Cô giáo vùng biên giữ lửa bục giảng, thắp sáng phong trào Đoàn
Cô giáo trẻ đưa cói Việt ra thế giới Bám lớp giữa mưa rừng, gió núi để ươm mầm tri thức Cô giáo âm nhạc gieo mầm hạnh phúc giữa đại ngàn |
Thắp lửa yêu nghề từ lớp học vùng biên
Sinh ra ở một vùng quê yên bình thuộc phường Phong Cốc, Hoàng Thị Thắm từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với mái trường gần nhà nhưng rồi “cái duyên” đưa chị đến Móng Cái, nơi biên giới thiêng liêng, đầy thử thách nhưng cũng chất chứa nhiều cơ hội trưởng thành.
Ngày quyết định ở lại công tác tại Trung tâm GDNN – GDTX Móng Cái, Thắm hiểu cha mẹ không khỏi lo lắng. Ba tiếng “vùng biên giới” gợi trong tâm trí họ biết bao nỗi trăn trở, đường xa cách trở, cuộc sống khắc nghiệt, sự thiệt thòi của con gái nơi xa quê thế nhưng khi thấy con gái say mê với công việc, niềm vui rạng ngời trong từng cuộc gọi về nhà, họ dần yên tâm và tự hào.
“Con đã trở thành một bông hoa rực rỡ nơi địa đầu, biết vượt qua gian nan để tỏa hương”, đó là lời động viên giản dị nhưng trở thành điểm tựa tinh thần giúp cô giáo trẻ thêm vững vàng.
![]() |
Cô giáo 9X Hoàng Thị Thắm |
Trung tâm GDNN – GDTX Móng Cái là một ngôi trường nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp, nơi hội tụ học sinh từ nhiều phường, xã khác nhau. Có em đến từ trung tâm, có em vượt hàng chục cây số từ Hải Sơn, Vĩnh Thực để đi học. Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Mồ côi cha mẹ, sống với ông bà đã già yếu, hoặc phải vừa học vừa làm thêm để tự nuôi mình.
Chị Thắm hiểu rằng, làm thầy giáo ở đây không chỉ là truyền đạt kiến thức. “Chúng tôi phải là người bạn, người chị, người đồng hành, lắng nghe và sẻ chia để các em thêm động lực bước tiếp”, cô giáo 9X trải lòng.
![]() |
Chị Thắm còn là thủ lĩnh Đoàn năng động, sáng tạo |
Trong giảng dạy, chị Thắm chú trọng đổi mới phương pháp, đặc biệt là lồng ghép hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm thực tế. Chị cùng học sinh đến thăm Khu di tích lịch sử Pò Hèn, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Nhà lưu niệm Bác Hồ, hay trải nghiệm văn hóa của các dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu. Các em không chỉ học kiến thức lịch sử, mà còn được “chạm” vào đời sống, văn hóa, để thêm yêu quê hương.
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp phát triển phẩm chất, năng lực thông qua hoạt động trải nghiệm đối với học sinh THPT, năm học 2024-2025” là minh chứng cho nỗ lực của chị Thắm trong việc gắn học tập với thực tiễn, nuôi dưỡng tình yêu thương và khát vọng sống đẹp trong học sinh.
Hình ảnh đẹp của người cán bộ Đoàn
Không chỉ là giáo viên tận tụy, Hoàng Thị Thắm còn là Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX Móng Cái. Ở cương vị này, chị luôn tiên phong, sáng tạo trong tổ chức phong trào.
Hằng năm, dưới sự tham mưu của chị Thắm, Trung tâm tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa: “Tết yêu thương – cùng bạn đến trường”, quyên góp hỗ trợ học sinh khó khăn; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn; phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng sống, tuyên truyền an toàn giao thông, chấp hành pháp luật…
![]() |
Cô giáo trẻ tích cực tham gia các hoạt động nhân ái, thiện nguyện |
Năm 2025, chị Hoàng Thị Thắm là một trong những thầy cô giáo tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các đơn vị tổ chức. |
Chị Thắm còn tích cực tham gia hiến máu cứu người, các hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong đoàn viên, thanh niên. Nữ giáo viên luôn nhấn mạnh: “Công tác Đoàn ở vùng biên giới không chỉ là phong trào, mà còn là trách nhiệm định hướng lối sống lành mạnh, khơi dậy khát vọng cống hiến ở tuổi trẻ”.
Làm giáo viên kiêm Bí thư Đoàn ở vùng biên giới, khó khăn nhân đôi. Chị Thắm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, gương mẫu trong công việc nhưng có những điều khiến chị không khỏi trăn trở: Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải làm thêm, khiến việc học bị ảnh hưởng.
Sự giao thoa văn hóa nơi biên giới cùng cám dỗ kinh tế thị trường đặt ra thách thức lớn trong việc định hướng lý tưởng cho thanh niên. Cơ sở vật chất tuy khang trang nhưng còn hạn chế, học sinh học 2 ca nên khó tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Xa gia đình, đôi khi chị cũng thấy nhớ nhà, tủi thân nhưng sự động viên của đồng nghiệp, ban lãnh đạo và hơn cả là nụ cười của học trò đã giúp cô giáo trẻ vượt qua.
![]() |
Cô giáo trẻ cùng đồng nghiệp |
Với Hoàng Thị Thắm, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến học trò trưởng thành, đoàn viên thanh niên tiến bộ, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. “Đó không chỉ là một công việc, mà là sứ mệnh giữ lửa cho thế hệ trẻ nơi địa đầu Tổ quốc”, chị chia sẻ.
Mỗi ngày, cùng đồng nghiệp, chị Thắm vẫn bền bỉ gieo tri thức, thắp khát vọng sống đẹp, hun đúc tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ. Những nỗ lực ấy, lặng thầm nhưng cao quý, đã góp phần dựng xây mảnh đất biên cương ngày càng vững mạnh.
Từ cô gái quê Phong Cốc, Hoàng Thị Thắm đã chọn Móng Cái làm nơi dừng chân, để sống, để cống hiến. Câu chuyện của cô giáo 9X không chỉ là hành trình một giáo viên trẻ vượt khó, mà còn là hình ảnh đẹp của lớp cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết, dám cống hiến, thắp sáng tương lai cho học sinh và tuổi trẻ vùng biên giới.
Trên mảnh đất địa đầu thiêng liêng, cô giáo – Bí thư Đoàn Hoàng Thị Thắm chính là minh chứng cho vẻ đẹp của lý tưởng, của lòng yêu nghề, yêu người và tinh thần “giữ lửa” bền bỉ trong sự nghiệp trồng người cao cả.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cô giáo âm nhạc gieo mầm hạnh phúc giữa đại ngàn

Biến lá sen thành trà - bí quyết làm giàu của cô gái 9X

Cô gái 22 tuổi tốt nghiệp sớm, chinh phục học bổng Chính phủ Nhật

Bám lớp giữa mưa rừng, gió núi để ươm mầm tri thức

Sơn Tùng M-TP khuấy đảo sân khấu Chào tân sinh viên

Một đời gieo chữ ở Huổi Luông

Nữ giám đốc bại não biến giới hạn thành cơ hội

Công dân xã Bát Tràng viết đơn xin nhập ngũ năm 2026

Đắk Lắk: Khen thưởng cậu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm sát
