8/3 ở nơi phụ nữ phải mang sức vóc đàn ông
Ngày 8/3 với các bà, các chị ở đây cũng vẫn là một ngày lao động miệt mài và nặng nhọc như bao ngày khác…
Có mặt ở chợ Long Biên lúc nửa đêm (7/3-rạng sáng 8/3) mới thấm thía được nỗi cơ cực của những người “cày việc” đêm. Họ là những người tỉnh lẻ lên Thành phố làm cửu vạn bốc vác thuê kiếm sống. Bên cạnh những đôi vai cuồn cuộn cơ bắp gánh hàng của cánh đàn ông khỏe mạnh, hãy đánh mắt sang những người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đôi chân thoăn thoắt chạy hàng. Ngày 8/3 với họ cũng vẫn là một ngày lao động miệt mài và nặng nhọc như bao ngày khác.
Ở đây, phụ nữ phải cạnh tranh với sức vóc đàn ông khi phải kéo những xe hàng vài tạ.
Không khí lạnh ùa về. Hà Nội có mưa phùn. Lạnh buốt. Dòng người đổ về chợ Long Biên ngày một đông hơn, từng xe chở hàng vào ra đông đúc, người làm cửu vạn í ới gọi nhau khuôn hàng. Thủ đô sau 0h không ngủ, cuộc sống mưu sinh của chị em cửu vạn bắt đầu.
Từ 10h đêm, những tiểu thương ở chợ Long Biên sáng đèn hoạt động đón những xe hàng chở từ nơi khác đổ về. Buổi đêm, mặt hàng chủ yếu là trái cây, rau quả và thủy hải sản, còn ban ngày chủ yếu là cửa hàng tạp hóa mở cửa hoạt động.
Những người làm cửu vạn chủ yếu ở Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… gần hơn có Đông Anh, Gia Lâm (Hà Nội). Như thường lệ, đúng 10h đêm, các chị em cửu vạn đã tập trung hết ở chợ, khi có xe chở hàng là ùa nhau chạy đến xem các chủ hàng có muốn thuê người khuôn hàng không. Nghề này cũng vì thế “cạnh tranh” khốc liệt. Nếu như ngày trước, mức giá thuê cửu vạn là 20-30 nghìn đồng/gánh hàng, nhưng bây giờ nhân công rẻ mạt, cùng với đó là việc buôn bán không lãi nên mức giá cho các gánh hàng là 10-15 nghìn đồng/gánh.
Ngồi chời kiện hàng tiếp theo đổ về chợ, cô Nga, Hưng yên cho biết: Cô gắn bó với việc này hơn 20 năm, đã quen cảnh thức trắng đêm rồi. Mỗi đêm gánh khoảng 6-7 tiếng, đó là những khi hàng hóa nhiều, người ta thuê người khuôn liên tục. Còn nếu ế ẩm thì cũng chỉ có vài gánh hàng, khuôn xong ngồi vất vơ ở chợ cho đến 6h sáng về phòng trọ.
Những gánh hàng nặng.
Nhiều người làm cửu vạn ở chợ Long Biên đã tự sắm sửa cho mình những chiếc xe đẩy hàng. Những chiếc xe này có thể chở được hơn 3 tạ. Với số lượng hàng hóa nặng như thế, những người phụ nữ này vẫn gồng mình mỗi đêm, một mình một xe hùng hục làm ăn. Ban đêm làm việc hăng say, đến rạng sáng về phòng ăn uống sơ qua rồi ngủ lấy sức, công việc vẫn cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác.
Nói về những mong ước hiện tại và đặc biệt là mong ước trong ngày Quốc tế phụ nữ, chị Nga nói tiếp: Nhà quê thì lấy đâu ra 8/3, chỉ biết làm kiếm tiền gửi về cho chồng con thôi. Giọng trầm lại một chút, chị nói: Nhưng dù sao cũng mong có nhiều sức khỏe, người làm việc cửu vạn phải có sức khỏe mới có thể duy trì được công việc, mới có đủ cơm no ngày 3 bữa.
Vừa đi vừa chấm công để nhận tiền.
Một số những hình ảnh ghi lại giây phút làm việc hăng say của chị em cửu vạn Long Biên:
Bốc hàng hùng hục chẳng ngại nặng nhọc
Gánh một thùng hàng này có giá từ 5-10 nghìn đồng, tùy thuộc vào loại hàng hóa là thủy hải sản, trái cây…
Những chiếc xe chở hàng là công sụ giúp chị em vận chuyển hàng được nhiều hơn