Tag

Ước mơ đẹp nhen nhóm từ những ngày mưa bão của cô giáo 9X

Camera 360 trẻ 05/11/2024 14:04
aa
TTTĐ - Cô giáo 9X Trần Thị Ngân (sinh năm 1993) hiện đang công tác tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang – Khánh Hòa và giảng dạy bộ môn Sinh học. Hơn 6 năm gắn bó với nghề sư phạm, nữ giáo viên luôn nỗ lực vươn lên, giữ gìn, vun đắp cho giấc mơ từ tấm bé.
Sẻ chia với các thầy cô giáo, học trò huyện Trấn Yên Cô giáo 9X viết sách về bí quyết khắc phục "mất gốc" tiếng Anh Hoa hậu H’Hen Niê xúc động với câu chuyện của người thầy

Nhất định phải là cô giáo

Nữ giáo viên 9X Trần Thị Ngân sinh ra và lớn lên tại huyện Tân Kỳ thuộc Tỉnh Nghệ An. Khí hậu miền Trung khắc nghiệt, mùa nắng gay gắt như đổ lửa, mùa đông lạnh giá.

Cô trải lòng: Gia đình nội, ngoại của cô đều làm nông nghiệp, kinh tế không mấy khá giả. Để hỗ trợ bố mẹ, buổi sáng, Ngân tới lớp, buổi chiều lên rừng, ra đồng làm nương rẫy, tối về thắp đèn dầu, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng học bài. Những hôm trăng sáng, cô mang cả chiếu mành ra sân, vừa nằm vừa đọc sách. Được sự giáo dục tốt của bố mẹ, Ngân và các em đi học đầy đủ, tiếp cận với nền kinh tế mới từ sớm và ý thức được rằng, phải cố gắng học hành, đi ra cho biết đó đây, thoát khỏi cái nghèo.

Cô giáo trẻ
Cô giáo 9X Trần Thị Ngân giảng bài trên lớp trong màu xanh áo thanh niên Việt Nam

“Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh cô Sâm dạy tôi lúc lên 5 tuổi. Dáng người cô nhỏ bé, không quản ngày mưa bão, đường bùn sình cao ngang gối, đi bộ cả chục cây số. Mỗi lần lũ trò nhỏ tới lớp luôn thấy cô đứng chờ ngay cửa lớp, hỏi thăm từng em. Ước mơ trở thành giáo viên của tôi nhen nhóm từ mùa mưa bão đó. Khi tôi nói ước mơ của mình cho bố mẹ, họ rất buồn mà rằng: “Người ta đi học, thoát nghèo, rời khỏi miền núi. Còn con thì cứ thích đến những nơi khó khăn. Bố mẹ thương con vất vả nhưng ủng hộ ước mơ của con”, cô giáo trẻ Trần Thị Ngân kể lại.

Thế rồi, cô gái miền Trung theo học ngành Sư phạm, tại trường Đại học Vinh dù rằng trước đó, khi Ngân nộp hồ sơ dự tuyển vào đại học, thầy chủ nhiệm đã khuyên nên theo ngành Y dược, bởi thầy nhận định, với năng lực học tập của Ngân sẽ có thể đỗ Y dược.

Cô giáo trẻ cùng các em học sinh
Cô giáo trẻ cùng các em học sinh thân yêu

Tuy nhiên, niềm đam mê với nghề giáo đã thúc giục cô gái đi theo tiếng gọi của trái tim mình – học Sư phạm. Cô cho rằng, bản thân rất may mắn khi có thầy giáo chủ nhiệm cũ hỗ trợ suốt 4 năm đại học. Những lúc Ngân cần soạn giảng giáo án, đi thực tập hay gặp tình huống sư phạm khó xử, thầy đều giúp đỡ, hướng dẫn cách xử lí khéo léo.

Tốt nghiệp đại học, ra trường với kinh nghiệm non nớt, cùng ước mơ mang con chữ lên vùng cao, cô gái trẻ muốn đi để học hỏi, trải nghiệm nên quyết định gửi đơn xin làm việc tới các câu lạc bộ dạy học miền núi, "cõng chữ" lên vùng cao, miền hải đảo xa xôi. Tuy nhiên, họ sợ cô không đủ sức khỏe, thêm vào đó vì nguồn kinh phí của câu lạc bộ hạn hẹp khó duy trì hoạt động nên Ngân lại phải tìm con đường mới để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Nỗ lực vì những em bé thiệt thòi

Sau đó, Ngân quyết định rời Nghệ An vào Nha Trang mang theo khát khao được làm giáo viên. Thế rồi, Ngân may mắn khi được tuyển dụng vào giảng dạy tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của tỉnh, được bảo trợ bởi Tổ chức SOS Việt Nam và Quốc tế.

Ngôi trường này được thành lập năm 2002, với cơ sở vật chất hiện đại nhất lúc bấy giờ. Trường có 3 cấp học, nhiều thế hệ học sinh và đối tượng trẻ được quan tâm đặc biệt, dành nhiều tình thương nhất là trẻ Làng SOS, những em nhỏ có mảnh đời bất hạnh; mồ côi cha, mẹ; bị bỏ rơi.

Cô giáo Trần Thị Ngân
Cô giáo Trần Thị Ngân luôn hết lòng vì các em học sinh

Nữ giáo viên 9X kể: “Trong 6 năm giảng dạy ở trường, gặp gỡ, trò chuyện để hiểu hơn về từng em học sinh, tôi nhớ Dương, cô trò nhỏ ở Làng SOS. Cô bé sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái, một mình mẹ nuôi lớn các em, chị của em bị bệnh nặng. Em kể: Do chị học nhiều, áp lực thoát khỏi cái nghèo nên sinh bệnh, nhà cửa phải bán hết. Vì không đủ kinh tế cho học gần nhà nên đã gửi em từ Ninh Hòa vào Làng SOS. Ở đây, em có gia đình nhỏ cho mình là mẹ nuôi và các chị em cùng hoàn cảnh nâng đỡ, đùm bọc nhau.

Là một giáo viên bộ môn, tôi muốn em theo đuổi giấc mơ của mình. Cuối tuần, tôi đều ghé Làng dạy em học, bổ sung kiến thức, luyện đề cho em. Em rất thích học, thích đọc sách lúc rảnh rỗi. Cô bé kiên cường bây giờ đã trở thành cô sinh viên Y dược. Mỗi lần trở về trường, về Làng, em đều tặng tôi một bức hình những ngày học hành của em. Trước sự mạnh mẽ của em, tôi cảm thấy bản thân đã gặt hái được những quả ngọt trong sự nghiệp dạy học của mình”.

Nữ giáo viên nhớ đến học trò – em Kiều, người dân tộc Rắc-lây, nhà có 3 chị em gái. Bố em tính tình nóng nảy, không chịu chấp nhận nhà 3 chị em gái, nên từ bé, Kiều bị ảnh hưởng tâm lí. Bản thân em luôn nghĩ mình là con trai. Cô giáo Ngân chủ nhiệm em hai năm liên tiếp lớp 6;7.

Nhờ có cô Ngân, Kiều mạnh mẽ, thấy cuộc sống này nhiều màu sắc, đáng yêu hơn. Em tích cực trong các hoạt động của lớp, luôn tươi cười. Tuy nhiên, hai năm sau, mẹ em sinh thêm một em gái. Kiều dần lủi thủi, khép mình lại và xin nghỉ học ở trường.

Nữ giáo viên 9X
Nữ giáo viên 9X rất năng động, sáng tạo

“Sau khi lắng nghe, tôi đưa ra lời khuyên cho Kiều. Em hãy vào trường nghề đi học, như vậy học xong cấp 3 em vừa có bằng văn hóa và vừa có chứng chỉ nghề, em có thể đi làm, trang trải kinh phí cho mình và lo được cho gia đình. Với hoàn cảnh của em, tôi càng quyết tâm hơn nữa trong công tác dạy học của mình; cần giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng cho trẻ lựa chọn tương lai”, cô giáo Ngân chia sẻ.

Nữ giáo viên kể lại câu chuyện của cậu học trò Minh Anh. Cậu bé không biết bố mẹ của mình là ai bởi bị bỏ rơi, được đem về Làng trẻ nuôi dưỡng. Cậu bé lớn lên, thông minh lanh lợi nhưng nghe câu nói của em có lẽ ai cũng rơi lệ. Đợt Tết đến, Minh Anh nói với cô giáo Ngân: “Cô ơi, Tết ai cũng có nhà để về, còn con thì không”.

Theo cô giáo 9X, những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khác nhau nhưng các em luôn kiên cường trong cuộc sống, dũng cảm trên hành trình của mình. Cô Ngân cũng nhìn vào các em mà mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và đã theo đuổi được giấc mơ của mình, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy bộ môn, có phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

“Trong quá trình công tác tôi cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận học sinh nhưng luôn nhắc mình, phải là một nhà giáo mẫu mực, lấy giáo dục làm gốc rễ, dạy học sinh “Tiên học lễ - Hậu học văn”. Tôi biết rằng, với sự phát triển của công nghệ - khoa học kỹ thuật, bản thân cần phải luôn nâng cao tình thần học tập, không đánh mất ước mơ của mình”, cô giáo trẻ Trần Thị Ngân bộc bạch.

Với sự cố gắng nỗ lực và lao động miệt mài của mình, cô giáo 9X Trần Thị Ngân đã đạt được nhiều danh hiệu, khen thưởng: Giáo viên giỏi; Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận giấy khen của nhiều cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trong dịp tháng 11 này, cô là một trong những giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Đọc thêm

Tô thắm Thủ đô bằng "Màu cờ tôi yêu" Camera 360 trẻ

Tô thắm Thủ đô bằng "Màu cờ tôi yêu"

TTTĐ - Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tinh thần yêu nước được tuổi trẻ Thủ đô lan tỏa trên mạng xã hội nhờ những trào lưu tích cực, truyền cảm hứng.
Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai Camera 360 trẻ

Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai

TTTĐ - Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, với nhiều kết quả nổi bật, Tháng Thanh niên 2025 đã diễn ra sôi nổi, mang tính hành động và hướng về cơ sở.
Tỏa sáng tài năng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng Camera 360 trẻ

Tỏa sáng tài năng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng

TTTĐ - Cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch Miss & Misster DUE 2025 không chỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng, vẻ đẹp trí tuệ của bản thân mà còn là nơi để nâng cao kiến thức về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, thể hiện sự sáng tạo, khát vọng vượt qua thử thách, hoàn thiện bản thân.
Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại thuốc lá Nhịp sống trẻ

Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại thuốc lá

TTTĐ - Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại của thuốc lá nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe, chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường không khói thuốc, vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, văn minh và trách nhiệm.
“Nét đẹp sinh viên”, Bóng đá, Pickleball... lan tỏa lối sống không khói thuốc Nhịp sống trẻ

“Nét đẹp sinh viên”, Bóng đá, Pickleball... lan tỏa lối sống không khói thuốc

TTTĐ - Với thông điệp ý nghĩa: Vì sức khỏe người tiêu dùng – Hãy nói không với thuốc lá; Phòng chống tác hại thuốc lá – Bảo vệ thế hệ tương lai, chương trình năm nay mang đến cách tiếp cận mới mẻ và gần gũi hơn với giới trẻ, thông qua chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao quy mô toàn quốc như: Cuộc thi “Nét đẹp sinh viên”, Giải bóng đá sinh viên Smoke Zero và Giải Pickleball sinh viên.
VJU Open Campus 2025 kết nối giáo dục và văn hóa Việt - Nhật Camera 360 trẻ

VJU Open Campus 2025 kết nối giáo dục và văn hóa Việt - Nhật

TTTĐ - Trường Đại học Việt Nhật (VJU) - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội giao lưu và trải nghiệm - Open Campus 2025. Đây là hoạt động thường niên quan trọng, không chỉ giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh hiểu hơn về môi trường học tập tại VJU, mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa Nhật – Việt sinh động, hấp dẫn.
Nam vương ĐH Công nghiệp: Thế hệ thông minh không tắt mạng xã hội Camera 360 trẻ

Nam vương ĐH Công nghiệp: Thế hệ thông minh không tắt mạng xã hội

TTTĐ - “Thế hệ thông minh không tắt mạng xã hội, họ thắp sáng ước mơ của mình trên đó” là thông điệp được Lê Gia Bảo - Nam vương cuộc thi “Sinh viên thanh lịch - tài năng” trường Đại học Công nghiệp Hà Nội truyền tải đến các bạn trẻ.
Viết tiếp hành trình nhân ái Camera 360 trẻ

Viết tiếp hành trình nhân ái

TTTĐ - Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã được đổi tên thành Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Đây là dấu mốc kỷ niệm hành trình nhân ái 25 năm đầy tự hào và mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội.
Tuổi trẻ Huế ra quân chung tay làm sạch môi trường biển Camera 360 trẻ

Tuổi trẻ Huế ra quân chung tay làm sạch môi trường biển

TTTĐ- Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương ra quân tuần cao điểm, tham gia dọn dẹp môi trường, làm sạch bãi biển Thuận An (quận Thuận Hóa) và Phú Thuận (huyện Phú Vang).
Hơn 10 nghìn thiếu nhi đồng diễn trống, kèn chào mừng lễ 30/4 Nhịp sống phương Nam

Hơn 10 nghìn thiếu nhi đồng diễn trống, kèn chào mừng lễ 30/4

TTTĐ - Sáng 12/4, hàng nghìn thiếu nhi cả nước đã cùng nhau đồng diễn trống, kèn với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”. Hoạt động do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Xem thêm