Tag

Cứ muốn sống ở đảo người gù thì đừng nói chuyện thẳng lưng!

Tiêu điểm 19/05/2020 09:19
aa
“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" là phát ngôn “bất hủ” bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hoà Bình trong phiên toà khiến dư luận xôn xao và phẫn nộ, thậm chí chia rẽ làm hai phe khi bàn luận.
cu muon song o dao nguoi gu thi dung noi chuyen thang lung
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Có rất nhiều người nhầm tưởng bản quyền mới tinh “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" thuộc về bị cáo Diệp Thị Hồng Liên. Cứ như bị cáo này vừa mới phát hiện ra một miền đất mới bị bỏ quên ở trái đất. Khen bị cáo từng là cô giáo, là trưởng phòng mà triết lý như vĩ nhân, và trầm trồ thán phục. Thực ra, bản quyền “Sống trong đảo người gù, ai thẳng lưng là dị dạng” thuộc về tác giả Henri Charrière và nó đã vang động khắp năm châu bốn bể từ nửa thế kỉ nay. Nó thường là câu cửa miệng của nhiều người lúc trà dư tửu hậu khi bàn về xã hội, thế thái nhân tình. Còn nhiều phiên bản khác như “Sống ở vương quốc mù lòa, ai sáng mắt trở thành người dị dạng”. Có hẳn một tiểu thuyết viết một người trên mặt đất vô tình lọt xuống vương quốc người mù trong lòng quả đất, và anh ta trở nên lạc lõng, khôi hài và dị dạng trong cái thế giới ấy.

Người gù trong ngữ cảnh gian lận thi cử không phải là người khuyết tật thân thể, mà khuyết tật nhân cách, tâm hồn. Gù với nghĩa cúi lưng khom gối nghe theo, làm theo lời cấp trên bất kể đúng sai phải trái, để vinh thân phì gia. Thẳng lưng là sống ngay thẳng, không nịnh bợ, xu phụ, dù có cầm dao kề cổ cũng không nói nói trắng thành đen. Khom lưng thì được lòng cấp trên ưa nịnh hót. Thẳng lưng thì sự thật mất lòng sếp. Người ngay thẳng muốn sống trong thế giới người gù thì cũng phải còng lưng xuống để giống người gù, chứ vẫn tư thế thẳng đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời thì sẽ ra giống đơn lẻ, lạc loài, sẽ thành dị dạng trong mắt người gù, sẽ bị đuổi khỏi thế giới người gù.

Vì sao một bị cáo từng là cô giáo, trưởng phòng khảo thí nói trước tòa án: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" lại trở thành hiện tượng, thành dư luận xôn xao. Trước hết, với những ai chưa đọc, chưa nghe, thì cảm thấy câu nói hay, thấm thía. Bởi nó khái quát, nó có tính ẩn dụ, tính hình tượng về cái chung và cái dị biệt, cái tốt đơn độc giữa cái xấu đông đảo, cái thiện đơn lẻ lạc lõng trước cái ác phổ quát... Sau đó, làm người ta liên tưởng đến thực trạng cái xấu, cái ác đang cơ nguy cơ trỗi dậy, hoành hành, áp đảo còn cái tốt cái thiện đang dần ít đi. Đặc biệt, có môi trường, có đơn vị người lương thiện, người tốt không còn đất sống. Môi trường giáo dục những năm gần đây bị dư luận xã hội kêu ca, phàn nàn, phê phán là xuống cấp. Bị dội thêm chảo lửa gian lận thi ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang có nhiều giáo viên, cán bộ, phụ huynh bị khởi tố, kỉ luật lại bị châm ngòi nổ “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" khiến dư luận nghĩ đến một thực trạng môi trường sống và làm việc không lành mạnh đang hoành hành dữ dội.

Cái thực trạng đau lòng và ê chề cụ thể, đó là: Chỉ một mùa thi, mà ngành giáo dục Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang có tới “347 bài thi của 222 thí sinh gian lận điểm từ 0,5 đến 9,5 điểm mỗi bài thi”. Còn những mùa thi khác, địa phương khác chưa phát hiện được, con số tiêu cực sẽ là bao nhiêu? Cũng chỉ một mùa thi gian lận điểm ở ba tỉnh ấy, mà có tới “32 cán bộ ngành giáo dục và phụ huynh thí sinh bị bắt tạm giam và khởi tố. Hà Giang: 5, Sơn La: 12 và Hòa Bình: 15” bị bắt giam, khởi tối. Còn bao nhiêu người bị phê bình, kiểm điểm, kỉ luật hành chính, kỉ luật đảng nữa? Đau xót vô cùng. Buồn bã vô cùng. Có người ví hạnh phúc là cái chăn hẹp, người này co kéo che kín đầu thì người kia hở chân, người kia nữa hở sườn. Vì gian lận điểm thi nên cơ hội vào đại học của thí sinh học tốt bị thí sinh học dốt tước đoạt. Vào đại học là cửa ải khó khăn, chênh nhau 0,25 điểm cũng có thể thay đổi thân phận một con người huống là thí sinh nâng ít thì cùng vài ba điểm, nâng nhiều hơn chục điểm, thậm chí vài chục điểm. Chuyện này do người lớn làm, mà lại làm trong môi trường giáo dục “trăm năm trồng người”.

“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" được nói ở tòa luận tội, chứ không phải ở quán nước vỉa hè, hay trong một phạm vi nhỏ cơ quan nào đó. Người nói có thể bột phát vô tình, có thể biện dẫn để thanh minh cho lỗi lầm của mình. Nhưng, nó lại chỉ ra một thực trạng buồn của chuyện gian lận thi cử, và rộng hơn là những ngổn ngang, bề bộn, bất cập với mặt trái của giáo dục nước nhà. Suốt hai năm qua, chuyện gian lận thi trung học phổ thông ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang làm tốn bao nhiêu thời gian, giấy bút để thông tin, phân tích, bàn luận, cảnh báo. Dư luận nhân dân vừa buồn, vừa lên án, phê phán, cho đến tận phiên tòa ở Hòa Bình đang xử vào giữa tháng năm này. Tự thú đầy cay đắng, xót xa, bất lực của bị cáo cựu trưởng phòng khảo thí cũng là cảnh báo thực trạng ê chề, chua chát: Người chân thành, ngay thẳng không có chỗ đứng trong đám đông dối lừa, gian lận, trục lợi đang hàng ngày hàng giờ giao giảng đạo đức cho con trẻ ở ba tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, ít nhất là ở thời gian “đồng tiền đổi trắng thay đen khó gì” ấy.

0355 1a307f2c1e6ff731ae7e
Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên

Môi trường nhiều “người gù”, giáo viên công chức tử tế, muốn tồn tại được dạy, hoặc ít nhất mùa thi sau được gọi đi chấm thi, thì phải hòa nhập, và chấp nhận bị đồng hóa. Sẵn sàng, chấp nhận chấm sai, nâng điểm, làm theo hướng dẫn, làm theo mệnh lệnh vô đạo của cấp trên, làm vừa lòng cấp trên vừa yên thân, vừa chấm mút được tí chút, vừa ngong ngóng lên lương, đi tập huấn, đi chấm thi mùa sau. Vài con sâu còn bỏ rầu nồi canh, chứ nhiều con sâu nhỏ theo con sâu chúa thì đâu còn nồi canh nữa mà bỏ. Quả thật! Môi trường “người gù” có sức mạnh ghê gớm. Nó lôi kéo, dụ dỗ, nó bảo đảm sự an toàn cho kẻ làm sai, kẻ tội lỗi: “Trước tòa, cựu phó hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy Đỗ Mạnh Tuấn khai được cấp trên đề nghị nhận toàn bộ trách nhiệm việc nâng điểm cho các thí sinh, "còn lại vợ con và tất cả mọi thứ ở ngoài các anh sẽ lo liệu". “Người gù” cấp trên che chắn, bảo vệ, nuôi dưỡng, và dẫn dụ “người gù” cấp dưới vào guồng quay, vào vương quốc của mình, thì thuộc cấp mấy ai cưỡng nổi.

Tuy nhiên, dù thực trạng “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" đang tồn tại ở môi trường thi cử gian lận, nhưng vin vào đó biên hộ cho hành vi sai trái, tội lỗi của mình là không minh bạch, là chối tội. Con người bị hoàn cảnh chi phối, song con người cũng biết thích nghi và cải tạo hoàn cảnh. Loài người luôn tiến hóa đến văn hóa văn minh, chứ đâu phải thụt lùi về thời hoang dã, man rợ. Ở đâu đó, người nào đó, nhóm người nào đó, hoàn cảnh nào đó có thể thỏa hiệp với cái xấu, cái ác và bị chúng đè bẹp. Nhưng, nhìn chung con người luôn hướng thiện, luôn vươn tới cái cao cả, cái hoàn thiện. Đó là nguyên lý của phát triển.

Vả lại, con người hiểu biết, đặc biệt là giáo viên làm nhiệm vụ trồng người, thì dù có rơi vào "môi trường gù", nhưng còn lương tâm và đạo đức, còn là công dân có nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Chấp nhận làm “người gù” để ra tòa ư? Bị cáo Nguyễn Thu Loan - cựu giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân đau đớn nói trước tòa: “Nếu biết đi chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề”. Lời sám hối muộn mằn. Phụ huynh thì quay lưng, “con tôi bị nâng điểm, chứ không phải được nâng điểm, hãy trả lại danh dự cho tôi”. Cấp trên thì bỏ của chạy lấy người. Dồn cho cấp dưới, cho giáo viên phải nhận tội. Chỉ đến khi ra tòa mới nhận ra, thì án tù đã khoác lên vai. Non bấy về bản lĩnh. Yếu hèn trước cường quyền. Thỏa hiệp với cái xấu.

Cuộc đời mênh mông trước mắt, có nhiều con đường đi đến hạnh phúc. Muốn làm người ngay thẳng thì ra khỏi cuộc chơi của “người gù”, bước hẳn ra khỏi vương quốc người gù. Chỉ có điều có muốn hay không mà thôi. Xét đến cùng, “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" cũng chỉ là ngụy biện, và trốn tránh dư luận. Đã sai trái, tội lỗi mà không dám đối diện với pháp luật và đối diện với mình, còn mong gì làm thầy cô dạy dỗ, trồng người? Cứ muốn sống ở đảo người gù thì đừng nói chuyện thẳng lưng!

Đọc thêm

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Tiêu điểm

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Tiêu điểm

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TTTĐ - Hàng triệu con tim trên khắp cả nước đều hướng về TP Hồ Chí Minh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Bài học trường tồn từ bản anh hùng ca Đại thắng mùa Xuân 1975* Tiêu điểm

Bài học trường tồn từ bản anh hùng ca Đại thắng mùa Xuân 1975*

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường có bài viết chia sẻ về những bài học về xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh trong kỷ nguyên mới. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng Tiêu điểm

Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng

Sáng 21/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách khu vực miền Nam.
TP Hồ Chí Minh mở rộng tạo thành một cực tăng trưởng mới tầm cỡ khu vực và quốc tế Tiêu điểm

TP Hồ Chí Minh mở rộng tạo thành một cực tăng trưởng mới tầm cỡ khu vực và quốc tế

Sáng 21/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại khu vực miền Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu

Sáng 21/4/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ vì lợi ích chung của đất nước, vì Nhân dân Tiêu điểm

Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ vì lợi ích chung của đất nước, vì Nhân dân

TTTĐ - Sáng 16/4, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí.
Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn Tiêu điểm

Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn

TTTĐ - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Tin tức

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước.
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc Tiêu điểm

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết mang tựa đề "Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" đăng trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc.
Xem thêm