Tag

Đắk Lắk: Khen thưởng cậu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm sát

Gương mặt trẻ 15/09/2025 14:36
aa
TTTĐ - Giữa đêm tối kinh hoàng của vụ thảm sát khiến 3 người tử vong, hành động mưu trí, dũng cảm mở cửa cứu bạn của cháu T.C.K (12 tuổi) đã được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương, khen thưởng.
Đắk Lắk: Bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu tá công an Đắk Lắk: Bắt giữ nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình
Cháu T.C.K được xem là người hùng trong vụ án gây rúng động dư luận
Cháu T.C.K được xem là người hùng trong vụ án gây rúng động dư luận (Ảnh: CTV)

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn đã đặc biệt gặp gỡ, biểu dương cháu T.C.K. (12 tuổi), người đã có hành động dũng cảm cứu sống cháu T.T.P (13 tuổi) – nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án.

Khi phát hiện cháu P đang bị nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận truy đuổi, K đã nhanh trí mở cửa cho bạn chạy vào nhà rồi chốt chặt cửa, bất chấp sự đe dọa từ bên ngoài của hung thủ.

Cảm kích trước hành động của K, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị chính quyền địa phương làm thủ tục đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng, đồng thời dùng tiền cá nhân "thưởng nóng" cho cháu 3 triệu đồng để động viên.

Được biết, hoàn cảnh của cháu K rất éo le, hiện đang sống cùng bà nội già yếu và chị gái, cha mẹ đã đi xa từ lâu. Dù khó khăn, K vẫn là một học sinh tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân (Ảnh: T.Hải)

Cũng trong chuyến thăm, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân, trong đó có chi phí điều trị cho cháu P và chi phí chăm sóc cho bé gái 3 tuổi (con chung của nạn nhân và bị can Nguyễn Nam Đại Thuận).

Trước đó, rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) đã đến nhà vợ "hờ" N.T.K.H. tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) ra tay sát hại 3 người gồm mẹ vợ, em vợ và vợ cũ.

Cháu T.T.P (con riêng của nạn nhân) bị đâm trọng thương nhưng đã may mắn thoát được nhờ sự giúp đỡ của cháu K.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh

Đọc thêm

Bài 2: Công nghệ số mở rộng chân trời tri thức Gương mặt trẻ

Bài 2: Công nghệ số mở rộng chân trời tri thức

TTTĐ - Internet và công nghệ số đã mở rộng giảng đường ra ngoài bốn bức tường, biến mọi nơi thành không gian học tập. Sinh viên Hà Nội ngày nay tận dụng mạnh mẽ các nền tảng trực tuyến, ứng dụng học ngoại ngữ và cộng đồng học tập toàn cầu để bổ sung kiến thức. Họ còn tham gia giao lưu học thuật quốc tế, học bổng trao đổi, hội thảo trực tuyến, tạo cơ hội tiếp cận tri thức đa chiều. Chỉ với một chiếc điện thoại hay thư viện số, người trẻ có thể học mọi lúc, mọi nơi. Công nghệ số đang trở thành “người thầy mới”, giúp thanh niên vươn ra thế giới mà không còn rào cản về không gian hay thời gian.
Công bố 20 nhà khoa học trẻ đề cử giải thưởng Quả cầu vàng Gương mặt trẻ

Công bố 20 nhà khoa học trẻ đề cử giải thưởng Quả cầu vàng

TTTĐ - Trung ương Đoàn vừa công bố TOP20 đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2025, trong đó có 5 nhà khoa học trẻ đang nghiên cứu, công tác tại các quốc gia có nền khoa học - công nghệ phát triển.
Thanh xuân tỏa sáng cùng tiếng Trung và công tác Đoàn Gương mặt trẻ

Thanh xuân tỏa sáng cùng tiếng Trung và công tác Đoàn

TTTĐ - Bạn trẻ Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Mở Hà Nội không chỉ nổi bật bởi nụ cười luôn thường trực cùng nguồn năng lượng tích cực mà còn ghi dấu ấn bởi tinh thần học tập nghiêm túc, sự năng nổ trong công tác Đoàn – Hội và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một "công dân toàn cầu" trong thời đại hội nhập.
Bài 4: Vươn lên trong bóng tối, thắp sáng niềm tin cho cộng đồng Gương mặt trẻ

Bài 4: Vươn lên trong bóng tối, thắp sáng niềm tin cho cộng đồng

TTTĐ - Ai đó từng nói: “Có hai cách để hạnh phúc. Một là dùng tiền mua những thứ khiến bạn trở nên hạnh phúc. Hai là dùng tri thức để biết hạnh phúc với những gì mình đang có”. Với Dương Thị Hoa (tỉnh Bắc Ninh), câu nói ấy như một lời tự sự. Đôi mắt không trọn vẹn không thể ngăn cô tìm thấy ánh sáng từ tri thức, tình yêu thương và nghị lực sống. Từ một cô gái khiếm thị vượt lên nghịch cảnh để tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Hoa hôm nay trở thành điểm tựa vững vàng, truyền đi nguồn năng lượng tích cực và thắp sáng niềm tin cho cộng đồng người mù.
Hành trình đáng nhớ của cô sinh viên Ngoại ngữ tại A80 Gương mặt trẻ

Hành trình đáng nhớ của cô sinh viên Ngoại ngữ tại A80

TTTĐ - Lê Vũ Thanh Thảo, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có trải nghiệm đặc biệt khi được chọn làm đại biểu khối Trí thức trong lễ diễu hành A80 – một sự kiện trọng đại của đất nước. Đó là trải nghiệm hiếm hoi, có lẽ chỉ một lần trong đời nhưng sẽ trở thành dấu ấn sâu đậm trong hành trình tuổi trẻ của Thảo.
Bài 3: Người "chữa lành" từ vết thương cuộc đời Gương mặt trẻ

Bài 3: Người "chữa lành" từ vết thương cuộc đời

TTTĐ - "Năng lực là thứ còn thiếu khi ta đã có tất cả. Nghị lực là thứ còn lại khi ta đã mất hết", câu nói ấy không chỉ là triết lý sống, mà còn là hành trình mà Tạ Duy Anh đã và đang đi qua. Sinh ra với di chứng chất độc da cam, bại não thể co cứng, tưởng như định mệnh đã đóng sập cánh cửa cuộc đời ngay từ thuở lọt lòng nhưng chính cậu, với ý chí và nghị lực hiếm có, đã chọn không làm nạn nhân mà trở thành người kiến tạo giá trị, truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng ngàn con người.
Thanh xuân gửi trong những hành trình sẻ chia Gương mặt trẻ

Thanh xuân gửi trong những hành trình sẻ chia

TTTĐ - Trong mắt bạn bè ở Trường Đại học Thủy lợi, Nông Thị Bích Thuận, sinh viên năm ba ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là cô gái nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười và có thói quen lắng nghe người khác, sẵn sàng sẻ chia.
Sắc đỏ dân tộc trong Tiệm may yêu nước Gương mặt trẻ

Sắc đỏ dân tộc trong Tiệm may yêu nước

TTTĐ - Có bao giờ bạn nghĩ, một chiếc khăn quàng hay dây buộc tóc lại có thể trở thành “đại sứ” của tình yêu quê hương? Ở “Tiệm may yêu nước”, điều đó đang được viết thành câu chuyện thật đẹp, nơi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trên bầu trời mà còn được biến thành những sản phẩm nhỏ xinh, gần gũi, để mỗi người có thể mang đi khắp mọi nơi, mang theo cả niềm tự hào Việt Nam.
Bài 2: Ngọn lửa ý chí nơi giảng đường Gương mặt trẻ

Bài 2: Ngọn lửa ý chí nơi giảng đường

TTTĐ - Trong vô vàn câu chuyện về nghị lực Việt, hành trình của Nguyễn Hoài Nam, sinh viên lớp K66NNCNCA, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là một minh chứng cho sức mạnh ý chí. Từ một cậu bé sinh ra với những khiếm khuyết nặng nề, Hoài Nam đã từng bước đứng dậy, tự viết lại cuộc đời mình bằng khát vọng học tập, đam mê cống hiến và niềm tin mãnh liệt rằng: Chỉ cần không ngừng cố gắng, thì chúng ta luôn có thể vượt qua chính mình.
Nghị lực Việt: Tỏa sáng từ những số phận đặc biệt Gương mặt trẻ

Nghị lực Việt: Tỏa sáng từ những số phận đặc biệt

TTTĐ - Trong dòng chảy cuộc sống, có những người phải đối diện với thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, đó là những khiếm khuyết trên cơ thể. Tuy nhiên, chính từ những đôi chân không thể bước, đôi mắt không thể nhìn hay đôi tai không thể nghe, họ lại viết nên những câu chuyện phi thường về ý chí và niềm tin. Những người khuyết tật ấy không chỉ chiến thắng số phận mà còn truyền đi ngọn lửa nghị lực, khẳng định giá trị sống bất diệt của con người Việt Nam: Càng khó khăn càng vươn lên, càng gian nan càng tỏa sáng.
Xem thêm