Tag

Lao vào lũ dữ cứu người: Những tấm lòng vàng giữa thiên tai

Nhịp sống trẻ 26/09/2024 10:40
aa
TTTĐ - Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tỉnh miền Bắc bị ngập lụt, không ít khu vực bị cô lập bởi dòng nước dâng cao, trong lúc này, có những người không quản hiểm nguy, tình nguyện lao vào tâm lũ để cứu người.

Họ là những con người bình thường, khác nhau về công việc, hoàn cảnh nhưng đều chung một chữ tâm, đồng lòng giúp đỡ mọi người đang gặp khó khăn.

Xuyên đêm cứu người

Sau cơn báo số 3, hoàn lưu bão gây lũ lụt, lũ quét… ảnh hưởng nặng nề tới nhiều vùng miền núi phía Bắc. Giữa lúc nước ngập mênh mông, nguy hiểm luôn dình dập, có nhiều gia đình bị cô lập trong nước lũ, thiếu lương thực, không ít gia đình phải trèo lên mái nhà đợi lực lượng cứu hộ đến trợ giúp…

Trước sự hung dữ của dòng nước cứ ngày một dâng cao, nhiều người đã tình nguyện đi vào tâm lũ để đưa bà con đang bị mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó, nhân lực tình nguyện của Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam PVC, Xuồng hơi… ở các địa phương là một trong những lực lượng nhiệt tình, tiên phong.

Những thành viên của CLB Thể thao dưới nước Hồ Thác Bà đã nhiệt tình cứu trợ bà con ở Yên Bái
Những thành viên của CLB Thể thao dưới nước Hồ Thác Bà đã nhiệt tình cứu trợ bà con ở Yên Bái

Nhớ lại đêm đầu tiên tham gia cứu hộ, anh Doãn Thế Tài - Chủ tịch câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác bà, thành viên CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam và đội xuồng hơi chia sẻ, khi nghe tin hoàn lưu bão ảnh hưởng rất nặng, chiều tối 8/9, anh đã huy động tất cả các thành viên đưa phương tiện, ca nô, phao, xe máy nước… về kho để khi cần là sẵn sàng di chuyển.

“20h, thấy tình hình mưa có vẻ diễn biến theo chiều hướng xấu, tôi chủ động gọi điện cho bên công an tỉnh Yên Bái đề xuất tăng cường. Sau khi nhân được lệnh, tôi đã huy động anh em cùng phương tiện di chuyển”, anh Doãn Thế Tài nói.

Những thành viên CLB xuống hơi Hồ Thác Bà đã cứu trợ bà con Yên Bái từ đêm 8 đến sáng 9/9. “Khu vực chúng tôi cứu trợ có đường kính 40 cây số, anh em hỗ trợ tới 5h30 thì về nghỉ ngơi một lát. Đến 7h, thấy tình trạng cấp tốc quá, chúng tôi lại hô hào nhau ra làm một mạch tới đêm mùng 9. Lúc này, giông, bão, gió giật, sấm sét ầm ầm… thời tiết ngoài tầm cứu trợ, bắt buộc mọi người phải dừng lại.

Từ khi dừng lại tới 7h sáng ngày hôm sau, điện thoại của tôi nhận 1.000 cuộc gọi nhỡ và 4-500 tin nhắn cầu cứu. Chưa bao giờ tôi thấy buồn và bất lực như thế, bởi ngay cả gia đình mình, chúng tôi trong đội còn không hỗ trợ được. Khi ấy tôi chỉ mong sao thời tiết bớt khắc nghiệt để mọi người có thể giúp bà con”.

Cũng trong thời gian này, nhiều vùng ở thành phố Thái Nguyên cũng đang ngập chìm trong cơn lũ hung dữ. Cùng với đội phản ứng nhanh tỉnh Thái Nguyên, anh Trần Văn Thư, thành viên CLB Xe bán tải và địa hình tỉnh cùng 4 anh em cũng đã không quản nguy hiểm, lao vào dòng nước lũ đang dâng cao để cứu người.

Lao vào lũ dữ cứu người: Những tấm lòng vàng giữa thiên tai
Đoàn cứu hộ hoạt động hết công suất bất kể tình hình thời tiết

“Đêm 8/9, CLB đã nhận được thông tin lũ lụt và cũng được chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ, chúng tôi đã đi từ 1 giờ đêm. Đến sáng sớm hôm sau chúng tôi chính thức vào cuộc phối hợp với lực lượng chính quyền đi cứu giúp bà con”.

Tại Thái Nguyên rất lâu rồi không xảy ra lũ lụt, vì thế khi dòng nước lũ về, người dân hoàn toàn bất ngờ, không có sự chuẩn bị nên họ càng hoảng loạn.

Người già và trẻ em được đoàn cứu hộ của anh Trần Văn Thư ưu tiên
Người già và trẻ em luôn được đoàn cứu hộ của anh Trần Văn Thư ưu tiên

“Khi lao vào dòng nước đang không ngừng dâng cao, chảy xiết, việc đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến là cứu người, nhất là người già và trẻ em. Tôi cứ nhớ mãi đêm 9/9 là thời điểm nước dâng cao, chúng tôi đi cứu trợ giữa tiếng kêu khóc, cùng những tiếng la hoảng loạn của bà con. Lúc này chúng tôi chỉ biết bảo nhau cố lên, nhanh hơn nữa để có thể kịp thời giúp được nhiều người hơn.

Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp khó khăn bởi xe ô tô đỗ kín đường gây cản trở việc tiếp cận người dân, có những nơi thuyền, xuồng không thể vào được dù là nghe tiếng kêu cứu. Khi đó mọi người rất day dứt”, anh Thư chia sẻ.

Giữa đêm tối mịt mù, mất điện, mất sóng điện thoại, từng hạt mưa quật vào mặt rát đét, phương tiện duy nhất của những người đi cứu hộ là chiếc đèn pin, đến nhà ai bị ngập sâu, đoàn cứu trợ cũng gọi to để mọi người biết. Trong đêm tối bão bùng ấy, điều tạo nên sức mạnh duy nhất khiến thành viên đoàn cứu trợ cố gắng hơn nữa là sự hoảng loạn, tiếng kêu cứu của người dân đang sắp bị lũ nhấn chìm…

Lực lượng cứu hộ  không quản hiểm nguy hỗ trợ bà con
Lực lượng cứu hộ không quản hiểm nguy hỗ trợ bà con

Sức mạnh của lòng nhân ái

Trong khi cứu hộ, các đoàn gặp không ít khó khăn bởi nhiều người gặp nguy hiểm lại đang mắc kẹt phía dưới mái tôn hoặc trong khung sắt hàn kín… trong tình huống này, người cứu hộ phải phá khung sắt, cắt mái tôn mới cứu được người đang mắc kẹt bên trong. Những lần như thế, nhẹ thì họ bị sây sát, nặng còn bị trấn thương.

Anh Trần Văn Thư chia sẻ thêm, một nguy hiểm nữa là khi nước dâng cao, người dân rất hoảng loạn, vì thế nhìn thấy phương tiện đến, họ sẵn sàng nhảy từ trên xuống khiến xuồng bị chòng chành, có thể lật bất cứ lúc nào. Đã thế, khi phương tiên đi trên dòng lũ, thuyền dễ bị nước xiết cuốn đi, một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp rủi ro.

Những em bé ở Thái Nguyên đang được đưa ra nơi an toàn
Những em bé ở Thái Nguyên đang được đưa ra nơi an toàn

“Đã là cứu hộ thì muôn vàn khó khăn, có những rủi ro mình nhận định được, có những tình huống bất ngờ như nước chảy xiết, nước xoáy, rác, cây đổ, mái tôn và các hàng rào sắt cả thép gai nữa… tiềm ẩn các rủi ro cho phương tiện cứu hộ.”, anh Trần Văn Thư chia sẻ.

Không chỉ cứu người, lực lượng cứu hộ còn vận chuyển cả lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập ở những vùng ngập sâu không bị thiếu, đói.

Thiên tai, lũ lụt không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của con người. Trong những khoảnh khắc hiểm nguy ấy, khi mọi thứ dường như đang mất đi hy vọng thì những người dân bình dị đã trở thành người hùng thực thụ. Điều khiến họ không quản hiểm nguy cứu người đó chính tình thương và lòng nhân ái. Đối với họ, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn không phải là một hành động phi thường, mà là một trách nhiệm tự nhiên của tình đồng loại.

Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn

“Tôi cứ tâm niệm rằng, mình giúp đỡ bà con cần là có tâm, có lòng, có trí, quan điểm cứu hộ là giữ 1 xuồng thì cứu đc 100 người, mất 1 xuồng là mất cơ hội cứu 100 người. Vì thế làm gì cũng phải có tổ chức để tránh việc 1 người báo mà nhiều người cùng cứu trợ.

Không chỉ ở Yên Bái, khi nhận thông tin, chúng tôi lên đường đi khắp nơi, xe bán tải là đam mê, xuồng để chơi nhưng khi người dân cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ… để cứu trợ về thiên tai, dịch bệnh”, anh Tài chia sẻ.

Còn nhóm 4 người của anh Trần Văn Thư cũng chỉ là những lao động bình thường, họ đều có điểm chung đó là làm thiện nguyện xuất phát từ tâm, mong muốn giúp đỡ bà con.

Lao vào lũ dữ cứu người: Những tấm lòng vàng giữa thiên tai

Khi được hỏi về gia đình, anh Thư cười hạnh phúc: “Rất may mắn có bà xã chia sẻ với tôi trong mọi cuộc hành trình. Đợt lũ vừa rồi là lúc tôi đưa con đi thi ở một trường đại học dưới Hà Nội, khi biết công việc cần đi ngay trong đêm, tôi đã gọi điện cho vợ để thông báo. Thế mà khi về nhà, vợ mình đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, từ thuốc men đến quần áo… Đợt cứu hộ này nguy hiểm, vì thế bà xã cũng lo lắng mất ăn mất ngủ, thoạt đầu cũng ngăn cản nhưng mình giải thích, bản thân có kỹ năng và phương tiên, hơn nữa bạn bè đi giúp mà mình ở nhà thì không đành... vợ cũng hiểu và không ngăn cản nữa”.

Những con người bình thường dũng cảm lao vào dòng nước lũ cứu bà con là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Trong nghịch cảnh, với trái tim tràn đầy nhân ái và lòng quả cảm, họ trở thành những người hùng không cần danh tiếng. Chính những hành động ấy đã tiếp thêm hy vọng cho bao người trong lúc nguy hiểm và là ngọn lửa ấm giữa cơn lũ dữ.

Mai Khôi

Đọc thêm

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Góc nhìn trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TTTĐ - Ngày 10/8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025, tại thành phố Huế. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam.
“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ Gương mặt trẻ

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ

TTTĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Đường đua trí tuệ”, một hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hè năm 2025, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và học tập sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em thiếu nhi vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc.
Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính” Gương mặt trẻ

Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính”

TTTĐ - “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đầu bài phát biểu của bạn Dương Diệu Linh, tân cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 59 Học viện Tài chính, đại diện cho 3.742 tân cử nhân hệ chính quy niên khóa 2021-2025 trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 9/8.
“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 Gương mặt trẻ

“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025

TTTĐ - Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế, Ngọ Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức.
Xem thêm