Sẻ chia cùng đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sau bão số 3, lễ quyên góp đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia.
Tại lễ phát động, cô giáo Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Dư xúc động chia sẻ: “Những ngày vừa qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc liên tiếp hứng chịu những trận bão, lũ nặng nề. Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hàng ngàn hộ gia đình phải lâm vào cảnh sống hết sức thiếu thốn do tài sản, nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc hư hại nặng nề.
![]() |
| Trường Tiểu học Đông Dư đã tổ chức chương trình “Tiếp sức cho em vượt qua mùa bão, lũ” nhằm phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ |
Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang cần sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái từ toàn xã hội. Với tinh thần trao yêu thương - nhận hạnh phúc, nhà trường mong mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng góp sức, chia sẻ những khó khăn hoạn nạn với Nhân dân vùng bị bão lũ".
Sau lời kêu gọi, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã quyên góp với mong muốn gửi đến đồng bào miền Bắc tấm lòng và sự sẻ chia, mong đồng bào sớm vượt đau thương, mất mát.
![]() |
| Sau lời kêu gọi, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã quyên góp với mong muốn gửi đến đồng bào miền Bắc tấm lòng và sự sẻ chia, mong đồng bào sớm vượt đau thương, mất mát |
“Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Trường Tiểu học Đông Dư đã quyên góp được số tiền hơn 44 triệu đồng và 1.911 đồ dùng học tập, sách vở. Đây không chỉ là hành động thiết thực mà còn là cách nhà trường lan tỏa giá trị nhân ái và tinh thần cộng đồng. Nhà trường luôn đặt mình trong sứ mệnh không chỉ giáo dục mà còn truyền cảm hứng về tình yêu thương, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội”, cô giáo Trần Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.
Tấm lòng yêu thương của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường sẽ được gửi tới đồng bào vùng bão lũ qua tài khoản của MTTQ huyện Gia Lâm và các tổ chức để kịp thời trao đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm điều kiện sớm vượt qua mất mát, đau thương để ổn định cuộc sống.
![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Đông Dư làm đồ chơi Trung thu tặng các bạn nhỏ con của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân |
Trước đó, Nhà trường cũng phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các em nhỏ con của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Qua hoạt động này, Nhà trường mong muốn các em học sinh của Trường sẽ thấu hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống





