Nhà giáo Võ Quý: Sự bình dị của một nhân cách lớn!
Sáng nay (16/1), lễ truy điệu và an táng nhà giáo Võ Quý đã được diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia. Trong số những người đến tiễn đưa GS Võ Quý có rất nhiều người từng là học trò và được ông truyền cảm hứng để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
Năm 1956, từ một giáo viên dạy cấp 3, giáo sư Võ Quý được chuyển lên dạy tại khoa Sinh, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Trải qua hàng chục năm dạy học và tự học, thầy giáo Võ Quý đã trở thành một giáo sư Sinh học hàng đầu và có những công trình nổi tiếng về nghiên cứu các loại chim.
Trong câu chuyện của những người ở lại, giáo sư Võ Quý được nhắc đến như một người thầy gần gũi, bình dị, khiêm nhường và tận tụy. Không chỉ là một cây đại thụ trong ngành bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có tầm ảnh hưởng quốc tế mà vị giáo sư còn là một người thầy bình dị và một người bạn chân tình, sống chan hòa, gần gũi với mọi người.
Trong câu chuyện kể về người thầy của mình, GS TS Lê Vũ Khôi, Khoa Sinh học, ĐHKHTN – ĐHQGHN nghẹn ngào chia sẻ về GS Võ Quý. Với nhà giáo Lê Vũ Khôi thì người thầy của mình có cống hiến vô cùng to lớn cho khoa học nước nhà.
“Thầy Quý là người dìu dắt, hướng dẫn cho nhiều sinh viên như tôi thời đó đi vào con đường nghiên cứu khoa học và truyền những đam mê, nhiệt huyết cho chúng tôi bằng những bài giảng sâu sắc, bằng sự nhiệt tâm và một cuộc đời sống trọn với đam mê khoa học”.
Gần 50 năm gắn bó với đam mê của mình, mặc dù đã có lúc giáo sư Võ Quý tham gia nhiều công việc khác nhau như trưởng phòng đào tạo, chủ nhiệm khoa sinh học hay giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường nhưng lúc nào ông cũng làm việc hết mình và dành trọn đam mê, tâm huyết của mình cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Ngoài tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh ở trong nước, GS Võ Quý còn được mời giảng ở các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Wisconsin, Đại học Berkley (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Anh)...
Khi biết tin nhà giáo Võ Quý qua đời, một người bạn Mỹ đã gửi một câu chuyện cảm động về vị giáo sư đáng kính khi người phụ nữ này cũng có chuyến đi khảo sát rừng Tây Nguyên cách đây hàng chục năm.
Vị nữ học trò của GS Võ Quý còn chia sẻ thêm, cách đây 2 tuần, cô nhận được thư điện tử từ chị Elizkem (người Mỹ), một người bạn vô cùng thân thiết với GS Võ Quý.
Trong thư, người phụ nữ Mỹ gửi kèm hai tệp (tiếng Anh và tiếng Việt) kể lại câu chuyện về những ngày vượt gian nan trong chuyến đi khảo sát rừng Tây Nguyên cùng GS Võ Quý. Chị Elizkem nhớ mãi không quên sự động viên, tài trí của GS Võ Quý và kỉ niệm chị đã nguyện Phật (theo cách Việt Nam) để cầu mọi sự bình an. Khi đã thoát hiểm, chị kể với GS Võ Quý “bí mật” đó và ông bật cười đắc chí.
Người phụ nữ này đã chia sẻ rằng chị đã mất đi một người bạn tốt nhất trên cuộc đời này và mong muốn của chị là nhờ người thân in các bức ảnh trước khi từ giã cõi trần của GS Võ Quý gửi sang Mỹ để chị làm kỷ niệm.