Hiểu nỗi lòng cha mẹ, để gắng bước trưởng thành
![]() |
![]() |
Bên con, luôn là bố mẹ
Hai đêm rồi chị Nguyễn Thanh Thơm, 49 tuổi (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) mất ngủ vì lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của con gái – La Phương Anh. Từ chiều hôm qua, chị đã đồng hành cùng con gái đến điểm trường để làm thủ tục dự thi. Sáng sớm nay (28/6) chị Thơm và chồng đưa con gái đi thi tại trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Trời đổ mưa nặng hạt, rồi nắng lên oi ả, chị Thơm và chồng vẫn đội ô đứng ngóng con ngoài cổng trường. Dù thời gian con gái chị trong phòng thi kéo dài 120 phút cho môn Ngữ văn nhưng hai người vẫn đứng chờ cho đến khi con gái làm xong bài.
![]() |
Vợ chồng chị Nguyễn Thanh Thơm "đội mưa" đợi con ở điểm trường thi trường THCS Hoàng Liệt |
Chị Thơm chia sẻ: “Mình lo lắng cho con, có khi còn hồi hộp hơn con. Hôm nay, cả nhà mình dậy sớm, chuẩn bị cho Phương Anh ăn sáng đầy đủ, cổ vũ tinh thần, rồi cả bố, mẹ đưa con đi thi. Con gái mình đã ôn tập kỹ càng các môn, cũng có vẻ tự tin, bình tĩnh nhưng mình vẫn lo lắng lắm, chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Mình mong sao kỳ thi trôi qua, con sẽ đạt kết quả tốt như mong đợi”. Trước khi đưa con đi thi, chị Thơm đã thắp hương thần linh, cầu may mắn cho con.
Cô học trò La Phương Anh, học sinh trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội là con gái của chị Thơm. Những tháng ngày “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, Phương Anh đã chăm chỉ ôn tập. Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh có dự định đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội để theo đuổi ngành Thiết kế nội thất.
![]() |
Cái ôm của mẹ tiếp sức cho con |
Chính vì tính chất bước ngoặt của kỳ thi khiến tâm trạng của thí sinh, cũng như phụ huynh căng thẳng hơn bao giờ hết. Những người làm cha, làm mẹ dành sự kì vọng lớn lao cho con em mình. Bởi thế, họ vô cùng lo lắng. Cũng giống như chị Thơm, chị Hoàng Thị Tâm Thanh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đang thấp thỏm lo lắng, không biết con mình có vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ, đạt kết quả cao hay không.
Dù đã đồng hành cùng con trong nhiều kỳ thi nhưng mỗi khi con vào phòng thi, ngoài cổng trường, chị Thanh vẫn lo lắng, đứng đợi bất kể trời nắng hay mưa. Ánh mắt ngóng trông, nụ cười hạnh phúc khi thấy con từ phía phòng thi bước ra, những cái nắm tay, cái ôm của chị tiếp thêm động lực cho con trai mình đi thi.
Hôm nay, con trai của chị Thanh cũng như các sĩ tử “2k5 thi xong môn Ngữ văn và Toán. Chặng đường thi còn dài, chưa biết kết quả thế nào, có thể cao hoặc không cao nhưng chị Thanh vẫn luôn dành cho con tình yêu, sự lắng lo và luôn theo sát con trên mỗi bước đường đời.
Chị Thanh bày tỏ: “Dù nắng lên, trời oi bức, mồ hôi nhễ nhại, đói bụng, ngồi vất vưởng bên cổng trường nhưng mình vẫn sẵn sàng chờ con. Sợ con đói sau khi làm bài thi, mình cầm thêm chiếc bánh mì để cho con ăn. Không chỉ có mình mà các ông bố, bà mẹ đều đăm đăm nhìn vào cổng trường, chúng tôi thầm mong con làm bài thật tốt”.
Tiếp sức cho con
Có kinh nghiệm đồng hành cùng con cả vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng anh Đỗ Tiến Dụng (trú tại Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn rất hồi hộp, lo lắng. Anh Dụng cho biết, hôm nay con gái thứ hai của anh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ nhiều ngày trước, hai vợ chồng anh đã thay nhau nhắc nhở con những vật dụng cần thiết khi vào phòng thi. Bên cạnh đó, anh chị cũng chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng giúp con vượt qua kỳ thi.
![]() |
Anh Đỗ Tiến Dụng |
Nhà ở đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khá gần với điểm thi trường THCS Đống Đa, dù trời mưa nhưng anh vẫn quyết tâm đợi con ở ngoài cổng. “Con vào phòng thi, tôi cũng lo lắng, hồi hộp theo với hàng loạt câu hỏi, liệu con có làm bài được không? Trước khi cháu vào, tôi còn nhắc cháu kiểm tra lại dụng cụ học tập, bút vở…”, anh Dụng chia sẻ.
Anh Dụng cho biết thêm, trong lúc chờ con ngoài cổng trường, anh đã nhận được sự động viên của tình nguyện viên. Các bạn trẻ không chỉ trao cho anh chai nước mát mà còn mời anh đến điểm chờ để tránh mưa gió, nắng nóng. Điều này khiến anh rất cảm động.
“6h30 tôi đưa con đến trường theo quy định đã thấy các bạn tình nguyện viên sẵn sàng đón thí sinh. Người che ô, người chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm như bút sách, nước, đồ ăn nhẹ… tặng thí sinh. Có sự hỗ trợ tận tình như vậy, tôi và các phụ huynh khác an tâm hơn nhiều”, anh Dụng chia sẻ.
![]() |
Các phụ huynh ngóng con sau cổng trường thi |
![]() |
![]() |
Dù nắng hay mưa vẫn kiên nhẫn đợi con |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bạn trẻ nô nức bắt trend check-in mừng ngày hội non sông

1.700 thiếu nhi tham gia ngày hội “Học tập tốt, rèn luyện chăm”

Gần 1.000 thí sinh tranh tài hội thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng

Nói yêu nước theo cách của người trẻ

Bài 3: Tuổi trẻ xung kích theo “mệnh lệnh từ trái tim”

Khúc khải hoàn vang vọng mọi nẻo đường Tổ quốc

Bình Dương: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Kết nối công nghệ, làm chủ xu hướng tài chính số

Bí thư Trung ương Đoàn thăm khối thanh thiếu niên diễu binh, diễu hành
