Giới trẻ Việt Nam tạo sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế
|
Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, ai ai cũng hối hả đi chơi Xuân, sắm Tết. Hòa trong dòng người xuôi ngược, có phần đông là những vị khách quốc tế. Họ chọn kì du lịch đúng dịp Tết Nguyên Đán hoặc chọn ở lại đón Tết với người dân Việt Nam đều có chung một lí do là vì con người và đất nước Việt Nam. Với họ, Việt Nam có một sức hút rất kì lạ..
Ông Claude Dejoux (57 tuổi, quốc tịch Ý, hướng dẫn viên du lịch, đã từng ăn Tết ở Việt Nam ba lần)
Các bạn trẻ Việt Nam nói tiếng Anh rất tốt.
Là một hướng dẫn viên du lịch lâu lăm, từng dẫn đoàn đi nhiều nước ở Châu Á, tuy nhiên, tôi không thấy nơi nào các bạn trẻ tiếp cận xu hướng tiến bộ của nước ngoài và nói tiếng Anh tốt như ở Việt Nam. Tôi thường gặp rất nhiều khó khăn khi đến các nước khác du lịch mà không có người phiên dịch của nước họ nhưng ở Việt Nam thì không. Tôi có thể trò chuyện với bất cứ bạn trẻ nào trên đường, không những vậy, họ còn rất chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi thấy vui vì điều đó.
Ông Claude Dejoux
Có một điểm làm tôi khá ấn tượng với các bạn trẻ Việt Nam là các bạn rất biết lắng nghe và ham học hỏi. Khi tôi đến Thủ đô Hà Nội, tôi thường thấy từng nhóm các bạn học sinh ngồi lại trò chuyện vui vẻ với người nước ngoài bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Họ trò chuyện rất thoải mái. Không chỉ nói chuyện về những vấn đề xã hội mà họ còn quan tâm cả những văn hóa, phong tục tập quán của nước bạn. Tôi đánh giá rất cao về điều này, vì các bạn trẻ Việt Nam có một sự nhạy bén rất đáng khâm phục.
“Những năm trước, khi tôi đón Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, tôi được bạn bè ở Việt Nam mời dự tất niên rất nhiều. Đồ ăn rất phong phú và đặc sắc. Tôi được ăn khá nhiều món Việt nhưng không nhớ hết tên. Và tôi đặc biệt thích món bánh hỏi ăn kèm với thịt heo luộc ở đây. Ăn tất niên nhà nào, tôi cũng thấy món này và chúng rất ngon. Tôi chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ quay lại đất nước xinh đẹp này nhiều lần nữa”, Ông Claude Dejoux vui vẻ nói.
Bạn trẻ Sean (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, khách du lịch từng đến Việt Nam nhiều lần)
Các bạn trẻ Việt Nam rất thân thiện
Tôi đã đến Việt Nam lần này là lần thứ năm. Bố tôi công tác tại Việt Nam nên hàng năm tôi và mẹ hay qua đây thăm bố vào dịp Tết Nguyên Đán rồi ở chơi đến Rằm tháng Giêng.
Bạn trẻ Sean
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam là mọi người rất thân thiện. “Có một lần tôi đi bộ trên phố cổ, lòng vòng một hồi rồi tôi bị lạc. Do mới đến, chưa thông thuộc địa hình lại không mang theo điện thoại nên tôi hoảng loạn. Bình tĩnh một lúc, tôi lại gần một cậu thanh niên hỏi đường về khách sạn. Mất một lúc cậu thanh niên mới kịp phản ứng, ngay sau khi hiểu tôi vừa nói gì, cậu bạn đó rất nhiệt tình hướng dẫn tôi cụ thể. Cũng tại tôi đi lạc quá xa, lại không biết đường phố Việt Nam nên cậu bạn đó đã đề nghị trở tôi về khách sạn. Tôi đã rất cảm kích tấm lòng của cậu bạn đó. Về đến khách sạn, chưa kịp để tôi cảm ơn, cậu bạn đó đã rời đi rồi, chắc cậu ấy bận việc gì đó. Tôi rất lấy làm tiếc vì không gửi được lời cảm ơn đến người bạn tốt bụng đó”.
Susan, (21 tuổi, quốc tịch Anh, sinh viên Đại học tại Luân Đôn)
Các bạn Việt Nam tốt bụng và xinh đẹp
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Do có một kì nghỉ ở trường nên chúng tôi đã quyết định đến đây để du lịch. Khi mới đến Việt Nam, chúng tôi chọn TP. Hồ Chí Minh là điểm dừng chân đầu tiên, cứ dọc theo chiều dài đất nước của các bạn, tôi đã đến Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, hiện tại đang ở Thủ đô Hà Nội và tiếp theo sẽ là Hà Giang rồi ngược xuống Hà Nội để bay về nước.
Cô bạn Susan
“Hơn một tuần ở Việt Nam, tôi cảm nhận rất rõ một điều rằng các bạn Việt Nam rất mến khách. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi cần thiết. Khi đi tham quan các điểm du lịch, chúng tôi đã được các bạn sinh viên ở Việt Nam tận tình hướng dẫn, giải thích tường tận về ý nghĩa của các khu di tích lịch sử. Tôi nghĩ là tôi sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa”.
Alice – Sinh viên Anh quốc
Ở Việt Nam tôi thấy như ở chính nhà mình
“Trước khi sang đây du lịch, tôi đã tìm hiểu khá kĩ về phong tục của các bạn. Tôi dễ dàng nhận ra rằng, giới trẻ ở hai nước đón Tết theo cái nét riêng của mình. Nếu như ở đất nước chúng tôi, vào dịp Tết dương lịch, mọi người thường tụ tập bạn bè đi uống đi chơi. Còn ở Việt Nam các bạn thường ở nhà, gia đình sum vầy ăn uống và hát karaoke cùng nhau. Tôi rất trân trọng điều khác biệt này”.
Cô nàng Alice
Tết đến, ở Việt Nam, mọi người tất bật lo dọn nhà, trang trí nhà cửa, sắm sửa thức ăn cho ngày Tết, phần nào giống với không khí dịp Giáng sinh ở quê tôi. Đường phố Hà Nội những ngày Tết sạch đẹp và được trang trí đèn hoa rực rỡ. Vào những ngày này, tôi thường dạo phố ngắm hoa Tết và nhìn mọi người háo hức chuẩn bị đón năm mới. Ở Việt Nam, những ngày Tết nguyên đán, tôi thấy thật ấm áp và gần gũi như đang ở chính nhà mình...
Không chỉ cuốn hút về vẻ đẹp của thiên nhiên, Việt Nam còn có một ‘tài sản’ quý báu đó là sự thân thiện và mến khách của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Chính sự hiểu biết, nhạy bén, thân thiện của các bạn trẻ Việt Nam là điểm ghi dấu ấn mạnh mẽ với du khách nước ngoài.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn

8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019

Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX

50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc

“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi

Nữ sinh 9X xinh đẹp, tài năng, khiến nhiều chàng trai “phải lòng”
Huyền My đẹp lạ làm cố vấn chuyên môn cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam
