Vượt lên cay đắng cuộc đời
![]() |
TTTĐ- ''Cuộc sống có những người vì đắng cay, ngang trái ở đời mà gục ngã nhưng cũng có những người càng bất hạnh, khó khăn càng giúp họ mạnh mẽ hơn''- câu nói này làm tôi nhớ đến chị Phan Thị Trang. Hiện chị đang là sinh viên năm cuối nghành Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà tôi và nhà chị ở cạnh nhau nhưng hai chị em rất ít khi nói chuyện. Lần đó, do tôi không hiểu bài nên qua nhà nhờ chị giúp, nhiều lần như vậy làm hai chị em trở nên thân nhau hơn, có niềm vui nỗi buồn gì cũng chia sẻ với nhau. Vì tôi là con một nên không những tôi xem chị là một người bạn. Hơn thế nữa, với tôi chị như chị ruột của tôi vậy.
![]() |
Sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tĩnh, do điều kiện gia đình khó khăn nên mẹ chị đã phải tha hương để kiếm sống, đến giờ không có thông tin gì. Chị lớn lên mà chưa từng được nghe tiếng ru à ơi của mẹ, chưa một lần biết đến tiếng gọi cha, hai tiếng “cha – mẹ’’ với chị sao mà xa lạ quá.
Cho tới khi đủ lớn để hiểu được mọi chuyện, chị đã không ngừng tìm kiếm và hi vọng mẹ chị vẫn còn đâu đó trên cõi đời này, dù thời gian trôi qua đã lâu và cơ hội được gặp lại mẹ với chị là rất mong manh nhưng không vì thế mà chị từ bỏ hy vọng.
Từ khi sinh ra chị được một tay bà ngoại của mẹ mình (bà cố) nuôi nấng, dạy dỗ. Bà vừa là cha cũng vừa là mẹ, chăm lo cho chị từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cuộc sống khó khăn, khi vừa học xong hết lớp 9, ông ngoại bảo chị bỏ học. Chị đã xin và khóc rất nhiều để có thể tiếp tục được cắp sách tới trường như bao người bạn cùng trang lứa khác.
Cuối cùng để có thể đi học tiếp, khi vừa vào hè lớp 9 – thời điểm mà các cô cậu học sinh được nghỉ hè,đi du lịch với bạn bè người thân thì chị phải cố gắng đi làm kiếm tiền để thực hiện ước mơ đi học của mình, giữa công trường nắng chang chang của ngày hè ở Kỳ Anh có lẽ chỉ có chị là con gái, chị phải làm những việc mà những thanh niên trai tráng ở đó làm, cứ đều đặn như thế vào hè năm lớp 11 và lớp 12.
Hoàn cảnh khó khăn, cơm bữa no bữa đói ấy thế mà chị vẫn học giỏi và quyết tâm học lên đến Đại học. Ông cha có câu "trời sinh voi, trời sinh cỏ'', ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cầm trên tay tờ giấy báo đậu Đại học, chị đã không cầm được nước mắt, vậy là ông trời đã không phụ chị, bao nhiêu mồ hôi công sức của chị bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Chọn ngôi trường rất xa nhà, chị một thân một mình vào đất Sài Thành trong khi bạn bè của chị ai ai cũng có người thân vào lo cho từ nơi ăn chốn ở, còn chị phải tự lo mọi thứ, từ chỗ ăn, chỗ ở, rồi các khoản thu chi, tiền học…
Nơi đất khách quê người chưa quen biết gì nhưng phải đi xin việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống sau này, ngày nhập học cũng là ngày chị đi làm thêm. Chị làm rất nhiều việc, không quản khó khăn hay mệt nhọc, từ việc rửa chén, phụ bàn đến việc dọn vệ sinh.
Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về, bạn bè về quê ăn Tết sum họp với người thân thì chị phải đi làm vì không đủ tiền về quê, một mình chị cô đơn nơi đất khách quê người không nơi nương tựa.
Có một cái Tết mà làm tôi nhớ mãi đến giờ, khi mọi người đang vui vẻ bên mâm cơm gia đình thì chị đang phụ cho một quán ăn, gần đến giao thừa chị mới được nghỉ. Những tưởng chị sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn với số tiền công ít ỏi mấy ngày qua nhưng đâu hay số tiền đó lại bị bà chủ quỵt. Chị chỉ biết rơi nước mắt khóc thương cho số phận mình mà lặng lẽ ra về. Suốt mấy năm đi học chị chưa có một mùa hè nào được nghỉ ngơi. Với chị, mùa hè là thời gian làm thêm, tích góp cho cuộc sống.
Dù cuộc sống khó khăn vất vả như thế nhưng tôi chưa thấy chị than vãn lần nào, ngược lại chị luôn lạc quan và yêu đời. Ai cũng nghĩ rằng nếu làm thêm như thế thì việc học chắc sẽ sụt giảm, nhưng không, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống vừa phân bổ thời gian học hợp lý nên thành tích học tập của chị luôn nằm trong tốp đầu của lớp.
Nhiều kỳ dành được học bổng, điểm tích lũy hiện tại đã đạt điểm giỏi, không những thế, thỉnh thoảng chị còn tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cụ già neo đơn hay tới trung tâm trẻ em mồ côi để phụ đạo Tiếng Anh cho các em nhỏ.
Ngoài ra chị còn tự rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng mềm khác nữa. Chỉ như thế thôi chưa đủ để nói về chị ấy. Giờ đây, khi nhắc đến tên Phan Thị Trang ở ngôi trường đó gần như mọi người đều biết tới chị là một cô gái đầy nghị lực, năng động. Bây giờ khi chị đã sắp sửa là một cô kỹ sư trẻ, nhìn lại quãng đường chị đã đi qua để đến được ngày hôm nay thì không mấy ai có thể làm được.
Từ khi quen chị ấy đến giờ thì chị đã giúp tôi rất nhiều. Ngày tôi bước chân vào thi đại học, chị đã giúp tôi tìm chỗ ở. Sau khi tôi thi xong đại học, chị còn tìm việc làm thêm tốt cho tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi từng li từng tí, tiếp thêm nghị lực, niềm tin, sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn, giúp tôi nhận ra được nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống, là tấm gương sang để tôi noi theo.
Chị thường nói với tôi là "không có gì là không làm được, chỉ là do em chưa cố gắng hết mình thôi, không phải ngưỡng mộ ai có thứ này thứ khác mà tất cả đều nằm trong tay em, em đang còn trẻ, em còn may mắn hơn nhiều người mà sao em lại phải than vãn,họ làm được thì em cũng làm được".
Vào ở cùng chị một thời gian ngắn nhưng tôi càng thấy mình còn phải học hỏi ở chị rất nhiều, cuộc sống của tôi may mắn hơn chị thì không lý do gì chị làm được mà tôi lại không thể làm được như chị.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: ''Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu''. Đúng vậy, thời gian không chờ đợi một ai, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều quý giá, vì thế không chỉ tôi mà hi vọng các bạn trẻ hãy ngưng việc thở dài chán nản để sống một cuộc sống thật ý nghĩa, để sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì những gì đã trải qua.
(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Thái Thị Nguyệt, trường ĐH Hà Tĩnh).
Đông Sơn (ghi)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn

8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019

Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX

50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc

“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi

Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng”
Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam
