Bạn trẻ Hà thành háo hức lên kế hoạch chờ ngày “bung lụa”
Thủ đô Hà Nội đang dần trở lại bình thường sau những ngày dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Từ 12h hôm nay (16/9), thành phố cho phép 19 quận, huyện được nới lỏng giãn cách, một số cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại. Điều đó mang tới niềm vui lớn cho nhiều người dân Thủ đô cũng như giới trẻ Hà thành. Họ đang mong ngóng từng ngày được trở lại cuộc sống “bình thường mới”.
Suốt thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Lê Minh Thu (ở Hà Đông, Hà Nội) chỉ ở nhà.
![]() |
| Nhiều bạn trẻ bày tỏ mong đợi hết giãn cách để được về biển |
Thu bày tỏ: “Đến thời điểm này, số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội được chữa khỏi ngày càng nhiều hơn, trong khi ca nhiễm mới trong cộng đồng đang có tín hiệu dừng lại. Vì vậy, mình rất vui và hy vọng Covid-19 sẽ được đẩy lùi, lệnh giãn cách xã hội sẽ sớm được dỡ bỏ.
Việc đầu tiên mình làm sau khi được “tự do” có lẽ là đi uống cà phê, gặp người thân trong gia đình. Lâu lắm rồi, mình chưa gặp bố mẹ. Sau đó chuẩn bị tìm một công việc mới”.
Nguyễn Hoàng Linh là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cô gái trẻ quê ở tỉnh Quảng Ninh. Bị “mắc kẹt” tại Hà Nội suốt thời gian giãn cách xã hội nên cả kỳ nghỉ hè, Linh cũng không về nhà được.
Trước đây, cô sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, quán ăn nơi Linh làm phục vụ phải đóng cửa nên cô chỉ ở phòng trọ. Các bạn cùng phòng của Linh cũng rơi vào trạng thái tương tự. Trong những ngày “ở yên một chỗ” họ luôn “mơ về nơi xa lắm”.
Linh bộc bạch: “Chúng mình từng hẹn nhau, cố gắng làm thêm kiếm tiền để có thể cùng nhau đi chơi xa một chuyến. Điều kiện của sinh viên còn eo hẹp nên xa cũng chỉ mơ đến Sapa (Lào Cai) thôi nhưng dự định vẫn chưa thành.
Khi dịch bệnh được khống chế, không còn phải giãn cách, được đi lại tự do, chúng mình chắc chắn sẽ đi chơi. Sapa ơi hẹn một ngày gần nhất đón chúng tớ nhé”.
![]() |
| Bạn trẻ Hà thành bày tỏ mong muốn được tụ họp bạn bè |
Còn với Ngô Hoàng Yến (ở Đống Đa, Hà Nội) rất phấn khởi khi nói về kế hoạch sau cách ly xã hội. Yến bảo, điều đầu tiên cô làm là lên hồ Hoàn Kiếm đi dạo một vòng quanh. "Bình thường mình vẫn thích đi dạo như thế để lang thang qua những con đường trung tâm Hà thành. Sau đó, mình sẽ rủ bạn đến nhà nấu bữa lẩu, cùng nhau ăn và uống một chút bia.
Lâu lắm rồi những đứa “độc thân vui vẻ” chúng mình chưa được gặp nhau. Mới nghĩ tới điều đó thôi là mình thấy vui lắm", cô gái háo hức nói.
Yến còn ước một ngày gần nhất người ở Hà Nội được đi lại các tỉnh thoải mái, giao thông thông suốt, cô có thể hàng tháng trở về quê để chạy ù ra biển bơi lội cho thoả nỗi nhớ mong; Rồi tiếp tục chụp những tấm hình “sống ảo”.
“Lâu rồi, mình chưa có bức hình mới nào đặc sắc để “nuôi” facebook. Chắc chắn việc tiếp theo sau khi kết thúc giãn cách xã hội của mình sẽ là dạo qua phố phường Hà Nội, những địa điểm đẹp để “check in” tạo một album mới… Đó là kế hoạch nhé, còn bây giờ thì mình vẫn rất ngoan “ở yên một chỗ” để tất cả những niềm mong ước đó sớm trở thành hiện thực”, Ngô Hoàng Yến bộc bạch.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ




