Tag
Đời sống khó khăn vì giá thực phẩm tăng vọt

Bài 3: Công nhân trẻ “ứng phó” với bão giá

Nhịp sống trẻ 02/01/2020 07:33
aa
TTTĐ – “Giá thịt lợn cứ cao thế này, chắc mình phải nhịn ăn mất thôi. Đâu chỉ thịt lợn, thực phẩm nào cũng tăng. Sắp đến Tết, tiền vợ chồng mình để dành về quê vơi dần vì phải bù vào tiền đi chợ…” - chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân Khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.

Bài 3: Công nhân trẻ “ứng phó” với bão giá

Nhiều gia đình công nhân tại các khu công nghiệp phải hạn chế mua thịt lợn vì giá quá cao

Bài liên quan

Đời sống khó khăn vì giá thực phẩm tăng vọt

Đời sống khó khăn vì giá thực phẩm tăng vọt - Bài 2: Người lao động tự do chật vật xoay sở

Tăng rau, giảm thịt

Chị Thủy quê ở Thái Bình, làm công nhân khu công nghiệp Phú Thị gần chục năm nay. Chồng chị quê ở Lào Cai nên năm nào chị cũng phải cố gắng tiết kiệm dành một khoản không nhỏ để về hai quê sắm Tết. Chị Thủy cho biết: “Ai ở hoàn cảnh “một chốn đôi quê” như mình mới hiểu, riêng tiền tàu xe về quê nội, ngoại đã tốn một khoản tiền lớn. Bên cạnh đó còn tiền biếu bố mẹ hai bên, lo sắm Tết cho gia đình, con cái… Mọi năm giá thực phẩm không quá đắt đỏ mình còn dễ xoay sở…”.

Chị Thủy bỏ dở câu nói, quay ra nhẩm tính xem một ngày hai vợ chồng với ba đứa con tiêu hết bao nhiêu tiền cho sinh hoạt, ăn uống. Lương của anh chị, mỗi người gần chục triệu đồng nhưng tiền thuê nhà, nuôi ba đứa nhỏ vốn đã chật vật nay còn khó khăn hơn nhất là hai tháng gần đây giá thịt lợn tăng cao. Các mặt hàng khác cũng rủ nhau lên giá khiến chị Thủy lo lắng.

Trước kia, mỗi khi đi chợ ngoài mua thức ăn, chị Thủy vẫn còn tiền mua hoa quả, sữa chua cho con. Nay chị hạn chế, thậm chí cắt luôn khoản sữa. “Bữa cơm hàng ngày mình cũng tăng rau, giảm thịt thay thế bằng đậu phụ, cá khô… Thằng lớn nhà mình đang tuổi ăn, tuổi lớn nhìn mâm cơm toàn rau, không ăn nhưng nếu không tiết kiệm, Tết tiêu bằng gì?” - chị Thủy kể.

Bữa ăn của nhiều gia đình công nhân trẻ trở nên nghèo nàn, phải
Bữa ăn của nhiều gia đình công nhân trẻ trở nên nghèo nàn, phải "tăng rau giảm thịt"

Gia đình anh Việt Hoàng, công nhân Công ty Panasonic Việt Nam cũng đang trong tình cảnh tương tự. Đi chợ để vừa đảm bảo bữa cơm đủ chất vừa tiết kiệm không phải là điều dễ dàng với vợ chồng anh. “Mình hay đi chợ thay vợ nên nắm khá rõ giá các mặt hàng, so với trước cao hơn rất nhiều. Trước đây, hai vợ chồng mua khoảng 30.000 - 35.000 đồng là có thể để tủ lạnh rồi ăn cả ngày. Bây giờ, mỗi lần đi chợ mua thịt mất khoảng từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng. Bữa ăn trở nên nghèo nàn hơn” – anh Hoàng nói.

Cả hai vợ chồng anh Hoàng đều là công nhân. Bữa trưa anh sẽ ăn tại công ty, tối mới ăn cơm ở nhà. Số tiền mỗi lần đi chợ tăng lên trong khi tiền lương vẫn như cũ khiến anh lo lắng tiêu thâm hụt vào số tiền tích góp để về quê ăn Tết của hai vợ chồng. Từ khi thịt lợn tăng giá ảnh hưởng rất nhiều đến số tiền vợ chồng anh dành dụm. Giá thực phẩm tăng khiến những mặt hàng khác cũng tăng theo. Đầu tháng bà chủ nhà thông báo tăng giá khiến cả dãy trọ nơi anh Hoàng ở nháo nhào.

Buổi trưa ăn ở cơ quan nhiều lên chút…

Theo anh Hoàng, giá cả khó có thể bình ổn ngay được bởi nhu cầu thực phẩm cuối năm tăng cao. Bên cạnh đó, chỉ còn tháng nữa là đến Tết nên vợ chồng anh chị vạch kế hoạch chi tiết cho việc đi chợ hằng ngày. “Vợ mình còn bảo, buổi trưa ở công ty ăn nhiều lên chút, tối về tiết kiệm dành phần con. Trước đây 1 tuần nhà mình sử dụng thịt lợn 4 ngày thì nay giảm xuống còn 2 và chuyển sang sử dụng thực phẩm khác như cá, gà..” - anh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ lên kế hoạch chi tiêu hàng ngày, nhiều công nhân khác nhờ đến sự “viện trợ” gia đình. Anh Nguyễn Thành, công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) kể: “Vợ mình đi chợ về than, giá thịt lợn phần nạc vai và ba chỉ gần 200.000 đồng/kg. Các loại thịt khác như ngan, gà, bò đều đồng loạt tăng 10.000 đồng/kg… dẫn đến khó lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Thời gian đầu, để đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình, vợ mình vẫn “cắn răng” móc ví ra mua dù ngân sách của gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên cứ kéo dài mãi không được, mình đã điện thoại về quê để được hỗ trợ trứng gà, gạo… nhằm giảm bớt khó khăn. May ở nhà mẹ mình nuôi được nhiều gà không chả biết làm thế nào”.

Giá thực phẩm tăng cao khiến nhiều công nhân phải tính toán chi li
Giá thực phẩm tăng cao khiến nhiều công nhân phải tính toán chi li

Tận dụng những thực phẩm sẵn có ở quê cũng là cách chị Phạm Thị Loan, công nhân Công ty Hoya đối phó với bão giá. Hai tuần trước có người nhà ở quê ra chơi, chị gọi điện cho mẹ gửi thêm cá khô, mắm tép, trứng… “Quê mình ở miền biển nên những thức ăn này rất sẵn. Bây giờ, cái gì cũng đắt nếu không tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thì đồng lương công nhân của hai vợ chồng chẳng đủ nuôi con. Sắp đến Tết rồi, mình cũng muốn mua cho bố mẹ, hai đứa con bộ quần áo mới” - chị Loan tâm sự.

Chị Loan cho biết thêm, những ngày cuối năm, chị nghe đài, đọc báo thấy rất nhiều hàng giả, kém chất lượng. Bên cạnh việc chi tiêu hợp lý của công nhân, chị cũng mong các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp bình ổn giá, kiểm tra, kiểm soát việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu chợ gần khu công nghiệp, khu chế xuất. Chị Loan lo ngại giá thực phẩm tăng cao, các tiểu thương có thể trộn lẫn các mặt hàng kém chất lượng vào bán kèm dẫn đến ngộ độc, như thế đời sống công nhân vốn đã khó khăn càng thêm lao đao.

(Còn nữa)

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Đông Anh vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tại đấu trường Robotics Nhịp sống trẻ

Đông Anh vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tại đấu trường Robotics

TTTĐ - Thành đoàn Hà Nội phối hợp UBND xã Đông Anh tổ chức chương trình vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tại các cuộc thi Robotics quốc gia và quốc tế. Sự kiện ghi dấu bước phát triển nổi bật của phong trào Robotics Đông Anh, đồng thời khẳng định hiệu quả đầu tư cho giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu nhi.
Người trẻ cần xốc lại tinh thần, bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nhịp sống trẻ

Người trẻ cần xốc lại tinh thần, bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết

TTTĐ - Sau những ngày Tết đoàn viên, không khí làm việc đầu năm thường gắn với hai chữ quen thuộc: Uể oải. Những buổi sáng dậy muộn, nhịp sinh hoạt đảo lộn và dư âm của những cuộc vui khiến nhiều người khó tránh khỏi cảm giác “chưa muốn vào guồng”. Với không ít người trẻ, tháng Giêng ngày nay không còn là “tháng ăn chơi” đúng nghĩa. Trái lại, đó là thời điểm vàng để làm mới bản thân, tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho một năm bứt phá.
Giữ ấm Tết bằng những bước chân thanh niên Nhịp sống trẻ

Giữ ấm Tết bằng những bước chân thanh niên

TTTĐ - Khi những ngày cuối năm đang dần khép lại, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp các thôn xóm, tuổi trẻ xã Đông Anh lại tất bật với những phần việc nghĩa tình. Thông qua chương trình “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia”, đoàn viên, thanh niên đã và đang góp sức mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ vai trò đồng hành của thanh niên trong công tác chăm lo Tết cho Nhân dân.
Chọn một cái Tết  "khác”… Nhịp sống trẻ

Chọn một cái Tết "khác”…

TTTĐ - Không về quê đón Tết như thông lệ, nhiều người trẻ chọn ở lại thành phố vì công việc, điều kiện cá nhân hoặc mong muốn trải nghiệm một nhịp xuân khác. Giữa đô thị ngày đầu năm, mùa xuân của họ mang dáng vẻ trầm lắng, tự do hơn và chất chứa nhiều suy ngẫm về lựa chọn trưởng thành.
Thưởng Tết qua lăng kính người trẻ Nhịp sống trẻ

Thưởng Tết qua lăng kính người trẻ

TTTĐ - Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, câu chuyện thưởng Tết không đơn thuần là niềm háo hức cuối năm mà trở thành một lát cắt phản ánh rõ nét sự trưởng thành trong tư duy của thế hệ lao động trẻ. Thay vì đặt nặng những kỳ vọng mang tính “mặc định”, nhiều người trẻ hôm nay lựa chọn nhìn thưởng Tết bằng con mắt thực tế, thấu đáo và giàu tính chia sẻ hơn với doanh nghiệp.
Người trẻ chọn “cày cuốc” để lấy tiền về quê ăn Tết Nhịp sống trẻ

Người trẻ chọn “cày cuốc” để lấy tiền về quê ăn Tết

TTTĐ - Khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa trên từng con phố. Ở một góc khác của nhịp sống đô thị, nhiều người trẻ vẫn tất bật với những ca làm thêm, những giờ tăng ca kéo dài. Với họ, Tết không chỉ là thời điểm sum vầy mà còn là “mùa cao điểm” để lao động, tích góp.
Trung ương Đoàn phối hợp với Amway Việt Nam thực hiện công trình “Lũy tre biên giới” tại tỉnh Đồng Nai Nhịp sống trẻ

Trung ương Đoàn phối hợp với Amway Việt Nam thực hiện công trình “Lũy tre biên giới” tại tỉnh Đồng Nai

TTTĐ - Amway Việt Nam - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - chính thức triển khai chương trình “Lũy tre biên giới” tại tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong dự án hợp tác giữa Amway Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cộng đồng.
Xoay xở chi tiêu dịp Tết Nhịp sống trẻ

Xoay xở chi tiêu dịp Tết

TTTĐ - Những ngày cận Tết, câu chuyện chi tiêu luôn là mối quan tâm lớn, đặc biệt với người trẻ. Khi mặt bằng giá nhiều mặt hàng có xu hướng nhích lên so với ngày thường, một cái Tết “đủ đầy” đang dần được thế hệ trẻ định nghĩa lại: Không còn đặt nặng hình thức mà ưu tiên sự chủ động, tiết kiệm và những giá trị tinh thần bền lâu.
Cận Tết, người trẻ tăng ca việc làm thời vụ kiếm thêm thu nhập Nhịp sống trẻ

Cận Tết, người trẻ tăng ca việc làm thời vụ kiếm thêm thu nhập

TTTĐ - Càng sát Tết Nguyên đán, thị trường lao động thời vụ càng trở nên sôi động. Tận dụng “mùa cao điểm” cuối năm, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội và các đô thị lớn chấp nhận làm việc với cường độ cao, kéo dài thời gian lao động để gia tăng thu nhập, chủ động tài chính trước thềm năm mới.
Nữ sinh "5 tốt" và niềm tự hào là đảng viên tuổi 20 Nhịp sống trẻ

Nữ sinh "5 tốt" và niềm tự hào là đảng viên tuổi 20

TTTĐ - Ở Học viện Ngoại giao, cái tên Nguyễn Thị Khuyên không chỉ được nhắc đến như một sinh viên giỏi chuyên môn, năng động trong phong trào, mà còn là hình ảnh đẹp của một đảng viên trẻ sống trách nhiệm, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Hành trình của cô gái trẻ là câu chuyện đẹp về kỷ luật, lý tưởng và khát vọng phụng sự của thế hệ sinh viên hôm nay.
Xem thêm