng tôi từ khâu treo băng rôn, thông báo cho sinh viên. Đội thanh niên tình nguyện của nhà trường đã làm tôi yêu màu xanh các bạn đang mặc lắm. Màu xanh đã làm tôi bật khóc tại chương trình Đất nước bên bờ sóng khi các bạn tạo thành những con sóng đẹp để hát vang cùng tôi. Các bạn cháy hết mình cùng tôi trên sân khấu. Vào đêm diễn ấy, thầy phó hiệu trưởng của trường lên phát biểu những dòng suy nghĩ đầy cảm xúc. Đến tận khuya, chúng tôi vẫn bật hết đèn flash từ điện thoại. Cả hội trường như nổ tung khi các thế hệ nối nhau thành những vòng tròn để cùng hát vang nhiều ca khúc: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Nối vòng tay lớn…
- Tôi đánh giá chị khá táo bạo khi chọn chủ đề nói về quê hương, đất nước để biểu diễn. Bây giờ tôi thấy giới trẻ chỉ “sốt sình sịch” với những ca khúc về tình yêu, hay những ngang trái của cuộc sống, mà lời lẽ bài hát “càng đơn giản càng được ưa chuộng”…
- Trong xã hội bây giờ , mở cửa để tiếp thu những văn hoá của thế giới là một cách tốt để chúng ta đi tắt, đón đầu. Nhưng, dù hiện đại đến đâu, thế hệ trẻ vẫn cần chúng ta ở bên cạnh họ như một điểm tựa, truyền lửa, phân tích đúng, sai cho các bạn. Vững chãi và kiên định về lập trường, tư tưởng, giới trẻ mới cảm thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp để từ đó cống hiến và trưởng thành.
- Chị có thể bật mí về ông xã mà chị thường khoe trên trang cá nhân “Ông xã đẹp trai”…
- Nói về gia đình, tôi cũng chẳng giấu diếm làm gì. Tôi là bến đỗ thứ 2 của chồng mình. Có một điều duy nhất mà hai chúng tôi vẫn thường nói với nhau "Gặp gỡ muộn để rồi có tất cả còn hơn không gặp".
- Hóa ra tin đồn, chị là “Tập 2” của anh ấy, là rất đúng…
- Vâng. Trước anh phong trần bao nhiêu, nhiều cô gái ngưỡng mộ bao nhiêu, từ khi tôi làm vợ anh, anh chưa bao giờ để tôi lo lắng điều gì. Mọi công việc của tôi đều có anh bên cạnh.
Chồng tôi trước kia là cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia, là trung vệ của đội bóng Thể Công. Giờ, anh vẫn tham gia huấn luyện cho một số tài năng trẻ, tham gia các công tác truyền thông về bóng đá. Trong mắt tôi, anh ấy luôn đẹp trai và có sức hút ghê gớm. Chúng tôi cũng ngót ngét làm đám cưới bạc rồi mà vẫn “kute” lắm. Gọi điện cho nhau suốt ngày, thi thoảng lượn phố trốn con đi ăn trưa , cafe rồi chiều ai vào việc nấy. Tối đến cùng nhau dạy con học, chuẩn bị sách vở, áo quần cho hai cu cậu vào ngày hôm sau.
- Tham gia cùng chương trình với chị tại Đại học Giao thông Vận tải, còn có MC Chiến Thắng. Ngoài đời, chị và anh ấy thân nhau không?
- Tôi và anh Thắng khá thân nhau, mặc dù hai chúng tôi chỉ có thời gian gặp nhau khi có công việc. Tôi biết anh Thắng từ khi tôi còn làm ở Aladanh Hàng Bột . Anh chỉ bảo cho tôi từ khi tôi mới bước chân vào nghề. Có lẽ chúng tôi yêu mến nhau vì cách sống của hai chúng tôi giống nhau: Yêu người và yêu đời theo bản năng của chính mình và thể hiện tình yêu đó theo cách riêng của mình. Anh Thắng có nói với tôi: “Em có chương trình thiện nguyện ở đâu báo anh một tiếng thôi là anh lên đường luôn!
Chương trình này, anh cũng đến từ rất sớm để giúp tôi hoàn thiện kịch bản và cùng tôi xếp lại bố cục chương trình. Anh nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía học sinh sinh viên.
- Ngoài ca hát, chị còn là “Hiệu trưởng” của Trung tâm Âm nhạc nhí. Đó là vì chị thích dạy trẻ con nghề ca hát, hay vì chị thích kinh doanh bằng chuyên môn của mình?
- Tôi phải nói rằng có lẽ là do cả hai. Tính tôi thẳng nên tôi nói vậy. Đi dạy, ngoài mục đích mưu sinh (đứng thứ nhất), sau đó yêu nghề đứng thứ hai. Tôi là người có chuyên môn, tôi cũng là người có những đóng góp nhất định trong nghệ thuật thì tôi mới mở trung tâm ra để đào tạo và truyền cho các em những chuyên môn đó.
Nói tóm lại, ai hiểu là sự “buôn nghề” cũng được nhưng tôi không làm nghề của tôi nó tầm thường đi. Tôi giúp đỡ những tài năng có khả năng thực sự. Những học sinh có nghèo tôi không lấy tiền học vì trước kia thày cô giáo của tôi, thầy Đức Long , cô Ngọc Lan cũng đã giúp tôi như vậy. Trung tâm của tôi lấy kinh phí ở mức mà bố mẹ các em vừa đủ tầm để đóng cho các em mà không bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Tôi giúp con em họ sống và làm thiện nguyện nhiều hơn nên tôi nhận hỗ trợ rất nhiều nhưng chương trình thiện nguyện là vậy.
Khi tôi đi diễn catxe của tôi có thể cao nhưng khi đi dạy tôi khản hết cổ để truyền đạt cho học sinh của tôi chỉ được một chút tiền. Cái này đủ nói lên tôi "buôn nghề " hay "truyền nghề"?
- Trên trang cá nhân, thấy Hiền Anh dạo này “ngót” đi nhiều. Bí quyết giảm cân và làm đẹp của chị là gì vậy?
- Cảm ơn chị đã luôn theo dõi facebook của tôi. Thực sự tôi cho mình thả nổi về cân nặng khi đã xác định phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ trước đã. Giờ tôi đã hoàn thành xong, tôi cần phải đưa mình về chế độ khắt khe hơn vì mình làm nghệ thuật.
Tôi bỏ bữa ăn tối thay vào đó tôi ăn chút miến trộn vào lúc 18h30. Đêm đói tôi chỉ uống nước lọc hoặc ăn một chút hoa quả, tốt nhất là uống một cốc sữa chua có đường. Buổi sáng ngủ dậy tôi uống một cốc nước thật to, sau đó 30 phút, tôi đi ăn một bát miến, hoặc ăn hai quả trứng gà luộc.
Bên cạnh đó, tôi phải siêng năng tập thể dục. Tôi đã thực hiện điều độ chế độ đó giảm từ 85 kg xuống 62 kg trong thời gian một năm.
- Trên truyền hình, ca sĩ, người mẫu “đổ xô” đi làm giám khảo các cuộc thi. Chị có mơ ước 1 ngày mình được ngồi vào “ghế giám khảo” trên kênh thông tin đại chúng như họ không?
- Tôi sẽ chỉ mong rằng nếu có duyên, sẽ được mời làm ban giám khảo đúng với chuyên môn của tôi. Nhiều khi tôi xem truyền hình tôi cũng thấy khôi hài lắm vì nhà tổ chức mời ban giám khảo một bộ môn khác hẳn với chuyên môn của họ đến chấm điểm. Tôi nghĩ rằng độ “hot” là một chuyện thôi, đã gọi là chấm thì người chấm nên có chuyên môn mới hoàn thành được nhiệm vụ. Có thể mời họ làm khách mời tới dự và cảm nhận với tư cách một vị khán giả sẽ tốt hơn chăng?
- Trẻ con giờ đây thích và chọn tham gia vào các sự kiện âm nhạc rất sớm. Với tư cách là người đứng đầu Trung tâm Trung tâm Âm nhạc Linh Anh, ngoài học hát, chị còn hay dạy các con về những điều gì?
- Với tư cách là một người đứng đầu của Trung tâm âm nhạc Linh Anh, tôi luôn hoan nghênh các học trò của tôi được thử sức với những chương trình dành cho lứa tuổi của các bé. Thông qua các bài hát, tiết mục biểu diễn, làm sao cho các con được rèn luyện mình bản lĩnh hơn, yêu nghề hơn.
Ca sĩ là nghề nhiều cám dỗ. Cá nhân tôi luôn đưa ra lời khuyên cho các con: Muốn làm gì thì làm nhưng tuổi còn nhỏ, việc học hành phải đặt lên trên hết. Có tâm, có đạo đức thì mới có nghề. Nghề giỏi và tâm tốt rồi con sẽ trưởng thành…
- Cảm ơn Sao Mai Hiền Anh!
Anh Vũ (thực hiện)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Góp “sắc xanh” cho vùng ngoại thành
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới


