Tag

Sinh viên xa nhà chắt bóp chi tiêu cho từng bữa ăn

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 16:35
aa
TTTĐ - Sống xa gia đình, ký túc xá (KTX) không cho nấu ăn, nên lựa chọn của nhiều sinh viên là cơm bụi. Với họ, một bữa cơm gia đình do mẹ nấu với đầy đủ dưỡng chất là ước mơ to lớn.
Sinh viên Hà Nội có thêm cơ hội được ươm mầm tài năng, bồi dưỡng phát triển Sinh viên Hà Nội có thêm cơ hội được ươm mầm tài năng, bồi dưỡng phát triển

TTTĐ - Với Quỹ Học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội”, các sinh viên tại Thủ đô ...

"Thèm” bữa ăn đủ chất"

Ở KTX từ năm nhất, Đỗ Phương Anh (sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội) thỉnh thoảng ăn ngoài hàng, hầu hết là tự cắm cơm. Thức ăn của Phương Anh luôn “thủ” sẵn là lọ ruốc, lọ muối vừng, vài quả trứng và một thùng mì tôm.

“Trong KTX không cho phép nấu ăn nên mình phải tự chuẩn bị sẵn một số đồ khô ăn liền, vì điều kiện gia đình cũng không cho phép mình ăn ngoài hàng nhiều. 3 bạn cùng phòng mình thỉnh thoảng rủ mình góp tiền mua thức ăn nấu sẵn về ăn lẫn cơm, 50 nghìn chia cho 4 đứa ăn.

Mỗi bữa như vậy cũng có rau, thịt, nhưng nhiều người nên thức ăn không đáng kể. Nhiều lúc thấy các bạn chụp ảnh bữa cơm bụi sinh viên lên mạng thấy mà thèm”, Phương Anh cho biết.

Cơm nhà tuy đơn giản nhưng vẫn đủ dưỡng chất (Ảnh: Kiên Trung Lê)
Cơm nhà tuy đơn giản nhưng vẫn đủ dưỡng chất (Ảnh: Kiên Trung Lê)

Cũng ở KTX, Phùng Tiến Dũng (sinh viên Trường Đại học Thủy lợi) mỗi ngày phải ăn cơm “bụi”. Theo Dũng chia sẻ: “Đồ ăn ngoài hàng thì đa dạng dưỡng chất với nhiều món khác nhau nhưng lại không hợp khẩu vị với mình. Hơn nữa, mình thấy nó không đảm bảo vệ sinh như mình tự nấu ở nhà”.

Quê ở Ba Vì (Hà Nội) nên Phùng Tiến Dũng chỉ mong ngày nghỉ được về nhà ăn cơm ngon mẹ nấu. “Chả hiểu sao cứ về quê là mình tăng cân, lên Hà Nội học thì lại giảm cân”, Dũng cười nói.

Dặt dè chi tiêu

Được bố mẹ cho 3 triệu để chi tiêu trong 1 tháng, Phạm Ngọc Anh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) vẫn phải ăn uống tiết kiệm vì tiền thuê nhà mỗi tháng (bao gồm tiền dịch vụ) đã phải trả khoảng 2 triệu. Ngày ăn 3 bữa, 1 triệu đối với Ngọc Anh là không đủ, nên bạn phải chi tiêu dè đặt.

“Buổi sáng mình thường hay mua đồ ăn nhanh như xôi, bánh bao, bánh mỳ,...; còn trưa và tối mình mua đồ về tự nấu. Bây giờ cái gì cũng đắt nên mỗi bữa mình chỉ dám tiêu 20 nghìn. Hôm thì rau với đậu rán, hôm canh dưa chua với lạc rang, thịt đắt nên mình hạn chế mua”, Ngọc Anh kể.

Nhiều sinh viên không hợp khẩu vị với cơm bụi (Ảnh: Thảo Phương)
Nhiều sinh viên không hợp khẩu vị với cơm bụi (Ảnh: Thảo Phương)

Cũng giống như Ngọc Anh, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Thắm (Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) cũng phải chi tiêu tiết kiệm trong ăn uống. Không cần bố mẹ trợ cấp, Thắm tự trang trải cuộc sống bằng việc đi làm thêm bán thời gian.

Thắm cho biết đã hơn 3 tháng chưa về quê và thèm ăn một bữa cơm gia đình: “Chỉ khi nào về quê mình mới được ăn đủ chất, ăn thoải mái. Còn ở trọ mình và các bạn cùng phòng góp tiền vào mua đồ nấu ăn, cũng gọi là no bụng thôi. Mình cũng muốn ăn đủ chất mỗi ngày nhưng nếu thế mình phải chi tiêu nhiều hơn trong khi số tiền mình kiếm ra được không đáp ứng được”.

Đọc thêm

Bài kiểm tra bản lĩnh số của thanh niên Công an Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bài kiểm tra bản lĩnh số của thanh niên Công an Thủ đô

TTTĐ - Công an Thủ đô nghiêm túc, quyết liệt hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Quá trình đào tạo có kiểm tra, có đánh giá, không hình thức, học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy.
Bài 2: 9X khởi nghiệp và hành trình số hóa giấc mơ Nhịp sống trẻ

Bài 2: 9X khởi nghiệp và hành trình số hóa giấc mơ

TTTĐ - Bằng đôi tay khéo léo, niềm đam mê sáng tạo và sự nhạy bén với công nghệ, Nguyễn Vũ Linh chàng trai trẻ đến từ vùng Bảy Núi, An Giang đã khởi nghiệp thành công nhờ “thổi hồn” vào những chiếc lá thốt nốt tưởng chừng vô giá trị, biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật và đưa đặc sản quê hương đến khắp mọi miền đất nước qua mạng internet.
Hoạt động tình nguyện trở thành thương hiệu của tuổi trẻ Thủ đô Nhịp sống trẻ

Hoạt động tình nguyện trở thành thương hiệu của tuổi trẻ Thủ đô

TTTĐ - Ngày 9/6, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô; công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2024 - 2025.
“Chiến binh” nhí kiên cường chiến đấu với ung thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

“Chiến binh” nhí kiên cường chiến đấu với ung thư

TTTĐ - Phong thái tự tin đĩnh đạc không ai nghĩ Lê Hà Minh Anh (trường Tiểu học Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới chỉ là học trò lớp 4. Cô bé thông minh, lém lỉnh này đã có một hành trình dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác chỉ bằng khát vọng được tiếp tục đến trường.
Chiến sĩ công an lặng lẽ hiến máu 57 lần Camera 360 trẻ

Chiến sĩ công an lặng lẽ hiến máu 57 lần

TTTĐ - Trong dòng người với trái tim nhân ái, tại lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2025 do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, có một bóng dáng bình dị, bước lên bục chia sẻ với giọng nói trầm ấm. Đó là anh Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Công an phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - người vừa được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Kết nối hỗ trợ, bảo vệ học sinh nữ Nhịp sống trẻ

Kết nối hỗ trợ, bảo vệ học sinh nữ

TTTĐ - Vào ngày 15/6 tới đây, sự kiện “Intertwine” với chủ đề “Inner child - Đứa trẻ bên trong” của Mạng lưới Nữ sinh Việt THPT thuộc Quỹ Nhân ái VFSA sẽ được tổ chức tại toà nhà HH1 Meco Complex (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).
Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của “áo xanh” tiếp sức mùa thi Camera 360 trẻ

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của “áo xanh” tiếp sức mùa thi

TTTĐ - Những nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hay những lời chúc đáng yêu của “áo xanh” trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành nguồn động viên đáng quý, giúp các thí sinh vơi bớt lo âu, tự tin bước vào phòng thi. Đó không chỉ là hành động đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô mà còn là biểu hiện sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và sự đồng hành đầy nhân văn.
"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi Tôi yêu Hà Nội

"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi

TTTĐ - Nhận thấy những bất cập trong các mùa thi trước khi nhiều thí sinh phải mòn mỏi chờ đợi phụ huynh đến đón do không thể liên lạc. Năm nay, Quận đoàn Đống Đa (Hà Nội) đã triển khai mô hình "Cuộc gọi 0 đồng" tại các điểm thi trên địa bàn.
Nghị quyết 57 - đòn bẩy khởi nghiệp sáng tạo của người Việt trẻ Nhịp sống trẻ

Nghị quyết 57 - đòn bẩy khởi nghiệp sáng tạo của người Việt trẻ

TTTĐ - Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như một lực đẩy quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cho người Việt trẻ. Với những cơ chế và chính sách được cụ thể hóa, Nghị quyết sẽ là ngọn lửa thắp sáng đam mê, trang bị hành trang để các bạn trẻ tự tin chinh phục những thử thách, đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Bên ngoài cánh cửa áp lực, mẹ luôn dõi theo con... Nhịp sống trẻ

Bên ngoài cánh cửa áp lực, mẹ luôn dõi theo con...

TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả đầu hè, khi cánh cửa phòng thi khép lại cũng là lúc một “kỳ thi” khác âm thầm bắt đầu - kỳ thi của những bậc phụ huynh. Không có bài kiểm tra, không có điểm số nhưng có mồ hôi, có lo lắng và có cả tình yêu lặng thầm. Họ ngồi, đứng chờ... chỉ để khi con ngẩng lên, sẽ thấy một ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng.
Xem thêm