Chinh phục ngôi trường mơ ước bằng sự chủ động, học hỏi, hành động
| Trường THCS Trưng Vương - Ngôi trường trăm tuổi với bề dày thành tích | 
Chạm ước mơ từ niềm tin và nỗ lực
Hải Yến nhớ rất rõ khoảnh khắc biết mình trúng tuyển vào Trường Đại học Việt Nhật (VJU) và còn nhận học bổng đầu vào, món quà xứng đáng cho chặng đường 12 năm miệt mài. “Em đã bật khóc vì vui sướng và tự hào. Điều đầu tiên em nghĩ đến là gia đình, nơi luôn ở bên động viên, là chỗ dựa vững chắc giúp em có được ngày hôm nay”, Yến chia sẻ.
Ngay từ khi còn học phổ thông, Yến đã tìm hiểu kỹ về các trường đại học phù hợp với định hướng của bản thân. Tình cờ biết đến Trường Đại học Việt Nhật, một ngôi trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, cô gái trẻ cảm thấy “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. “Em ấn tượng vì môi trường học tập hiện đại, đa văn hóa, được giao lưu với sinh viên quốc tế và đặc biệt là có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Khi biết năm nay trường mở thêm tổ hợp xét tuyển X74, em càng có thêm cơ hội biến ước mơ thành hiện thực”, Yến kể lại.
|  | 
| Bạn trẻ Trần Thị Hải Yến | 
Suốt năm lớp 12, Đại học Việt Nhật chính là mục tiêu duy nhất mà Yến hướng đến. Cô gái trẻ luôn coi sự kiên trì và chăm chỉ là “bí quyết” để thành công. Yến cho biết, cô cần nhiều thời gian để tiếp thu kiến thức mới, nên phải tập trung cao độ hơn những bạn khác. Điều quan trọng là biết mình mạnh ở đâu, với Yến, đó là các môn khối xã hội. Cô gái trẻ dành toàn bộ thời gian để phát huy thế mạnh này, trong khi duy trì các môn khác ở mức ổn định để không ảnh hưởng đến kết quả chung.
Nhờ lên kế hoạch rõ ràng, cộng với sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô và sự động viên của gia đình, Yến đã đạt được điểm số mơ ước, giành được học bổng đầu vào của trường. Đó không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là lời khẳng định rằng: “Nếu tin vào bản thân và không bỏ cuộc, mọi điều đều có thể đạt được".
Khởi đầu hành trình mới
Đặt chân vào ngôi trường mơ ước, Yến không giấu nổi niềm tự hào khi được học tập trong môi trường hiện đại, năng động và mang đậm phong cách Nhật Bản. Cô gái trẻ kỳ vọng Trường Đại học Việt Nhật sẽ là nơi giúp bản thân tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, cũng như trui rèn tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp.
|  | 
| Hải Yến đã luôn nỗ lực để vào được ngôi trường mơ ước | 
“Em mong rằng những năm học tới sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn cả trong học tập lẫn kỹ năng sống. Em muốn được tham gia các hoạt động cùng sinh viên quốc tế, được học cách làm việc nhóm, được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản một cách chân thực nhất”, Yến chia sẻ.
Đối với Yến đây không chỉ là môi trường học tập mà còn là cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt - Nhật, nơi nuôi dưỡng những người trẻ trở thành “đại sứ” của tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia.
Khi được hỏi đâu là ba từ miêu tả bản thân, Yến không ngần ngại chọn: “Chủ động, học hỏi và hành động”. Chủ động, bởi cô gái trẻ luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Yến không muốn chờ đợi điều gì đến. Cô gái trẻ muốn chủ động đi tìm nó.
Học hỏi, vì Yến tin rằng mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để trưởng thành. “Không ngừng trau dồi bản thân là cách tốt nhất để tiến gần hơn tới phiên bản mà mình mong muốn”, Yến chia sẻ.
|  | 
| Hải Yến (bên trái) tham gia dự án Sách và hành động | 
Hành động, theo Yến, chỉ khi dấn thân và trải nghiệm, những ước mơ mới có thể trở thành hiện thực. Cô gái trẻ luôn mong mình có thể đóng góp điều gì đó có ích cho cộng đồng, dù nhỏ thôi, nhưng thật sự mang ý nghĩa.
Là tân sinh viên, Yến hiểu rõ những bỡ ngỡ của hành trình mới. Vì vậy cô dành lời nhắn nhủ chân thành đến các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học: “Hãy tin vào năng lực của bản thân, đừng sợ thất bại, vì đó là bước đệm để mình mạnh mẽ hơn. Hãy lập cho mình một kế hoạch học tập cụ thể, rèn luyện sức khỏe thật tốt vì đó chính là ‘bộ giáp’ giúp bạn chạy bền trên con đường dài phía trước. Đừng quên tham gia các hoạt động xã hội, vì chúng giúp ta học được nhiều kỹ năng cần thiết mà sách vở không có”.
Mỗi ngày trôi qua tại ngôi trường mơ ước, Yến lại cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của bản thân, trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn. Yến tin rằng, với nền tảng giáo dục chất lượng cao và tinh thần cầu tiến, cô gái trẻ sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Tin liên quan
Đọc thêm
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    "Đóa hồng" trượt băng Hà Nội tỏa sáng với Huy chương Vàng quốc gia
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Chiến binh “đường đua xanh” vượt lên số phận
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Nguồn sức mạnh của tuổi trẻ Thủ đô
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    20 nữ sinh xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Khát vọng tuổi trẻ: Chung sức xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Nữ doanh nhân trẻ khẳng định thương hiệu từ sự khác biệt
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Bài 3: Hà Nội đẹp hơn từ những trái tim trẻ
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                    Nhìn đời bằng trái tim, thấy ánh sáng từ niềm tin
 Gương mặt trẻ
                                    
                                                                        Gương mặt trẻ
                                     
 
        

 
                     
                     
                    
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
            