Tặng nhà "Khăn quàng đỏ" hai em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Trung thu sớm dưới Ngôi nhà Tân Đệ “Ngôi nhà hạnh phúc” trên bản cao Sơn La Trao yêu thương đến các bạn nhỏ trong "Ngôi nhà Tân Đệ" trước thềm năm học mới |
Hai em nhỏ được trao tặng nhà là Khuất Văn Uy và Nguyễn Kiều Công, sinh sống trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.
![]() |
Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thạch Thất bàn giao ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Khuất Văn Uy |
Anh Đỗ Văn Biên - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thạch Thất cho biết: Đối với căn nhà tặng em Khuất Văn Uy, Hội đồng Đội huyện Thạch Thất đóng góp kinh phí kinh phí 50 triệu đồng. Nhà trường kết hợp cùng hội thiện nguyện xã Đại Đồng, các ban ngành đoàn thể vận động tổng kinh phí 170 triệu đồng giúp gia đình xây dựng ngôi nhà khang trang. Gia đình em Khuất Văn Huy có hoàn cảnh éo le, bố em mắc chứng bệnh tâm thần, mẹ chỉ làm nông nghiệp.
![]() |
Những tấm lòng hảo tâm giúp xây dựng ngôi nhà khang trang |
Với ngôi nhà tặng em Nguyễn Kiều Công, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện góp 20 triệu đồng. Từ nhiều năm nay căn nhà đã xuống cấp, số tiền Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện tặng, gia đình em sửa mái và lát nền.
Anh Đỗ Văn Biên cho biết thêm: Hai công trình được xây dựng và sửa chữa tập trung trong 2 tháng, trao tặng đúng dịp Tết Trung thu đang cận kề, như một món quà đầy ắp ân tình của các anh chị Đoàn, Đội gửi các em.
![]() |
Ngôi nhà của em Nguyễn Kiều Công sau khi được hỗ trợ sửa mái và lát nền |
Nhân dịp Tết Trung thu 2021, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Thạch Thất còn xã hội hóa tặng 46 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tới các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần Trường Sa, ý chí DK1

Hoa khôi trường Công nghiệp và hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Phú Yên thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Bác sĩ trẻ và những sáng kiến vì cộng đồng

Đắk Lắk: Hành trình tri ân đối với các thế hệ cha anh

Trao tặng 50 bức ảnh phục dựng đến gia đình liệt sĩ

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”
