Tag
Hương sắc “hoa thanh lịch” càng lan tỏa đậm đà và sâu lắng

Bài 2: Những người "lên phòng khách, xuống phòng bếp" đều tỏa sáng

Người Hà Nội 21/10/2021 07:30
aa
TTTĐ - Luôn "giỏi việc nước, đảm việc nhà", cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Thủ đô là lực lượng đông đảo, có những đóng góp quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phụ nữ Thủ đô càng thể hiện rõ nét những phẩm chất đáng quý, luôn hăng say lao động, sản xuất, dám nghĩ, dám làm... Như những bông hoa đẹp, họ đã nỗ lực, sáng tạo, ngày đêm cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Họ chính là những người có thể “lên phòng khách, xuống phòng bếp” đều tỏa sáng.
Tỏa sáng tinh thần Việt Nam trong chương trình ''Sao Độc lập 2021''

Niềm tự hào của Thủ đô...

Nhiều người khi đi qua bức tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ở Vườn hoa Bà Kiệu và Vườn hoa Hàng Đậu đều xúc động, trào dâng tình yêu nước nồng nàn khi thấy khí thế ngút trời của các nhân vật trên bức tượng, đặc biệt là người phụ nữ trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà bức tượng có hình tượng ấy. Đó không chỉ là sự tương trưng về giới mà thực sự là để ghi công những đóng góp của họ trong 60 ngày đêm “sống chết với Thủ đô”.

Ý nghĩa của hình tượng là này là giới trí thức, trong đó có rất nhiều phụ nữ, là tầng lớp tinh hoa của Hà Nội sau cách mạng. Nghe theo lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, họ xếp sách vở sang một bên để dấn thân mạnh mẽ vào công cuộc cứu nước. Hình tượng người nữ trí thức vừa mang vẻ nữ tính đặc trưng của phụ nữ Hà Nội xưa với tà áo dài truyền thống, khuôn mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh như mây bay vừa mang dáng vẻ bất khuất, kiên cường của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu với lưỡi gươm sắc đã tuốt trần, sẵn sàng chém xả vào kẻ thù để bảo vệ thành phố thân yêu.

Bài 2: Những người
Hình ảnh người phụ nữ Hà Nội trên tượng đài "Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh"

Truyền thống ấy tiếp tục được nối dài trong kháng chiến chống Mỹ, khi biết bao phụ nữ Hà Nội cũng như đấng mày râu “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tham gia vào tất cả các lực lượng từ văn công, y tế, vận tải… mà tiêu biểu chúng ta biết đến tấm gương nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm với cuốn nhật ký tràn ngập lý tưởng cao đẹp của chị.

Ở hậu phương, chị em phụ nữ Thủ đô tiếp tục vừa sản xuất vừa chiến đấu, những mất mát hi sinh của họ không thể đếm được bằng lời. Ngày nay, ai đi qua phố Khâm Thiên đều nghiêng mình trước tượng đài Mẹ bồng con, chân đạp lên quả bom B52 được dựng lên để ghi nhớ trận bom 577 người chết và bị thương trong đêm 26/12/1972 tại phố Khâm Thiên.

Sự kiên cường, bản lĩnh của họ đã góp phần cùng Hà Nội vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ để Thủ đô đẹp đẽ, tươi sáng như ngày hôm nay. Để trong thời bình, từng thế hệ phụ nữ Hà Nội đều ghi dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp khiến chúng ta tự hào vì những cống hiến của họ.

Đó là PGS.TS Trần Vân Khánh - Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử, Khoa Kỹ thuật y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu gen, protein, Trường Đại học Y Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Bà được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017.

Đó là cung thủ Lộc Thị Đào, vận động viên đã mang về 3 tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 30 năm 2019, làm rạng danh thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Hà Nội nói riêng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo
Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo

Đó là doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của VietJet Air, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng HDBank. Ngày 9/3/2017, tạp chí Forbes công bố danh sách các nữ tỷ phú USD trên thế giới năm 2017, ghi nhận bà Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD.

Năm 2019, CEO Vietjet góp mặt trong sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới do Forbes công bố. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bà Thảo có tên trong danh sách này. Ngoài ra, Bloomberg cũng đánh giá bà là một trong 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu 2018, bên cạnh những nhân vật toàn cầu như Tổng thống Nam Phi, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Giám đốc tài chính của Microsoft, Ngoại trưởng Canada…

Đó là bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Vị “nữ tướng” này đã đưa Tập đoàn BRG đi lên từ hoạt động xuất nhập khẩu trước khi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, khách sạn, sân golf và nhiều lĩnh vực khác. Bà Nga góp mặt liên tục trong danh sách các phụ nữ có ảnh hưởng của Forbes Việt Nam.

Còn rất nhiều, rất nhiều những nữ giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, kĩ sư, bác sĩ... mà nhắc tới tên tuổi của họ không chỉ người trong ngành mà cả đất nước, cả bạn bè nước ngoài cũng phải ngả mũ thán phục.

Những năm gần đây, “nhan sắc” Thủ đô không ngừng đăng quang trong các cuộc thi người đẹp, hoa hậu. Dường như, với vẻ đẹp truyền thống, thêm nữa con gái Hà Nội ngày nay được thừa hưởng cái “gen” nhan sắc, nên ở cuộc thi nào cũng trội hơn hẳn. Vì thế, người Thủ đô luôn tự hào vì có những Hoa hậu: Nguyễn Diệu Hoa, Bùi Bích Phương, Mai Phương Thúy, Ngọc Khánh, Ngọc Hân… đăng quang trong “rừng nhan sắc” của đất nước.

… và những “chiến công” thầm lặng

Trong những năm gần đây, ngoài niềm tự hào thể hiện trên nhiều lĩnh vực mà phụ nữ Thủ đô ghi dấu, chúng ta cần phải nhắc đến “chiến công” vô cùng thầm lặng nhưng mang đóng góp rất lớn với Hà Nội. Đó chính là việc gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa của ngàn năm Thăng Long và công cuộc nêu cao văn hóa ứng xử của người Hà Nội.

Với thiên chức trời ban, phụ nữ luôn là người gánh trách nhiệm dạy dỗ con cái, bảo ban điều hay lẽ phải cho các thế hệ chủ nhân tương lai của thành phố. Chính bởi vậy, họ trước hết phải làm gương về lời ăn, tiếng nói, lối ứng xử, giao tiếp xã hội, từng hành vi, cử chỉ của mình ở trong nhà cũng như đến cơ quan, ra nơi công cộng.

Những người phụ nữ Hà Nội đang miệt mài, âm thầm mang đến nét đẹp văn hóa ứng xử cho người Thủ đô (Ảnh minh họa)
Những người phụ nữ Hà Nội đang miệt mài, âm thầm mang đến nét đẹp văn hóa ứng xử cho người Thủ đô (Ảnh minh họa)

Gia đình là nền tảng của xã hội, không một cá nhân nào phát triển tri thức, nhân cách tốt mà không được hưởng một nền giáo dục tốt từ trong chính ngôi nhà của mình. Người Hà Nội hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa ứng xử, người phụ nữ Hà Nội lại càng là tinh hoa của những tinh hoa ấy. Giọng nói dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng, tiếng thưa tiếng gửi, nét ăn nết ở, cách đối nhân xử thế ra sao cho không chỉ đúng mà còn chứa đựng cả văn hóa con người, cả tinh thần nhân văn trong đó thì không gì hiệu quả hơn là mẹ truyền cho con.

Trong các gia đình, người phụ nữ từ khi là con gái rồi trở thành mẹ, thành bà vẫn vừa là người thực hành, dạy dỗ vừa là người giám sát tất cả quá trình hình thành nhân cách, lối ứng xử của con cái cháu chắt trong gia đình. Tuy nói rằng bẩm sinh mỗi người sẽ có sở thích, tính cách khác nhau nhưng sự thanh lịch, duyên dáng, tự tinh, hiện đại hòa lẫn truyền thống vẫn là mẫu số chung mà người phụ nữ Hà Nội duy trì và hướng đến.

Bà Phúc (ở Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) bảo ngày xưa mẹ đẻ ra bà trên phố Thuốc Bắc, là phụ nữ “phố Hàng” gốc, người Hà Nội gốc, rất thạo nữ công gia chánh, yêu cắm hoa, chế biến đồ ăn nên bà bây giờ gần 90 tuổi rồi ngày nào cũng thích cắm hoa. Cô Hoàn, con gái út của bà cũng như mẹ, như bà ngoại, truyền tình yêu cái đẹp, nét hưởng thụ cái đẹp, làm đẹp thêm cuộc sống của mình như thế cho các con.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Miên (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể không sinh ra lớn lên tại Hà Nội nhưng gắn bó mảnh đất này hơn 20 năm rồi, chị yêu tất cả các mùa hoa ở nơi đây. Thời sinh viên chị đi thưởng thức hoa một mình, bây giờ chị thường đưa các con gái đi cùng khắp các nơi để chụp ảnh với hoa cải, hoa sưa, hoa ban, hoa cúc họa mi, hoa loa kèn, hoa sen… để các con chị biết yêu, biết trân trọng cái đẹp.

Chị Lê (ở quận Hà Đông, Hà Nội) thì luôn cùng hai con của mình đến các địa điểm nổi tiếng, các di tích lịch sử của Hà Nội như Văn Miếu, cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long… và giải thích cho các con ý nghĩa lịch sử của các nơi này. Đi qua từng con phố, chỉ không bỏ qua cơ hội giảng giải cho các con về tên tuổi, công lao của các danh nhân. “Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi mình biết rõ về nơi mình đang sống. Biết để hiểu, để trân trọng hơn. Thông qua các dạy con, chính mình cũng đang “ôn lại” kiến thức và tình yêu với mảnh đất này”, chị Lê tâm sự.

Chẳng có gì là to tát, những bà mẹ trẻ của Hà Nội ngày nay đang hàng ngày dạy con bằng những việc làm cụ thể như không xả rác, dẫm lên cỏ ở công viên, không nói to trong bệnh viện, không tò mò làm tổn thương những người kém may mắn, đồ ăn đồ uống thừa mua tại cửa hàng ăn nhanh phải được gói ghém cẩn thận trước khi vứt vào thùng rác, biết chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Cũng như thế, họ cùng con điều chỉnh các hành vi ở siêu thị, nhà hàng, không lãnh phí, tránh vô trách nhiệm, có văn hóa khi tham gia giao thông. Họ dạy con biết xin lỗi khi sai lầm, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, tại nơi công cộng cũng như ở nhà mình, không quen ai không có nghĩa là bất chấp…

Cứ bền bỉ như phù sa sông Hồng bồi đắp qua năm tháng, để diện mạo văn hóa ứng xử nói riêng và văn hóa con người Hà Nội được như ngày hôm nay thì công sức của những người phụ nữ Thủ đô không hề nhỏ. Dù là làm việc nước hay việc nhà, họ đều đa năng, phát huy hết năng lực và sự sáng tạo của mình, mang đến hiệu quả đong đếm bằng thành quả mà chúng ta đang được hưởng.

(Còn nữa)

Tìm hiểu 100 bóng hồng “không phải dạng vừa” thay đổi thế giới Tìm hiểu 100 bóng hồng “không phải dạng vừa” thay đổi thế giới
Hành trình phát triển vắc-xin AstraZeneca chuẩn bị ra mắt bạn đọc Hành trình phát triển vắc-xin AstraZeneca chuẩn bị ra mắt bạn đọc
Ra mắt cuốn sách giúp bé học nói dễ dàng với các bài thơ hay Ra mắt cuốn sách giúp bé học nói dễ dàng với các bài thơ hay

Thúy Na

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới Người Hà Nội

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

TTTĐ - Ngày 6/12 tại hồ Hoàn Kiếm, “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức khai mạc với hành trình 13 không gian trải nghiệm trên các tuyến phố trung tâm. Sự kiện không chỉ tạo nên điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật, mà còn gợi mở cách tiếp cận về phát triển đô thị hạnh phúc - một tư duy đã được Thành ủy Hà Nội đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, coi “hạnh phúc của người dân” là một trong những chỉ số quan trọng định hướng mục tiêu phát triển của Thủ đô. Hà Nội đang từng bước chuyển lý tưởng đó thành hiện thực thông qua những hoạt động văn hóa, sáng tạo và không gian sẻ chia giàu cảm xúc.
Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố" Người Hà Nội

Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố"

TTTĐ - Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, vỉa hè được "làm sạch", thông thoáng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những "gương mặt phố" rạng rỡ hơn, để người dân được nét hưởng văn minh đô thị, để Thủ đô xanh sạch đẹp hơn và đúng chất vừa cổ kính vừa hiện đại.
Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô Người Hà Nội

Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô

TTTĐ - Một buổi sáng trong trẻo đầu tháng 12, sân Trường Tiểu học Nguyễn Siêu rộn ràng tiếng cười của hơn nghìn học sinh khi đón những vị khách đặc biệt: Các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội. Trong quân phục nổi bật, các chiến sĩ dịu dàng với tinh thần “dân vận khéo” gieo vào các em những thói quen nhỏ nhưng “có thể cứu lấy một cuộc đời”.
Sắc đông Hà Nội... Người Hà Nội

Sắc đông Hà Nội...

TTTĐ - Hà Nội đang ở những ngày đầu đông. Bầu trời xanh vời vợi, xanh đến nao lòng. Ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên khắp ngõ phố, hàng cây. Đông mới đến mang theo cái lạnh khe khẽ. Đây cũng là lúc mỗi người đều đằm sâu hơn những suy tưởng...
Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ Người Hà Nội

Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ

TTTĐ - Từ điểm tiếp nhận số 102 Xuân Diệu (Hà Nội), nhiều kiện hàng cứu trợ mang theo tấm lòng của người dân Thủ đô được gửi tới bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên.
Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm Người Hà Nội

Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm

TTTĐ - Giữa những ngày miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ dữ, Hà Nội thần tốc gửi đi hơi ấm của mình. Những chuyến hàng vượt nghìn cây số mang theo tấm lòng Nhân dân Thủ đô như vòng tay dang rộng ôm lấy đồng bào trong lúc gian khó. Đó là trái tim của Hà Nội nghĩa tình.
Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình Nhịp điệu cuộc sống

Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình

TTTĐ - Thần tốc, trách nhiệm và cao hơn cả là nghĩa tình, các nguồn lực tập trung cao nhất cho việc cứu trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó đặc biệt là tỉnh Gia Lai, người Hà Nội đang viết tiếp bài ca kết đoàn từ trong gian khó. Để các chuyến hàng hóa cũng như vật chất nhanh chóng nhất đến được với đồng bào, giúp bà con mình sớm ổn định cuộc sống.
Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp Người Hà Nội

Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp

TTTĐ - Một con phố chỉ thực sự đi sâu vào tâm trí Nhân dân sở tại và khách du lịch khi sạch đẹp, không lấn chiếm vỉa hè, không cản lối người qua. Không riêng Hàng Mã mà bất cứ tuyến đường, ngõ phố nào của Thủ đô cũng xứng đáng được cả người bán hàng lẫn người yêu Hà Nội trân trọng, làm đẹp, giữ gìn văn minh đô thị.
"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội... Người Hà Nội

"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội...

TTTĐ - Xót xa vô bờ trước những thiệt hại, mất mát mà người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trước cơn lũ dữ, Hà Nội - trái tim của cả nước cũng đang đập những nhịp thổn thức. Sự chung sức, đồng lòng của người Thủ đô để chi viện mọi nguồn lực cho đồng bào chính là "dòng máu nóng" ấm áp tình người đang chảy về khúc ruột miền Trung, Tây Nguyên để thắp lên những ngọn lửa về sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương...
Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung Người Hà Nội

Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung

TTTĐ - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia khó khăn với đồng bào đang chịu ảnh hưởng thiên tai.
Xem thêm