Xúc động mẹ Việt gặp lại con sau nhiều năm xa cách
Những cái ôm thật chặt của mẹ con bà Nguyễn Thị Điệp có lẽ khiến nhiều người
rơi nước mắt
Cuộc hạnh ngộ diễn ra trong khuôn khổ chương trình lễ hội Chúng ta là một, do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Việt Nam (PTI) và Bảo hiểm DB phối hợp tổ chức. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú, đại diện Bộ VHTTDL Việt Nam, Hàn Quốc và đông đảo người dân Việt Nam, Hàn Quốc đã đến tham dự chương trình.
Lần thứ hai được tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên Ban tổ chức có sáng kiến đưa hai bà mẹ Việt Nam có con lấy chồng tại Hàn Quốc nhiều năm chưa có cơ hội được gặp các con cháu. Ban tổ chức có kế hoạch đưa ba bà mẹ Việt sang thăm các con nhưng một bà mẹ đến phút cuối đã không thể tham gai hành trình. ‘
Hai bà mẹ may mắn được tài trợ đi Hàn Quốc thăm con và tham dự lễ hội Chúng ta là một lần này là bà Nguyễn Thị Lượn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và bà Nguyễn Thị Điệp (Vị Thủy, Hậu Giang).
Bà Nguyễn Thị Lượn hạnh phúc được gặp con gái, con rể và các cháu ngoại tại Hàn Quốc
Bà Lượn đã 8 năm chưa gặp con gái. Chị Bùi Thị Luận làm dâu tại Hàn Quốc đã 8 năm, sinh hai con nhưng chưa có dịp về thăm nhà. Đã 63 tuổi , sức khỏe không tốt, lại chưa bao giờ đi đâu xa trong nước, càng chưa “xuất ngoại” bao giờ, nhưng khát khao được gặp lại con gái, thăm các cháu ngoại, bà Lượn đã vượt qua tâm lý e ngại của chính mình và của gia đình, bay qua hàng nghìn kilomet để được đoàn tụ với con cháu dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Đứng trên sân khấu chương trình, bà Lượn không cầm được nước mắt. Cả bà và con gái đều nghẹn ngào không nói thành lời. Như một bà mẹ thôn quê chất phác, hồn hậu, bà Lượn không cất lên lời, chỉ ôm con cháu và chân thành nói câu cảm ơn tới ban tổ chức đã cho mẹ con bà có được cơ hội gặp gỡ quý giá mà nếu không có dịp này thì bà mới được gặp con, cháu.
Chị Thúy Oanh và mẹ cùng khóc khi gặp lại nhau sau 7 năm xa cách
Bà Nguyễn Thị Điệp cũng 7 năm chưa gặp lại con gái. Con gái bà, chị Võ Thúy Oanh lấy chồng tại Hàn Quốc đã được 10 năm, từ bấy, chị chỉ một lần về thăm cha mẹ khi mới sinh con trai. Con chị nay đã 9 tuổi mới được gặp bà ngoại lần thứ 2.
Dắt con trai bước lên sân khấu gặp bà ngoại, chị Oanh vừa đi vừa lau nước mắt. Bà Điệp cũng trào nước mắt chạy nhào ra ôm lấy con, cháu.
Bà Điệp nghẹn ngào nói trong nước mắt, dù trải qua một hành trình dài để sang Hàn Quốc nhưng “mệt cỡ nào bà cũng vui”. Bà Diệp dù đã 64 tuổi vẫn tiếp tục bán xôi, bắp mưu sinh. Chồng bà là công nhân đã nghỉ hưu nên gia cảnh cũng không thật dư dả. Vì vậy để bà có thể tự sắp xếp đi Hàn Quốc thăm con cháu là vô cùng khó khăn. Trong khi đó, con gái bà hiện cũng phải đi làm để nuôi gia đình tại Hàn Quốc, chồng chị đã nghỉ hưu.
Bà Lượn chia sẻ, dù tuổi cao sức yếu, các con lo lắng nhưng bà vẫn muốn được vượt qua nghìn trùng xa khách để thăm con
Sau cuộc gặp gỡ xúc động tại lễ hội Chúng ta là một, hai bà mẹ tiếp tục theo các con về thăm tổ ấm của các con và ở lại cùng các con ít ngày trước khi trở lại Việt Nam.
Cuộc sum họp của hai bà mẹ Việt với các con gái, con rể và cháu ngoại trên đất Hàn khiến đã khiến không ít người rơi lệ.
Ông Bùi Xuân Thu- Tổng Giám đốc PTI, chia sẻ tại buổi lễ
“Lễ hội Chúng ta là một”- chương trình hợp tác tôn vinh văn hóa Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ hai tổ chức tại Hàn Quốc là hoạt động ý nghĩa, là cầu nối giao lưu văn hóa của hai quốc gia, góp phần giúp cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc phần nào vơi bớt nỗi nhớ quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI cho biết, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, PTI luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng nhiều hoạt động ý nghĩa. Năm 2018, PTI tự hào đồng hành cùng Bảo hiểm DB đem đến chương trình giao lưu- nghệ thuật đặc biệt Chúng ta là một dành cho kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc.
Triển lãm Áo Dài và Hanbok tại lễ hội Chúng ta là một
Đây là năm thứ hai DB và PTI đồng hành trong chương trình Lễ hội Chúng ta là một.
Ông Bùi Xuân Thu cũng cho biết, trong những năm tới, PTI sẽ tiếp tục cùng DB mang chương trình có ý nghĩa này đến với khán giả Việt Nam và Hàn Quốc để người dân hai nước hiểu nhau hơn.
Trình diễn áo dài Việt Nam tại Hàn Quốc
Sau phần lễ xúc động là tới chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của những tên tuổi được các bạn trẻ yêu thích như: Hoa hậu Ngọc Hân, các ca sĩ: Hòa Minzy, “Hoàng tử mưa”, Trung Quân, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, Minh Hằng…
Chương trình nghệ thuật được mở màn với phần trình diễn những trang phục truyền thống, đặc trưng của văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. đó là Bộ sưu tập Áo Dài của nhà thiết kế Lan Hương và và bộ sưu tập Hanbok truyền thống và cách tân của nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc Park Mi Yeon.
Với chủ đề: Sapa-Hà Nội- Huế-Sài Gòn, Bộ sưu tập áo dài của Nhà thiết kế Lan Hương qua phần trình diễn của các người mẫu Việt Nam và Hàn Quốc gây kinh ngạc và xúc động với cả khán giả Việt Nam và Hàn Quốc.
Trình diễn Hanbok cách tân và truyền thống
Sau áo dài, khán giả cũng được mãn nhãn với những bộ Hanbok đầy màu sắc của nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc Park Mi Yeon. Đặc biệt, khan giả đã rất thích thú khi được thấy ca sĩ Hòa Minzy và Minh Hằng cùng trong vài trò người mẫu trình diễn áo Hanbok.
Màn trình diễn Hanbok áo Hanbok của Minh Hằng và Hòa Minzy khiến khán giả thích thú
Sau những phút giây lắng đọng cảm xúc với tà áo truyền thống của hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, chương trình được tiếp nối với phần trình diễn âm nhạc sôi động của các ca sĩ trẻ được yêu thích: Nhóm nhạc Hàn Quốc I.C.E.; Hòa Minzy; Trúc Nhân; Minh Hằng; Trung Quân; Trọng Hiếu: Văn Mai Hương….
Hai nhà thiết kế tài năng cùng 4 em bé của gia đình Việt – Hàn mặc trang phục truyền thống của hai nước
Nhóm I.C.E ngoài các ca khúc tiếng Hàn còn trình bày một ca khúc tiếng Việt có tựa Nỗi đau do đâu mà ra . Với những ca khúc với âm nhạc “gây nghiện”, lối trình diễn sexy, nhóm nhạc này hiện có khoảng 10 ngàn người hâm mộ tại Việt Nam. Không ngạc nhiên là nhóm nhạc đã sáng tác và trình diễn những ca khúc tiếng Việt để phục vụ cho lượng lớn fan hâm mộ này.
Nhóm I.C.E hút hồn khán giả với màn trình diễn sexy
Minh Hằng, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Trung Quân đều mang đến các bản hit của các ca sĩ này. Một điều đặc biệt, các ca sĩ không chỉ trình diễn các ca khúc là bản hit gần đây mà còn trình diễn các ca khúc vốn là bản hít của cả…chục năm trước. Ví như Trúc Nhân thì hát “bản hit của sư phụ tôi” – bài Bóng mây qua thềm. Còn Minh Hằng thì hát “bản hít 10 năm trước” của cô – Beautyful girl và một bản hit khác cũng có tuổi đời kha khá Một vòng trái đất. Văn Mai Hương cũng hát bản hit đầu tiên của cô cách đâu nhiều năm Nếu như anh đến.
Hòa Minzy dù mặc "váy công chúa" nhưng biểu diễn rất “sung” bản hit Ăn gì đây
Dễ hiểu khi các ca sĩ đã chọn biểu diễn các ca khúc là các bản hit của nhiều năm trước. Nhiều cô dâu Việt đã có hàng chục năm sinh sống tại Hàn Quốc, những bản hit của những năm trước chính là những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của họ.
Trúc Nhân khiến các bạn trẻ quay cuồng với các bản hit đình đám của anh cũng như những màn giao lưu thông minh, tự tin
Các khán giả là du học sinh thì “phát cuồng” với những bản hit mới hơn như Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm (Trúc Nhân) , Ăn gì đây (Hòa Minzy), Dấu mưa, Chưa bao giờ (Trung Quân)…
Văn Mai Hương xuống khán phòng với khán giả
Nguyễn Duy Tú vừa sang Hàn Quốc du học được 3 tháng nhưng khi biết tới lễ hội Chúng ta là một đã rủ anh trai và bạn gái vượt quãng đường khá xa, từ Inchoen tới để được gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và được nghe các ca sĩ yêu thích trình diễn ca khúc Việt. Tú cho biết bạn rất xúc động khi được gặp gỡ văn hóa quê hương, những đồng hương ngay tại Hàn Quốc. Nó khiến bạn vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm yêu văn hóa của quê hương mình.
Trung Quân khép lại chương trình nghệ thuật, khan giả ùa vây quanh sân khấu hát cùng “Hoàng tử mưa”
Thêm một lý do nữa khiến Tú rất thích chương trình này bởi Tú muốn được tự hào giới thiệu cho người bạn gái Hàn Quốc của mình nền văn hóa, nghệ thuật của quê hương anh.