Chàng trai giao sữa: Sáng làm văn phòng, tối hóa “ông Thọ”
Siêu thị 0 đồng – "Nhịp cầu" biến ý tưởng thành hiện thực Những suất cơm "ngon như cỗ" tặng người nghèo ngày Quốc khánh Quốc khánh 2/9 và những lá đơn tình nguyện đi chống dịch |
Hộp sữa chứa đựng vị “yêu thương”
Sau bữa cơm gia đình, 50 phần quà tặng (mỗi phần gồm 15 bịch sữa tươi) được anh Sơn cùng em trai của mình là anh Nguyễn Hồng Hải (22 tuổi) xếp gọn gàng lên xe máy trong 2 thùng xốp, trên xe có bao nhiêu cái móc cũng đều được tận dụng để treo sữa. Khoảng 20 giờ, tiếng máy nổ cho biết, 2 chiếc xe chở theo những phần sữa yêu thương bắt đầu lăn bánh lên đường. Địa điểm hôm nay anh Sơn chọn là khu Định Công thuộc quận Hoàng Mai.
Anh Sơn (bên trái) cùng anh Hải (bên phải) bắt đầu hành trình tặng sữa mỗi tối |
Chầm chậm đi ra khỏi ngõ Quỳnh, chị hàng xóm hay sang phụ giúp anh Sơn chia đồ từ thiện lại cất tiếng hỏi: “Hôm nay đi tặng ở đâu mà sớm thế?”.
Anh Sơn kể về hành trình mà anh đã đi qua. “Lần trước mình tặng sữa cho một gia đình đặc biệt. Mẹ của cháu bé khoảng ngoài 30 tuổi, khuyết một bên tay. Gia đình khó khăn thiếu thốn đủ thứ nhưng chị vẫn rất tự trọng. Chị không vì hoàn cảnh của bản thân để mọi người thương hại, mình đưa thêm quà, chị không lấy mà muốn tất cả mọi người khó khăn cũng được giúp đỡ. Thấy chị khó khăn quá nên hôm nay mình quay lại”.
Anh Sơn tặng sữa một gia đình khó khăn có con nhỏ |
Trên phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh Sơn và Hải lại tìm đến những gia đình lao động nghèo tại đây. Nơi này có mấy gia đình làm nghề chạy xe ôm, thu mua đồng nát, nhà có 3 thậm chí 4 con nhỏ. Dịch bệnh không mưu sinh được nên lần nào đi tặng ở khu này, anh cũng mang sữa vào cho các bé.
Không để các em khát sữa
Vẫn thói quen hàng ngày, anh Nguyễn Hồng Sơn sau khi đi làm về, lại tạt qua một tiệm tạp hóa nhỏ trên phố Hồng Mai mua về hàng chục thùng sữa cho chuyến hành trình mỗi tối của mình.
Hai chiếc thùng xốp chất đầy sữa được anh Sơn, anh Hải chở đi mỗi tối |
Đã nhiều ngày nay, chưa một tối nào chiếc xe máy cũ của anh Sơn được nghỉ ngơi trước 22 giờ tối. Mỗi ngày đều đi đủ từ 30 đến 50 điểm lòng vòng trên các vùng đã được anh Sơn xác định trước đó. Có hôm rong ruổi tại khu Bạch Đằng (Đống Đa). Mai lại luồn lách trong Định Công (Hoàng Mai). Cứ thế mỗi phần sữa yêu thương đã đến được với bữa ăn hàng ngày của nhiều em nhỏ.
Có hôm lạc đường hay trời mưa, anh Sơn và anh Hải phải 12 giờ đêm mới tặng hết những phần quà cuối cùng. Khuya quá chưa thấy con về, mẹ anh Sơn lại gọi điện hỏi: “Con ơi về đi, muộn rồi để mai phát tiếp!”.
Anh Sơn bảo, dù gia đình không cản trở nhưng anh cảm nhận được sự lo lắng của gia đình dành cho mình. Vừa vì dịch bệnh dễ lây lan, vừa đêm hôm mò mẫm lại thêm mưa gió thì khổ gấp 5 gấp 7 ngày thường.
Những người gặp khó khăn khi nhận được quà từ anh Sơn đều rất vui mừng và cảm động |
Anh Sơn tâm sự: “Trong thời gian dịch bệnh, ai cũng có quyền ích kỷ, ở nhà để bảo vệ bản thân, thực ra đó là điều chính đáng. Mình cứ cố gắng hơn 1 chút, mệt hơn một chút cũng được! Đổi lại nhiều em nhỏ, nhiều gia đình an tâm hơn, cùng nhau cố gắng đi qua dịch bệnh”.
Bên cạnh việc tặng sữa, trước đó anh Sơn cũng tặng một số phần quà lương thực, thực phẩm cho các gia đình khó khăn |
Đêm nay, anh Sơn và anh Hải được về sớm vì đã phát ở đây một lần rồi, nên không lạc đường nữa. Về tới nhà, vừa đặt lưng lên giường, anh Sơn rút điện thoại ra tiếp tục kiểm tra tin nhắn xin hỗ trợ trên các hội nhóm từ thiện. Cũng lúc ấy, anh tiếp tục quyết định ngày mai mình sẽ đi tặng những phần sữa yêu thương ở địa điểm nào…