Chuyện nghề của những người quả cảm
![]() |
Giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân là trách nhiệm và bổn phận của những người khoác trên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân |
Hình ảnh cô gái ôm người lính cứu hoả gây “bão mạng”
Nhìn lại năm 2022, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã tham gia chiến đấu với “giặc lửa” hàng trăm vụ lớn nhỏ, cứu giúp, hướng dẫn nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trong quá trình dập lửa, cứu người bị nạn, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào “biển” lửa cứu người, đem lại sự sống cho nạn nhân, để lại những hình ảnh ấn tượng về người chiến sỹ Công an Nhân dân.
Đó là hình ảnh được ghi lại vào tối 23/10, khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trọ 6 tầng ở ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 11 người bị mắc kẹt. Nhận tin, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2 với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.
Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời dập lửa tại tầng 1; Một mũi khác tiếp cận từ sân thượng nhà kế bên, sử dụng máy cắt sắt phá chuồng cọp tiếp cận khu vực có người bị nạn. Sau ít phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt, lực lượng chức năng đã giải cứu và hướng dẫn 11 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.
![]() |
Hình ảnh cô gái sau khi được giải cứu đã ôm người lính cứu hoả “gây bão mạng” được hàng nghìn người chia sẻ, khen ngợi |
Được giải cứu, một cô gái đã ôm chầm lấy người cán bộ cảnh sát PCCC và CNCH và bật khóc. Đáp lại, vị cán bộ cũng ôm lấy cô gái thay cho lời động viên đã an toàn rồi. Hình ảnh ấy được ghi lại và được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lời khen của cư dân mạng.
Người lính cứu hoả đó là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2). Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức cho biết, anh rất bất ngờ khi có một bức ảnh xúc động như vậy. Từ khi vào nghề đến nay đã 14 năm, tham gia chiến đấu với “giặc lửa” không biết bao nhiêu vụ lớn, nhỏ, cứu được bao nhiêu người nhưng có lẽ, đây là một bức ảnh “để đời” với riêng anh.
“Lúc gặp cô gái ở khu vực tầng tum, phải nói rằng em gái này là một người rất gan dạ. Khi được chúng tôi đến cứu, em trả lời rất lưu loát và bình tĩnh, không có một chút gì là hoảng loạn cả. Khi đưa được em ý sang tum tầng 6 của nhà liền kề bên cạnh, sau đó xuống được mặt đất rồi thì em ấy òa khóc, ôm chặt lấy tôi nói lời cảm ơn.
Cứu được người rồi, chúng tôi cũng rất vui, chỉ biết quàng tay ôm lại em ấy để an ủi, động viên. Tôi cũng nhớ em ấy nói cảm ơn các chú cảnh sát PCCC đã cứu chúng con, nếu không có các chú con đã chết trong đám cháy rồi”, thiếu tá Đức chia sẻ.
Khi chúng tôi dành những lời khen cho những người hùng, chàng Thiếu tá trẻ khiêm tốn nói đó là công việc và nghĩa vụ hằng ngày các anh phải làm và hạnh phúc nhất là cứu được người dân. “May mắn nhất là ngôi nhà bị cháy có 2 ngôi nhà liền kề cùng độ cao, nên anh em cõng nhau trèo qua để cắt chuồng cọp kịp thời. Khi cứu được họ, chúng tôi tự thưởng cho nhau bằng cái ôm và bắt tay nhau vì ai nấy cũng an toàn”, Thiếu tá Đức tâm sự và cho biết đó là thành quả của tất cả anh em.
![]() |
Năm 2022 lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn, cứu giúp nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong các vụ cháy thoát ra ngoài an toàn |
Các anh ngã xuống cho nhiều người được sống
Trước đó những hình ảnh các chiến cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng chức năng cứu giúp 4 nạn nhân trong vụ cháy lớn tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng gây xúc động mạnh.
Khi đó vào khoảng gần 1 giờ sáng 18/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy ở địa chỉ trên, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy; đồng thời xin chi viện 2 xe chữa cháy của Công an quận Ba Đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Khi đến nơi, đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng 1, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người mắc kẹt, đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà và đang hoảng loạn, kêu cứu. Các tầng của ngôi nhà có nhiều khói, khí độc, nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài kịp thời, người mắc kẹt có nguy cơ tử vong.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, Ba Đình giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 378 Phúc Tân |
Trước tình huống trên, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hoàng Trung Kiên, tổng chỉ huy tại hiện trường, đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm triển khai phương án, nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.
Nhận mệnh lệnh, ngay lập tức, đồng chí Trần Quốc Oai, Phó Đội trưởng cùng 4 cán bộ chiến sĩ là Nguyễn Viết Quân, Lê Minh Khôi, Phùng Nam Anh, Phạm Minh Đức thiết lập, triển khai đội hình tổ chức cứu chữa, nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng 1. Cùng với đó, phối hợp lực lượng PCCC Công an quận Ba Đình nhanh chóng di chuyển lên các tầng tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa toàn bộ người bị nạn thoát khỏi đám cháy an toàn, không để xảy ra thương vong. Sau ít phút đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
![]() |
![]() |
Hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn khắc ghi trong tâm trí mỗi người dân |
Ngoài những hình ảnh ấn tượng nêu trên còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH dũng cảm xả thân cứu người bị nạn. Đặc biệt tấm gương 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh trong trận chiến với giặc lửa ở phố Quan Hoa trưa ngày 1/8/2022.
Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, Binh nhất Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến các anh hy sinh.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ: “Biết bao bài báo, bài viết, bài thơ đã khắc họa nên chân dung các đồng chí - những người anh hùng trong thời bình, rất đỗi bình dị, rất đỗi thân thương nhưng đầy quả cảm và nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh thân mình vì bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân - lý tưởng cao cả của lực lượng Công an Nhân dân…”
Khi Xuân Quý Mão 2023 đang cận kề cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội vừa chạy đua với thời gian thực hiện xong chiến dịch 60 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố để nhà nhà có Tết sum vầy, đoàn viên.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận phát huy khối đại đoàn kết

Bình Dương kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đồng Nai: Doanh nghiệp điện mặt trời lao đao vì “quy hoạch có sau”

Đóng góp nhiều hơn những tác phẩm báo chí có giá trị học thuật

Khẳng định vị thế trong nền báo chí cách mạng Việt Nam

Trái ngọt từ hành trình 40 năm phụng sự độc giả

Báo Tuổi trẻ Thủ đô đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo tốt cơ sở hạng tầng cho cấp xã

Ấn tượng trước sự bứt phá của báo Tuổi trẻ Thủ đô
