Tag

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử

Nhịp điệu cuộc sống 10/10/2024 10:37
aa
TTTĐ - Dù đã hơn 90 tuổi nhưng ký ức về mùa Thu lịch sử năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca, đơn vị tiên phong về tiếp quản Thủ đô cách đây 70 năm.
Khắc họa mùa thu Hà Nội đầy hào hùng và lãng mạn Bức tranh thơ mộng về mùa Thu Hà Nội Lắng sâu truyền thống, ngời sáng tương lai

Ngày về lịch sử

Đại tá Dương Niết quê ở làng Cổ Tiết, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca, Tổ trưởng tổ tiếp quản Sở Cảnh sát Bắc Việt, nguyên Hiệu phó Trường Trung cao Không quân (nay là Học viện Phòng không - Không quân). 70 năm trước, ông là một trong 214 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên về tiếp quản Thủ đô.

Trò chuyện thân tình, cởi mở với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô trong ngôi nhà nhỏ ở đường Nguyễn Viết Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đại tá Dương Niết bộc bạch: Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị ông chuẩn bị về giải phóng Bắc Giang thì có lệnh đình chiến. Đơn vị về tập kết tại Phùng.

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử
Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca

“Ngày 6/9/1954, một cán bộ tham mưu của ta ở trong nội thành ra phổ biến nhiệm vụ với tôi. Lúc đó, tôi mới biết mình được vinh dự vào tiếp quản Thủ đô”, Đại tá Dương Niết hồi tưởng.

Sau đó, Tiểu đoàn hành quân về Phù Lỗ. Tại đây, các chiến sĩ được học kỹ 10 điều khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Ông kể: “Vì ta với Pháp trao đổi với nhau tại Hội nghị Trung Giã, trước khi Pháp rút, ta phải vào tiếp quản nhưng Pháp yêu cầu ta không cho bộ đội chủ lực vào, không mang súng trường, không đeo huy hiệu chiến sĩ Điện Biên vì hai tiếng Điện Biên lúc đó là ác mộng đối với chúng. Đêm 7/10, chúng tôi về ngay làng Vân ở đầu cầu Đuống. Nhân dân nơi đây đón chúng tôi trong không khí rất sôi nổi, hò reo, hoan hô”.

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử
Đại tá Dương Niết trò chuyện với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Trầm ngâm một lát, Đại tá Dương Niết bảo, trong cuộc đời quân ngũ, trải qua cả 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và Pháp nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với ông chính là những ngày cùng đồng đội trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954.

“Sáng hôm sau, chúng tôi ra đến cầu Đuống. Theo thỏa thuận ở Hội nghị Trung Giã, Pháp sẽ đón đoàn ở cầu Đuống. Đồng chí Vy lúc đó là Tiểu đoàn phó liền giới thiệu với Pháp chỉ huy Tiểu đoàn là đồng chí Vũ Huy Hậu. Sau đó, chúng dẫn đoàn lên xe về thẳng trụ sở Ban Liên hiệp đình chiến, đóng ở Nhà thương Bến Thủy (Bệnh viện Trung ương quân đội 108 bây giờ). Tại đây, đoàn được chia làm 35 tổ, mỗi tổ từ 3 - 5 người sẽ di chuyển về 35 vị trí có quân Pháp đóng. Đây là những vị trí quan trọng do Pháp đã chiếm giữ ngay từ khi chúng đặt chân đến Hà Nội như: Phủ Toàn quyền, Tòa thị chính, Tòa án Tối cao, Sở Cảnh sát Bắc Việt, Nhà máy điện, Nhà máy nước, Nhà máy đèn Bờ Hồ, ga Hàng Cỏ, Nhà tù Hỏa Lò, Bệnh viện Bạch Mai...”.

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử
Những tư liệu lịch sử về ngày 10/10/1954

Vang mãi khúc khải hoàn ca

Đại tá Dương Niết kể, lúc ấy, ông đảm nhận nhiệm vụ vào vào tiếp quản Sở cảnh sát Bắc Việt (nay là trụ sở Công an thành phố Hà Nội). Nhiệm vụ của đơn vị ông là hạn chế thấp nhất mưu đồ của Pháp muốn phá hoại hạ tầng cơ sở của ta ở nội đô trước khi chúng rút; không để chúng cưỡng bức dân di cư; chuẩn bị mọi mặt để đón đại đoàn vào tiếp quản Thủ đô, giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt là không được nổ súng, nếu cần thiết phải hy sinh để bảo đảm an toàn cho cuộc tiếp quản.

Khi tới Sở Cảnh sát Bắc Việt, tổ của ông thấy địch căng một khẩu hiệu rất to trên lan can tầng 2 với khẩu hiệu: “Có đi vào Nam hay ở lại để đi vào trại của Lý Bá Sơ?”, “Đây là một thủ đoạn thúc ép dân di cư. Chúng tôi yêu cầu Pháp gỡ xuống và chúng phải làm theo”, Đại tá Dương Niết cho biết.

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử
Đồng chí Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính, sau là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, trong ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954 (Ảnh tư liệu)

Trong ký ức của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, đêm 9/10/1954, người dân Hà Nội không ngủ. “16 giờ chiều 9/10/1954, những quân lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Từ chiều tối, Hà Nội đã rợp cờ hoa. Dù chính quyền thành phố chưa thành lập nhưng người dân biết tin đã tự bảo nhau may cờ, khẩu hiệu. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau được chuẩn bị ngay trong đêm 9/10. Cả Hà Nội náo nức, vui sướng vì sau 9 năm bị đè nén dưới gót sắt của giặc, đây là đêm đầu tiên, người Hà Nội được sống trong không khí của hòa bình”.

Ký ức hào hùng mùa Thu lịch sử
Ảnh tư liệu

Đến 5 giờ sáng 10/10/1954, cả Hà Nội tưng bừng nhộn nhịp cờ hoa đón mừng ngày hội lớn. Từ 5 cửa ô, đoàn quân trùng trùng tiến về. 15 giờ chiều 10/10/1954, sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, lá cờ Việt Nam Dân chủ cộng hòa chính thức tung bay, còi Nhà hát Thành phố nổi lên, hàng chục vạn quân dân Hà Nội đã trang nghiêm dự Lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại Sân vận động Cột Cờ.

Đeo huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” trên ngực, ông Niết bày tỏ niềm tự hào: “Việc không phải đánh vào Hà Nội mà vẫn giải phóng Hà Nội, đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Hồ Chủ tịch, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự hy sinh chiến đấu của toàn dân suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã đưa đến kết quả giải phóng miền Bắc và giải phóng Thủ đô Hà Nội”.

Giờ đây, 70 năm sau ngày về lịch sử, Đại tá Dương Niết vẫn không khỏi bồi hồi mỗi khi Hà Nội bước vào những ngày Thu.

“Chúng ta đã sống trong không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử. Thế hệ trước đã chiến đấu, ghi dấu ấn và để lại cơ đồ cho lớp trẻ hôm nay. Chúng tôi tự hào là một phần của lịch sử. Tôi mong sao, các bạn trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào, biết ơn, từ đó cống hiến trí tuệ, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, hiện đại”.

Thái Sơn

Đọc thêm

Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt Người Hà Nội

Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt

TTTĐ - Vạn mũi tên đồng năm xưa giữ cho dòng máu Lạc Hồng còn chảy trong những bước chân hào hùng hôm nay, cho thấy sức sống bất diệt của dân tộc Việt.
Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh Người Hà Nội

Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh

TTTĐ - Nếu ví mỗi làng nghề Việt Nam là một mảnh ghép của bức tranh văn hóa dân tộc, thì làng quạt giấy Chàng Sơn (xã Tây Phương, Hà Nội) chính là mảng màu rực rỡ của sự tinh tế, sáng tạo và niềm tự hào. Trong mảng màu ấy, có một người phụ nữ đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, người đã biến những chiếc quạt giấy giản dị thành biểu tượng của tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô Người Hà Nội

80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô

TTTĐ - 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng đưa lịch sử đất nước sang trang. 80 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 80 năm qua, Hà Nội - Thủ đô của đất nước ta luôn khẳng định vai trò là đầu tàu văn hóa. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng phẩm chất người Hà Nội luôn luôn ngời sáng để giữ vững vị thế Thủ đô trong nhịp bước mạnh mẽ về tương lai.
Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới Người Hà Nội

Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới

TTTĐ - Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa và tỏa sáng bản sắc dân tộc đã cùng đất nước đi qua những mùa thu lịch sử, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập vang vọng trên Quảng trường Ba Đình năm 1945, đến những năm tháng kiên cường trong mưa bom bão đạn, rồi vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) là thời khắc thiêng liêng để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nước, tình yêu Hà Nội - mảnh đất thanh lịch, văn minh, đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh, vươn tầm quốc tế.
Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô kết nối di sản, quảng bá văn hóa Du lịch

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô kết nối di sản, quảng bá văn hóa

TTTĐ - Trong không khí rộn ràng những ngày cận kề Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh - “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”.
Núi Bà Đen nhuộm đỏ sắc cờ, hút hàng ngàn du khách đến tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử Du lịch

Núi Bà Đen nhuộm đỏ sắc cờ, hút hàng ngàn du khách đến tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử

TTTĐ - Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, núi Bà Đen đã hút hàng nghìn du khách đến tham quan, hoà vào không khí sôi động với một loạt sự kiện quy mô chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam bộ.
Du lịch Quảng Ngãi “cất cánh” sau hợp nhất “rừng và biển” Nhịp điệu cuộc sống

Du lịch Quảng Ngãi “cất cánh” sau hợp nhất “rừng và biển”

TTTĐ - Sau khi sáp nhập, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đang tạo ra một không gian du lịch “ba trong một” khi sở hữu biển đảo, cao nguyên và văn hóa bản địa. Đây là lợi thế và cơ hội “vàng” để ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi “cất cánh” và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách dịp lễ 2/9 Nhịp điệu cuộc sống

Nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách dịp lễ 2/9

TTTĐ - Dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ người dân và du khách.
Du khách thích thú tham gia “Sắc đỏ Ba Đình” Du lịch

Du khách thích thú tham gia “Sắc đỏ Ba Đình”

TTTĐ - Hưởng ứng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tối 30/8, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Ba Đình (Hà Nội) khai mạc chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” cùng chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Thủ đô năm 2025.
Hà Nội rực rỡ trong mùa thu lịch sử, sẵn sàng cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh Người Hà Nội

Hà Nội rực rỡ trong mùa thu lịch sử, sẵn sàng cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh

TTTĐ - Những ngày thu tháng Tám, Thủ đô Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng và niềm hân hoan tự hào. Cả đất nước đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) đang đến gần, và Hà Nội đã sẵn sàng cho sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc gia.
Xem thêm