Bí ẩn con chíp trong chiếc áo Trung Quốc khiến bé 9 tuổi mệt mỏi, khó thở
![]() |
Con chíp này có 2 mặt trắng, vàng, bên trong còn chứa pin điện tử. Gắn 1 chíp như vậy vào ngay trung tâm cơ thể, đặt gần tim - một nơi cực kỳ nhạy cảm, là rất nguy hiểm.
![]() |
Bà Giấy và chiếc áo có gắn con chíp khiến cháu Minh khó thở
Khó thở, tức ngực do áo có vật thể lạ
Những ngày qua, nhiều người dân tại chợ Xuân Khánh (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bàn tán xôn xao về chuyện cháu Trương Ngọc Minh (9 tuổi, ngụ địa phương) có triệu chứng mệt, khó thở do mặc phải chiếc áo có con chíp lạ.
Nhiều người dân trong chợ nghi ngờ đây là một trong những thứ hàng hóa do Trung Quốc sản xuất có gắn vật thể lạ làm hại trực tiếp đến người mặc.
Bà Châu Thị Giấy (SN 1956, ngụ phường Xuân Khánh), bà ngoại cháu Minh cho biết, sau khi mặc chiếc áo thun tay dài có hình siêu nhân, cháu Minh chỉ nằm lì một chỗ không nói chuyện với ai.
![]() |
Bà Giấy kể lại chuyện với phóng viên
“Khoảng 6 giờ sáng, ba Minh đưa cháu đến quán nước cho tôi trông. Tôi kêu nó đi vòng vòng chơi nhưng nó không đi mà nói chỉ muốn nằm nên tôi kêu lại chiếc võng xếp nằm nghỉ.
Hơn 1 tiếng sau, tôi thấy Minh vẫn còn nằm, cứ lăn qua lăn lại, vẻ mặt nhìn rất xanh xao, mệt mỏi. Chạy lại xem cháu có bị sao không thì Minh nói với tôi có vật gì lạ lạ lăn qua lại khi nó xoay người. Minh còn nói mệt, khó thở quá nên tôi kêu cháu cởi áo ra thử coi”,bà Giấy kể.
Điều lạ là sau khi cởi chiếc áo ra một lúc thì Minh hớn hở nói với bà rằng, không còn mệt mỏi, khó thở nữa! Bà Giấy bắt đầu khám xét chiếc áo kỹ càng.
“Đây là chiếc áo thun màu đen tay dài bình thường, mặt trước áo có hình người dơi. Phần ngực áo có 2 lớp vải dày cộm, dùng tay ấn thử thì bên trong có vật gì là lạ tôi cứ nghĩ là cục tẩy bút chì. Nhưng khi lật lại mặt trái thì mới thấy lớp vải này được may rất khéo, xung quanh may bít bùng lại hết.
Dùng dao nhọn rọc phần vải này, tôi thấy một vật to bằng ngón tay cái, thân dẹp rớt ra ngoài, nhìn rất giống 1 con chíp điện tử, phía trên còn khắc nhiều ký hiệu, chữ cái lạ”,bà Giấy chia sẻ.
Anh P.T.G., một người dân địa phương bức xúc:“Đây chắc chắn là hàng Trung Quốc. Hết đồ chơi, thức ăn của Trung Quốc nguy hiểm, nay lại đến quần áo cũng thế. Con chíp này có 2 mặt trắng, vàng, bên trong còn chứa pin điện tử, đặc biệt còn có 1 đầu nhỏ nhú ra ngoài là một cái chốt.
Gắn 1 chíp như vậy vào ngay trung tâm cơ thể, đặt gần tim - một nơi cực kỳ nhạy cảm, là rất nguy hiểm. Theo tôi biết loại chíp này có từ trường rất mạnh dễ lấn áp cơ thể mình, làm suy tim, đau đầu, khó thở. Xung quanh con chíp có nhiều ký hiệu lạ, khắc chữ như Hoa ngữ mà lại may trên áo trẻ em nữa thì đủ hiểu thủ đoạn bọn này…”.
Hiện tại bé Minh đã khỏe, có thể phụ bà ngoại chạy bán nước khắp khu chợ.
![]() |
Cháu Minh bị khó thở mệt mỏi khi mặc chiếc áo có gắn con chíp lạ
- PV:Lúc con mặc áo có thấy gì khác thường không?
- Trương Ngọc Minh:Dạ không ạ. Ban đầu mặc áo vào con thấy rất thoải mái, bình thường.
- Buổi sáng con có ăn gì lạ không?
- Dạ, con ăn thức ăn giống y chang mẹ và bà ngoại ăn à. Ngoài ra con không ăn uống gì khác lạ.
![]() |
Một mặt của con chíp trong áo
- Lúc nghi bị chip lạ ảnh hưởng thì tình trạng sức khỏe của con thế nào?
- Mặc áo vào một hồi lâu thì con thấy có cảm giác rất đau ở trước ngực. Con mệt mỏi và đứng không vững nữa. Khi con nằm xuống võng xếp rồi thì thấy mệt, khó thở hơn nữa, con không buồn ngủ nhưng đầu óc quay cuồng, lừ đừ trong người.
- Khi nào thì con mới thấy mình khỏe lại?
- Khi bà ngoại kêu con cởi áo ra. Một lát say thì con thấy khỏe hơn, không còn khó chịu như lúc mặc áo.
Mập mờ nguồn gốc chiếc áo có chíp “lạ”
Được biết, chiếc áo có con chíp do chính tay mẹ ruột cháu mua từ trước Tết với giá khoảng vài chục ngàn đồng. Mẹ bé Minh không nhớ rõ mình mua chiếc áo ở đâu, chỉ nhớ là đã mua áo này từ rất lâu rồi nhưng đến sáng ngày 22/2 mới lấy ra cho Minh mặc ở nhà.
![]() |
Con chíp trong áo của Minh
Chiều cùng ngày, PV tìm đến một cửa hàng chuyên bán quần áo nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, TP. Cần Thơ để dò hỏi tung tích.
Một người bán hàng ở đây cho biết, trước giờ quần áo được thu gom khắp mọi nơi nhưng đa số các tay buôn đều về tận chợ Châu Đốc (An Giang) hoặc bên kia biên giới lấy hàng.
Tuy họ buôn bán rất nhiều năm rồi, nhưng riêng chuyện con chíp nằm trong lớp áo thì chưa từng thấy! Hiện tại, cả chiếc áo và con chip bí ẩn này đang được công an thu giữ, nhưng chưa có kết luận cụ thể nào.
Hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc và mối nguy cho trẻ em
![]()
Từ lâu, trong nhân dân đã phát hiện nhiều trường hợp hàng hóa, chủ yếu là quần áo xuất phát từ Trung Quốc có dị vật gây hại cho cơ thể như áo ngực phụ nữ, đồ chơi có chất độc hại, miếng dán gây ung thư.
Mới đây nhất là loại mũ len có gắn thiết bị lạ, phát ra âm thanh gây ù tai, giảm thính lực trẻ nhỏ… Còn lần này là áo có gắn chíp. Những loại hàng hóa trên xuất hiện đơn lẻ, không sản xuất hàng loạt theo lô nên rất khó tổ chức rà soát, phát hiện.
Đặc biệt các loại hàng độc hại này có giá rất rẻ, giống như được những kẻ xấu trợ giá, và đối tượng bị hại chủ yếu là trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Với sức đề kháng còn yếu, trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương vĩnh viễn trước những tác động không tốt này.
Các bậc phụ huynh nên chọn các mặt hàng có thương hiệu, có đơn vị nhập khẩu chịu trách nhiệm và tuyệt đối không cho trẻ nhỏ sử dụng hàng giá rẻ nhập lậu từ Trung Quốc.
Thể Huyền
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình

Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương
