Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà Trung thu cho trẻ mồ côi
| Kiểm tra, giám sát vệ sinh thực phẩm bánh Trung thu Nguy cơ từ những nguyên liệu làm bánh Trung thu kém chất lượng Quảng Nam: Trung thu ấm áp với trẻ em khuyết tật |
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội (Ảnh: Viết Thành) |
Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có 32 năm hoạt động.
Trung tâm có 3 cơ sở đang chăm sóc 150 người diện bảo trợ xã hội, trong đó cơ sở 1 và 2 đang chăm sóc, nuôi dưỡng 60 người già cô đơn, người cao tuổi nhất 106 tuổi; cơ sở 3 đang chăm sóc, nuôi dưỡng 88 trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi và trẻ mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ bé nhất mới 3 tháng tuổi.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội (Ảnh: Viết Thành) |
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội Trần Thị Hải cho biết, cùng với việc được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, các em còn được đi học tại các trường công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; 16 tuổi các em được học nghề, 22 tuổi có thể trưởng thành, có em đã lập gia đình…
Tham quan cơ sở vật chất và nơi ăn ở của trẻ em tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cán bộ và nhân viên Trung tâm với tình thương của người cha, người mẹ và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đã hết lòng, hết sức chăm sóc, giúp trẻ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, lớn lên, trưởng thành.
Đây là công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội (Ảnh: Viết Thành) |
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện nay, toàn TP đang tập trung mọi lực lượng để phòng, chống lũ và khắc phục hậu quả bão số 3 trên tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Khi đến Trung tâm, đồng chí lại càng xúc động và tự hào khi thấy rõ tinh thần, tình cảm tốt đẹp ấy trong sự chăm sóc, yêu thương của Trung tâm đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tặng những món quà ý nghĩa cho Trung tâm và trẻ em tại đây, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc cán bộ, nhân viên Trung tâm mạnh khỏe và nhiều niềm vui, tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ TP giao; quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bằng cả tấm lòng yêu thương, sự tâm huyết để Trung tâm luôn là ngôi nhà bình yên, ấm áp.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội (Ảnh: Viết Thành) |
Ân cần thăm hỏi, động viên các cháu tại Trung tâm, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài chúc các cháu thật mạnh khỏe, luôn vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với tình yêu thương của những người cha, người mẹ ở Trung tâm, lớn lên, trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống phương Nam
Sắc hoa trăm tuổi làm nên dấu ấn Đồng Tháp
Muôn mặt cuộc sống
"Thần tốc, thần tốc hơn nữa" thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”
Muôn mặt cuộc sống
Gia Lai: 15 ngày đêm thần tốc về đích “Chiến dịch Quang Trung”
Muôn mặt cuộc sống
Người lao động có thể được nghỉ tổng cộng 25 ngày trong năm 2026
Muôn mặt cuộc sống
Lâm Đồng phát huy liên kết vùng, mở không gian tăng trưởng mới
Xã hội
Mùa xuân bình yên ở nơi đảo xa
Muôn mặt cuộc sống
Sóc Sơn khẳng định vị thế qua những bứt phá ngoạn mục năm 2025
Muôn mặt cuộc sống
Xuân mới trên quê hương Trung Giã anh hùng
Muôn mặt cuộc sống
Hải đoàn Biên phòng 38 tổ chức nhiều hội thi trong đơn vị
Xã hội







